thông tin bro này bổ ích lắm nè ở địa phận SG thì giải quyết bằng polyme là xong (trừ Củ Chi), nhưng đến đất Củ Chi & Tây Ninh thì các bác liệu hồn, xuống năn nỉ xin xỏ thì hoạ may còn có biên bản nhẹ nhẹ, còn kẹp tiền thì cứ đúng tội mà giã, nhưng kẹp tiền mấy ảnh đã kêu cất mà cứ cố đưa tiếp là ăn thêm cái biên bản tội "hối lộ người thi hành công vụ" ngay
Hum qua ngày đầu đi làm đc về sớm nên lên lấy goy` bác ợ, chạy có hơn 60km/h mờ mất gần 700k :burn_joss_stick: thế là công toi sáng qua đi khắp cơ quan gom tiền lì xì :beat_shot:
Hoặc là bác xui, hoặc là ngày đó có thanh tra nên mấy chú ấy chả dám ăn.Cái tuyến đường xuyên Á đó CAGT huyện CC rất ít dám ra đứng ngoắt xe bậy bạ, vì không thuộc trách nhiệm của họ, có lần ra đứng phạt bậy bạ bị cánh tài xế khiếu nại, bị dũa cho 1 trận rồi. Ttrách nhiệm chính thuộc về bên đội 5, phụ trách từ ngã tư An Sương lên tới Suối Sâu lận. Mà đội 5 thì...dễ ợt àh:|
pro muốn đi Tây Ninh phải ko? chỉ cho pro cách đi dễ nhất nè 1/ Từ ngã 4 An Sương, khoảng tầm 5h30 chiều pro cứ phang tầm 70-80 km/h, ko ma nào hốt pro đâu, h đó lên tới Trảng Bàng là mấy pác Hugo giao ca rồi, cứ phang thoải mái. 2/ Cứ chạy thẳng 1 lèo giữ nguyên tốc độ, càng nhanh càng tốt, chạy có nhiêu ga cứ đóng hết luôn pro, sẽ mau tới thôi 3/ Nếu ko có j thay đổi, lên Tây Ninh leo núi ban đêm mới phê, zậy mới đẳng cấp, nếu xung thì chơi luôn tới đỉnh (trung bình leo tới đỉnh 3h30', xuống 3h30'), sáng mai leo xuống 4/ Leo núi xong, do tối ko ngủ, sáng vừa trên núi xuống, đảm bảo, mặt ngu thấy rõ. Ra bãi giữ xe lấy xe, chạy qua cái chùa hay cái tòa thánh j j mà có 1 mắt, còn mắt kia chắc bị chột nên ng ta gọi là 1 mắt, zô đó pro tham quan, cầu khẩn trúng đề, trúng gió j đó thì cứ thoải mái. Caution: nếu đi Doctor thì cần me theo đôi dép lào (đề phòng 5 ngón) 5/ Nếu ko có j trở ngại thì sau khi đi chùa xong pro chạy qua hồ Dầu Tiếng, tắm 1 phát cho mặt hết đờ đẫn, tỉnh ngủ 6/ Tỉnh ngủ xong, mình phang 1 phát ra tới siu thị miễn thuế, dù có tiền ko tiền, cũng chung zô đó cho xôm tụ, chơi vòng vòng, ngắm gái già, trẻ đã mắt xong. Pro chuẩn bị đi zìa 7/ nếu đi zậy, lúc pro zìa cũng tầm trời chiều, vì vậy cứ phang hết ga như lúc đi, pro cũng sẽ mau tới luôn:after_boom:
leo núi đêm lại 1 mình thì hơi ghê, sợ rắt rết, sợ thú dữ, sợ thợ săn bắn nhầm, sợ bảo vệ hay CA tưởng trộm cắp nã cho vài phát trước khi tới gần để hỏi, sợ gặp cướp, sợ bị ... hấp diêm nữa sợ tùm lum hết
Tui ở cửa 7 chợ LONG HOA nè, bữa nào về thì gọi nhé ^^, Đặc sản tây ninh là CÔNG AN GIAO THÔNG đó ... các bác nên nghiên cứu mướn chiếc 16 chỗ đi cho tiện, mắc công ko có xe trong vòng 30 ngày đó, lót 1triệu cũng ko ăn thua gì , công an tây ninh toàn là thánh ko àh ^^:canny:
Mấy bro ở TN cho em hỏi luôn, em cũng hay lên TN nhưng chỉ đi đến chợ Long Hoa thôi, đi vì công việc chứ cũng chẳng phải đi chơi, muốn mua jì đó về cho bạn bè mà ko biết mua jì :sad: thấy TN nổi tiếng có món bánh tráng mà em ra chợ coi thì thấy nhìu loại wá, ko biết ăn thế nào mà cũng ko biết loại nào ngon, mấy bro chỉ dùm em với