Tìm kiếm bài viết theo id

Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThaiLamMobile, 10/10/07.

ID Topic : 21295
Ngày đăng:
10/10/07 lúc 17:17
  1. law89 Thành Viên Cấp 6

    Được và mấtm là quy luật bù trừ của cuộc sống bởi lẽ đó có đôi khi di động là người bạn đồng hành.Có lúc nó lại là thằng dở hơi đang ngủ cứ reo reo đinh tai nhức ốc .Nhưng thử tưởng tượng xem nếu thiếu nó ta sẽ thế nào Ôi ! Vô cùng bất tiện trong cuộc sống
     
  2. RAIKONEN Thành Viên Cấp 1

    Ghét là một phần của trạng thái yêu. Bạn có nghĩ như vậy hok ?
     
  3. b4by_l0ve Thành Viên Cấp 6

    nói gì nói cưứ không có diện thoại là em tiêu á 1 ngày em đều xài hết 1 cục pun đt ( không phải pin em chai mà tại em xài nhiều) nghe nhạc,xem phim,xem hình,nhắn tinh,chụp hình,gọi đt nói chung thiếu nó em như bị cô lập vậy, mà máy tính củngq uan trọng hok kém nhễ
     
  4. bimai Thành Viên Cấp 3

    yêu nhiều thì ghét nhiều ! yêu nhau lắm cắn nhau đau mà Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn
     
  5. BABU Thành Viên Cấp 5

    phản đối ... cua được bao em cũng nhớ điện thoại ... chia tay được bao em nhanh gọn cũng nhờ điện thoại ... mua bán chạy xa mà không có cái điện thoại kêu ngta thì chỉ có nước nhìn lên trời la lên " trời ơi!!!"
     
  6. vietthang Thành Viên Cấp 6

    hic em không có đt chắc hết quá ; bỏ lỡ biết bao buổi cafe - nhậu - đi chơi
     
  7. CANDY0125 Thành Viên Cấp 4

    Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn ôi ! THANKS pác nhìu lém . Em théc méc vụ nì cả tuần nay. Vậy là giờ , yên tâm òi ! Y_Y nhưng pin dày xài lâu hơn muh bán lại rẻ hơn pin mỏng khoảng 300K
    GOOD LUCK TO U ^^
     
  8. cuto5k Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sặc sặc, dao cạo râu với lò vi sóng mà cũng ghét. đừng nói thợ hớt tóc với bếp nồi cơm điện cũng ghét
     
  9. thandieudaica Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vui lòng cho mình hỏi thăm , mình đang muốn mua 1 con Sony Z800i
    Làm sao mình có thể phân biệt hàng thật hàng nhái ( or THAH ) , làm sao biết máy còn tốt hay ko .
    Làm sao biết máy còn zin hay ko .
    Nếu dc bày mình chỗ mua luôn nha , 2nd cũng dc cỡ 1tr2 đổ lại nhé . Thanks rất nhiều .
     
  10. AnhAnh7360™ Thành Viên Vip

    pin này hình như dâu còn bán nữa. pin chính hãng thì mắc quá . Pin dày rẽ hơn vì lắp vào n1o dày nhì6n xầu lắm Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 1 .. .
    Pin chai thì chế lại xài cũng ok
     
  11. AnhAnh7360™ Thành Viên Vip

    Z800i ko có hàng china đâu . quan trọng hơi hiếm là kím cái Z800i mặt truoc màn hình ngoài có số 3G . thì xài khá good .

    còn máy mặt truoc dưới màn hình ngoài có chữ vodafone thì sóng yếu lắm !
     
  12. anhduynguyen Thành Viên Cấp 1

    máy em xài hết sạch pin giờ cắm sạc vào nó im ru không mở cả nguồn được vậy nó bị gì vậy các bác. Xin các bác cho ý kiến và cách khắc phục. Thanks
     
  13. thandieudaica Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có thể bị hỏng giắc sạc rùi .
    Đem sửa khoảng vài chục .
    Đoán vậy thui chứ hok có kinh nghiệm nha Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn
     
  14. AnhAnh7360™ Thành Viên Vip

    máy bro là máy gì . lấy cục xạc đa năng kích pin lên là ok thui nhé !
     
  15. CANDY0125 Thành Viên Cấp 4

    Mình nghe nói dùng sạc đa năng mau chai pin ???
    ......... Với lại dùng sạc đa năng - >Tháo lắp pin hoài , nên nắp pin cũng mau bị lỏng , rớt hoài àh !
     
  16. AnhAnh7360™ Thành Viên Vip

    bro này ko hiểu. pin hết cạn lấy xạc đa năng kích pin lên cho máy lên nguồn thui. còn lại xạc dây bình thường là ok !
     
  17. ThaiLamMobile Administrator

    Chắc bị ghét nhiều lắm đó thôi hên xui nhé Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 3
    chính xác mà phải thêm ghét là một phần không thể thiếu Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn - 4
     
  18. loveisblue Thành Viên Cấp 1

    AI PHÁT MINH RA ĐTDD (copy từ Vivienblog)


    Ai phát minh ra DTDĐ để mình mòn mỏi đợi chờ tin, một tin nhắn gửi đi cho người ấy, ko thấy hồi âm là trong bụng nóng ran lên, nhìu lúc cứ ôm cái ĐT kè kè bên người, sợ lỡ ấy có trả lời mình ko nhận ngay thì sao. Có khi cứ nhìn chằm chằm cái ĐT, rồi cứ bấm loạn xạ vì quá nóng ruột sao người ta ko trả lời mình nhỉ, người ta ko nhớ mình sao....hey.

    Ai phát minh ra ĐTDĐ để đêm cũng như ngày, cứ mãi mê theo dõi đồng hồ, mong cho đế giờ người ta có vẻ rảnh thì lại bấm lia bấm lịa, để mong dc bít người ta đang làm gì, vậy thôi.

    Ai phát minh ra DTDĐ để con người xích lại gần nhau hơn, nhưng mâu thuẫn cũng nảy sinh từ đó, bạn có ĐT rồi thì bạn cứ mỗi ngày mong dc người ta nhắn cho mình dù chỉ một tin ( ăn cơm mới thấy ngon hay sao ý ), mong dc người ta gọi cho mình dù là giữa khuya hay sáng tinh mơ ( ko thì ko ngủ dc hay sao ý ). Nếu ko có, rồi thì lại nghĩ vu vơ người ta ko nhớ mình, hay người ta đang đi với ai khác, hay người ta ghét ko muốn gặp mình, hoặc tệ hơn có khi nào người ta xảy ra chuyện gì ko hay ko, thế đấy, cứ như thế một ngày ko nghe cái ĐT reng lên ( từ phía người ấy ) là đầu óc cứ để đâu đâu ( thay vì tập trung vào những thứ khác cần thiết ).

    Ai phát minh ra ĐT để một dòng tin nhắn sai cũng làm bên này hờn dỗi bên kia trách móc, trong khi cần gì thứ cứ gặp nhau mà nói trực tiếp co phải rõ ràng hơn ko, một tin hắn thể hiện sự quan tâm lại bị hiểu nhầm là có ý gì đó trách móc hay cố ý làm phiền. Rồi khi người ta thích thì answer immidiately, ko thích thì power off lun, để cho người bên này trong dạ cứ bồn chồn, ko bít bên kia có gì xảy ra ko, lo quá...thế đấy.

    Nhưng...Ai phát minh ra DTDĐ để những câu nói ngọt ngào, những dòng tin nhắn yêu thương cứ ngày đêm hiển hiện, làm cho tình iu cũng vì thế dc vun đắp thêm, để thay lời muốn nói cho những ai ngại ngùng ko dám thể hiện mình, để đêm cũng như ngày, có những đôi lứa cầm lấy ĐT mà tủm tỉm cười một mình, bạn bít gì ko, ấy vừa nhắn ( gọi ) cho mình đấy.

    Ai phát minh ra ĐTDĐ để bạn lun có cảm giác dc có người ở bên cạnh, chỉ bằng một thao tác bấm, để dù cách xa tận đâu đâu vẫn như dc có người ấy bên cạnh ( hình của ấy lun ở trong máy mình mà ), để nhìu lúc hai người ở sát cạnh nhau những vẫn tíu tít nhắn tin cho nhau ( mình muốn ấy lưu giữ thật nhìu những lời nhắn của mình..hic ).

    Ngoài tâm trạng của những ai đang iu iu, thì ĐTDĐ có biết bao nhiu điều lý thú bổ ích và cần thiết khác, đừng vội chửi mình " rảnh rỗi nói nhảm nhí ", đôi lúc bạn cũng có những suy nghĩ này thui, ko chối dc đâu,hehe.
    tixtixtix....12 giờ khuya rùi.
     
  19. thanh128 Thành Viên Vàng

    em thấy dtdd có lợi cũng có hại , nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó.
     
  20. dongha Thành Viên Cấp 4

    Hic, sao lại ghét, nhờ nó mà có cái để liên lạc với người thân, có cái để liên lạc với bạn bè ở xa.... nói chung rất hữu ích mà Trạm xá Mobile - Nơi thảo luận mọi vấn đề liên quan đến dế cưng của bạn
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 413 (Thành viên: 0, Khách: 405, Robots: 8)