Tìm kiếm bài viết theo id

Em đúng hay sai ??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hjeukendway, 22/2/10.

ID Topic : 1617733
Ngày đăng:
22/2/10 lúc 23:13
  1. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    10/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    633
    Em năm nay 15t ! Có chuyện này làm em rối lên ko biết giãi quyết ra sao nên mới lên đây post cho mọi người xem thữ :
    Chuyện là thế này : Em ở Vn và đã học đc 3 tháng lớp 9 thì theo mẹ qua đây ( Đức ), sống với mẹ, ba dượng ( người Đức ) với 1 thằng em 5t, còn họ hàng thì sống ở Vn hết. Nỗi buồn bắt đầu từ đây !!
    - Gia đình: Ba mẹ em thì suốt ngày cãi nhau, nói thật ông ba em ác lắm ko biết thương mẹ em gì cã :too_sad: có lúc chữi mẹ em F*ck you nữa, em tức lắm nhưng chẵng làm gì đc cã, cứ thế ngày nào cũng cãi lộn, mới qua đc 2,3 ngày là em đã muốn về lại, mặc dù là con trai nhưng em buồn đến phát khóc :too_sad: Sau 7 tháng thì em chuyển sang nhà mới thì cũng ít cãi lộn , lâu lâu thì cơn sống thần lại nỗi zậy Em đúng hay sai ?? lúc này thì em chai rồi, mặt cứ trơ trơ, chữi thì mặc kệ chẵng quan tâm Em đúng hay sai ?? - 1 rồi cứ thế mà sống. Còn chuyện học hành:
    - Mới qua thì em chưa biết nên bị chuyển vào trường yếu ngay từ đầu (Hauptschule), mặc dù ở Vn em học cũng khá chứ ko đến nỗi trung bình hay yếu! Thế là em nãn từ đó :tire: Vào trường này thì có 2 lựa chọn:
    Lựa chọn 1 : Học hết lớp 9 thì học nghề rồi làm cái gì đó ví dụ như: trong tiệm bánh mì, quần áo, quen biết thì vào xưỡng xe hơi BMW làm công nhân, nói thật với các bác, tướng em bị mấy thằng bạn đùa là que tăm, nên chẳng làm ăn đc gì :tire: Nên em ko nghĩ đến cái này !!
    Lựa chọn 2 : Là học tiếp, em đang học lớp 9 bên này nếu học giỏi thì đậu thì lên trường Trung bình (Realschule) qua đây thì phải học lại 1 năm lớp 9 rồi mới lên lớp 10 tới đây lại phãi thi nếu đậu thì lên trường Giỏi (Gymnasiums) qua đây thì phãi học lại 1 năm lớp 10 rồi mới lên đc 11, 12, đến đây thì em ko rỏ làm sao để học đại học, hình như là phãi qua 1 trường khác nữa Em đúng hay sai ?? - 2 P/s : trường hợp nói trên là chưa tính thi rớt nếu rớt thì học lại 1 năm nữa !!! Nghe đến quãng đường sao mà nãn quá Em đúng hay sai ?? - 3
    Từ đó em đâm ra chán nãn việc học, sáng xách cặp đi, hết tiết về !! Đầu óc căng thẵng vừa chuyện gia đình vừa chuyện học hành nên em hay cáu gắt, cứ hở xíu là em mắng rồi đánh thằng nhóc, mặc dù hồi xưa mẹ hay chọc em là hiền như con gái Em đúng hay sai ?? - 4udency: Mẹ muốn em có 1 bằng tiếng Đức để sau này dễ đi làm. Em xin mẹ về Vn để học tiếp vì lên lớp 10, 11, 12 nó đơn giãn lại đở tốn thời gian hơn, ở Vn có thể học vừa học trung học vừa học tiếng Đức luôn cho tiện, học trong trung tâm có người Đức dạy nên chất lượng cũng tốt chứ ko tệ ! Vừa mới xin xong thì mẹ em bắt đầu chữi um sùm rồi nói là muốn về thì tự bỏ tiền mà về Em đúng hay sai ?? - 5 Các bác biết đấy 1 vé về tốn khoản 500-600 euro chưa tính đi taxi ra sân bay cỡ 100 euro rồi mấy khoãn tiền khác :too_sad: Em để dành lắm mới đc 900 euro để về Vn chơi vậy mà ... , em ko nỡ bỏ ra số tiền lớn như zậy, đành ngậm ngùi chờ dịp sau may mắn tí thì năn nĩ lại Em đúng hay sai ?? - 6 Chuyện chưa hết, mẹ em kể với bà ngoại là em đòi về Vn thì cũng giống như mẹ lại nỗi nóng rồi nói là về đây ko ai nuôi nỗi này nọ, em nãn quá nên định về Vn kiếm cái gì để tự lo cho mình, chứ em ko sống nỗi bên này, ko bạn bè, ko đc đi chơi, suốt ngày suy nghĩ làm em mệt mõi lắm !! Em ko biết giãi quyết làm sao nữa !! Mong các bác cho ý kiến ! Thanks các bác đã đọc bài Em đúng hay sai ?? - 7
     
  2. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Không có gì là nản hết bạn ơi, bạn ráng học càng cao càng tốt, đường dài mới biết ngựa hay. Bạn học cao lên sau này làm gì cũng dễ, chứ bây giờ nghỉ ngang thì uổng lắm. Nếu gd bên đó có đk ể bạn học cao lên thì cứ đi học đi, buồn thì lên 5giay chơi nè.

    Cố lên bạn ơi.
     
  3. binhseato Thành Viên Cấp 1

    hơi rắc rối, cũng ko biết làm sao! ^^
     
  4. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bỏ học , cày như trâu vài năm kiếm vài chục nghìn EURO rồi về VN cưới vợ làm ăn đi em trai
     
  5. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ở riết sẽ quen thôi em, coi như đây là dịp rèn luyện bản lĩnh đi. Hồi 12t, anh cũng dc gửi sang Pháp sống, chịu không nổi sức ép nên phải về lại VN. Học luôn 1 lèo cấp 3 và ĐH ở VN. Giờ đi đâu sống cũng được, không sợ nữa.
     
  6. Lý_Vũ Thành Viên Cấp 5

    em trai cố gắng thêm 2-3 năm nữa để đủ 18 đi , ráng học thêm tí xíu nữa, lúc đó e siêng năng và có học thức 1 chút thì ko sợ ko có tiền , có tiền rồi thi về VN chơi , come on!!
     
  7. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    cũng tuỳ thôi bạn, theo mình biết thì bên đó đời sống cao, không khí trong lành, mức lương làm tay chân cũng dư 1 chút mỗi tháng, bị cái hơi buồn và mùa đông thì lạnh.

    Bạn cứ theo đi, nếu không thì bỏ thêm vài năm học Fachschule, về đây thì chắc là có giá hơn cao đẳng. Nhưng nếu không rành và không có bằng tiếng Đức thì bạn nên tính đường khác. Nếu tiếng Anh bạn khá rồi thì theo mình nghĩ tiếng Đức sẽ không quá khó Em đúng hay sai ??

    Đây chỉ là ý kiến của mình Em đúng hay sai ?? - 1
     
  8. MrSheva Thành Viên Vàng

    lạ nước lạ cái chú ạ.

    thôi thì cứ nhắm mắt mà đẩy...cuộc sống nó đẩy đưa ai đưa thì mình cứ đẩy
     
  9. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    ở bên đó cho khoẻ em trai,bệnh tật có nhà nước lo từ A-Z,ráng học và nhẫn nhịn cho qua ngày,sau này làm ra tiền hok ai nói được mình nữa,hoặc vừa đi học vừa đi làm từ bây giờ cũng được.
     
  10. han tinh Thái Dương Store

    Nghe nản thật...nhưng đó là tình hình chung của người mới xa quê hương đi ra nước ngoài sống thôi...cố lên em,rồi sẽ thích ứng nhanh thôi..lo học đi..ko lo học sau này về VN bán vé số đó Em đúng hay sai ??
     
  11. cochikim114 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mới 15t khoản đời còn dài lắm em trai,,,có gì đâu mà nãn

    Như cochikim bay giờ 22t rất ân hận vì đã bỏ học giữa chừng vì cũng có hoàn cảnh tương tự như em ( nhưng anh đỡ hơn em là vì anh còn cha ruột ) 6t anh đã lên Sai Gon ở chung với ông bà nội rồi.

    Hồi đó 17t a đã bỏ học lớp 10 và ra đời sớm,,,ham chơi nên làm nhiêu hết nhiêu...bây giờ 22t có bạn gái rùi.....suy nghĩ lại rất hối hận ( sau này làm gì để nuôi vợ đây) chứ đàn ông ko có nghề ngỗng thì khó sống lắm em chai ah

    Cố lên em chai nhé...............hãy lắng nghe tâm sự và làm theo lời của ngươì đã đi trước
     
  12. Kim Gia Huy Thành Viên Cấp 4

    Theo mình thì bạn không nên về đâu bạn , mẹ ban đã bị ông ba suốt ngày kiếm chuyện nên chỉ có bạn là chỗ dựa tinh thần , thôi thì cứ ráng mà hoc, cứ nghĩ vì mẹ, vì mìnhEm đúng hay sai ??
     
  13. Arrow Thành Viên Cấp 4

    Thứ nhất vì mẹ bạn, làm chỗ dựa tinh thần cho bà ấy, thứ 2 thì gắng học đi bạn, nếu hết thuôc thì cố lết qua lớp 12: "học CĐ-ĐH ko nổi" thì học 1 nghề nào đó đam mê cho giỏi vào, luyện thêm tiếng Đức (môi trường này thì chỉ cần 2-3 năm thui là nói nghe tiếng Đức ào ào) học thêm t.Anh càng tốt, làm cật lực vào, lương công nhân bên đó bèo cũng 1500-2000 euro so với VN cũng hàng đỉnh rồi, gắng tiết kiệm, cày 5-10 năm gì đó, 25-26 tuổi về VN có vốn làm ăn kèm mác Việt Kiều Tây Đức thì lo gì ko có ghẹ.. góp ý nho nhỏ thui...heheh
     
  14. Kim Gia Huy Thành Viên Cấp 4

    :byebye:ghẹ thì lo gì ko có chi lo ko có tiền nuôi ghẹ
     
  15. big.zero Thành Viên Bạch Kim

    bạn này cũng khổ, h` mún học tử tế cũng bị chậm mất mí năm Em đúng hay sai ??
    thôi ráng lên, chứ mình ko tìm dc lời khuyên nào Em đúng hay sai ?? - 1
     
  16. asus_3377 Thành Viên Bạch Kim

    Ai nói đi nước ngoài mà sướng nhỉ !
     
  17. tun13121988 Thành Viên Kim Cương

    tình hình vậy thì chỉ biết động viên bạn cố gắng thôi! chứ bạn về đây học còn phải lo tiền bạc, cực lắm chứ ko chơi đâu! mọi chuyện chắc cũng sẽ qua thôi!
     
  18. heocon_8x Banned

    mình thì muốn qua bên ÚC làm lại từ đầu...mặc dù đã 27 tuổi ..!
     
  19. MaxSky THÀNH VIÊN NHIỆT TÌNH

    1 vote ủng hộ em trai học tiếp bên đó,có ng muốn cũng ko dc màEm đúng hay sai ??
    Ai cũng có hoàn cảnh của mình hết em ạ,ko phải ở VN là hạnh phúc đâu,cái gì cũng có giá của nó hết,ko dưng mẹ em lại muốn em chịu khổ đâu.
    Chúc em hạnh phúcEm đúng hay sai ?? - 1
     
  20. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Thanks bro cho ý kiến, em chĩ muốn về Vn học tiếp thui chứ ko bỏ học tại ở Vn nó đơn giản hơn nhiều :feel_good:

    Thanks bro đã đọc bài !!

    Hehe ! mấy ngàn euro cũng đủ lấy vợ thôi, kiếm cũng dễ quan trọng là thời gian thui anh :feel_good:
    Sướng thế :adore: tại em sống ở đây buồn nhiều chuyện quá thôi nếu chĩ ở với mẹ với thằng nhóc là em ở đây rồi, nói thiệt em ko ưa ông dượng Em đúng hay sai ??

    Em cũng muốn lắm, nhưng cuộc sống làm em khó chịu quá, em cũng cố gắng học lắm nhưng cứ vừa sống vừa suy nghĩ nó sợ sao ấy !!
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranvanthong010491,
  2. tranquoctuanbd,
  3. sonblackberry,
  4. giaiphap.hitech,
  5. fiveth,
  6. Thanhthientd
Tổng: 1,039 (Thành viên: 8, Khách: 1,022, Robots: 9)