Tìm kiếm bài viết theo id

Em đúng hay sai ??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hjeukendway, 22/2/10.

ID Topic : 1617733
Ngày đăng:
22/2/10 lúc 23:13
  1. chuvoinhoxiu2222 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mọi con đường rùi cũng sẽ có lối ra thui.cố mà học đi em trai
     
  2. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    ráng học đi bạn, có khi về VN bạn lại muốn sang lại thì hối hận lắm, cứ thích nghi với môi trường bên đó đi. Mẹ bạn đã chịu khổ cho bạn học rồi thì bạn phải cố gắng hết sức, mai mốt biết đâu ổng ko còn ăn hiếp mẹ bạn nữa, hoặc lúc đó còn thì bạn đã tự làm ra tiền thì nuôi mẹ bạn luôn khỏi phụ thuộc vô ổng. Em đúng hay sai ??
     
  3. Matris UyTín Là Ưu Tiên Hàng Đầu

    ở bên đó có tương lai hơn đó em trai à
     
  4. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    ^^ tui học ở .... Việt Nam dc 15 năm rồi mà nãn .. hic hic nghe bạn kể như thế thấy bên tây học còn ghê gúm hơn ^^
    Học được nhiêu thì học bạn ah ... có tiền để dành mai mốt lớn lớn làm cái quán matxa Em đúng hay sai ?? cho anh em Việt bên ấy qua du lịch nhé bạn hihi
     
  5. yvonme dao Thành Viên Bạch Kim

    lâu dần bạn cũng sẽ có bạn bè, sao bạn ko liên kết với 1 số người bạn việt nam sống ở đó nhỉ, lập thành 1 nhóm đi chơi và trao đổi với nhau sẽ rất vui. Lên mạng vào facebook hay đại loại vậy thử xem.
    Thường thì khi ra sống 1 đất nước khác ngta thấy lạ lẫm và sống khép kín, thường mọi người hay nói vui là 1 năm đầu là địa ngục, năm thứ 2 thì cũng bình thường, năm 3 thì thấy vui, qua năm thứ 4 thì chẳng muốn về VN chi nữa. Cố lên nhé, chúc vui.
     
  6. kzam Thành Viên Cấp 6

    Điểm 1 là điểm cao nhất,điểm 6 là thấp nhất,hiểu sai rồi.:confuse:
     
  7. TLN Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái này không phải là em hoang mang mà em còn bé quá chưa tự giải quyết vấn đề.
    Thứ nhất: em có quá nhiều lí do để nản như chuyện gia đình (tâm lí không tôt), chuyện vô trường thấp ( không đủ vui để học hành ), chuyện không có bạn bè (buồn )
    Thứ hai : em suy nghĩ quá nhiều lối rẽ, mà còn bị tác động của mẹ...
    Thứ ba : một số tiền không nhiều đủ để thức hiện điều em muốn là về và đi chơi và cả sau này..
    bây giờ em phải xác định em muốn gì , chứ không phải vì cái này vì cái kia, học nữa cũng tốt , mà bỏ ngang đi làm cũng tốt , nhưng em phải tự biết đổi hướng khi đã bản thân không thực sự muốn, đừng để nghỉ học rồi hối tiếc .
     
  8. Kim Gia Huy Thành Viên Cấp 4

    :byebye:Có mở nếu cần tuyển người kiểm tra tuyển chọn nhân viên nữ thì hú em nhé bác:byebye:
     
  9. paulrain Thành Viên Kim Cương

    cố học lên cao thôi bạn ơi , sau này mởi ngửa mặt với đời được Em đúng hay sai ??
     
  10. emlasieunhan Thành Viên Cấp 2

    thử đặt 2 thứ lên bàn cân
    1. Về VN, vui vẻ, có bạn bè, gia đình, người thân, đến trường có hứng thú hơn. Vui vẻ dc 1 vài năm, đi học cầm mảnh bằng ĐH ở VN, làm 1 tháng đủ sống...chưa tính vợ con!
    2. cố gắng vượt khó vài năm đầu, khổ thật đấy, nhưng tấm = lấy dc có giá trị cho tương lai hơn, nói chung là sau này sẽ tốt hơn ở VN nhìu..
    bên nào nặng nhẹ, tùy chủ 2pic lựa chọn.
    mới wa thật sự rất khó khăn. Cố lên nào!!!
     
  11. senkoboy04 Thành Viên Cấp 6

    Nói chung cố lên em trai, ở đức nếu biết cách cũng khá dễ sống, gia đình bác mình bên đó cũng 20 năm rồi.
     
  12. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    đời mà bằng phẳng anh hùng hào kiệt đâu có tài hơn ai đâu em,ráng học đi em ^^ học cho giỏi là có tiền có tiền thì lúc đó em muốn gì đc đó Em đúng hay sai ??
     
  13. sabotager Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    haizz, chán thì có chán thiệt, nhưng mà chán chuyện gia đình thôi. Còn tương lai mình, mình phải lo chứ, ở được 1 ngày, 1 tháng, ko lẽ ko ở được 1 năm, 10 năm?????? suy nghĩ lại nha bạn, ráng lo học, học ở trường xong,về nhà thì vào phòng mình, vùi đầu vào học, ở nhà họ cãi nhau thì mình lên trường học, "khi nào học thành tài thì về VN cũng chưa muộn", có bnhiu ng muốn qua Đức như bạn mà ko dc, nên tận dụng cơ hội đi bạn. Chỉ có học mới có tương lai thôi bạn ơi. Cố lên đi, xã hội có như zậy, kon ng mới khôn lớn dc bạn ơi.
     
  14. tree.pham Thành Viên Cấp 3

    Mạnh mẽ lên nào!
     
  15. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    thôi mạnh mẽ lên nào chú nhóc, cố gắng học cho tốt vào Em đúng hay sai ??
     
  16. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Cố lên em trai,nhìn lên mình không bằng ai,chứ nhìn xuống thì cũng hơn được cả đớng người,không có nỗ lực nào là dư thừa cả.
     
  17. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Cafe thì còn đc còn quán nhậu em ko dám pro ơi Em đúng hay sai ?? !!
    Thanks anh, có gia đình nhưng mà ko hạnh phúc anh à !
    Hic ! Em biết nhiều người muốn qua nước ngoài học nhưng ko đc, nghĩ đến cái này làm em ấy nấy quá Em đúng hay sai ?? - 2udency:
    Cái vụ tốn 1 năm là ai cũng vậy, nhưng mà muốn học cao lên thì khó khăn quá :after_boom:
    Hic ! bro nói zậy là ý gì, hay bro hiểu lầm ý em !! Thanks bro !!
    Thanks bạn nè !!
    Thanks bro !Em cố gắng làm mọi việc cho đở buồn chứ, tham gia rất nhiều forum, nhưng cái gì chứ chuyện gia đình làm em khó chịu quá !!!
    Hic ! 1 không khí ãm đạm, rất khó chịu ! Em chẵng biết phãi làm gì nữa ! :sure:
    Thanks bro ! Em sẽ cố gắng !!
    Hihi ! Thanks bro !!
    Hehe ! Ra nước ngoài thì đc nhưng phãi ra mấy thành phố lớn may ra mới cãm nhận đc không khí của nước ngoài !! Chứ bro mà ở mấy thành phố nhỏ nhỏ là em nói thiệt ở VN vui gấp 10 !! Em đúng hay sai ?? - 4
    Thanks anh nè ! Em sẽ cố gắng ! Em hiểu câu đó, nhưng anh biết đấy mẹ em lúc nào cũng bị xúc phạm, em thấy vậy ko chịu đc !!Em đúng hay sai ?? - 5
    Hihi ! Du học thì phãi 1 mình nơi đất khách nên buồn lắm đó ! Mình nghĩ ở Vn mà học giõi là đc rồi !!
    Mỗi lần nghe cãi lộn là mình sợ run lên Em đúng hay sai ?? - 6 Zậy mà phãi chịu trong 1 thời gian rất dài !!!
    Trừ khi có thẻ căn cước vĩnh viễn thôi bro !! Chứ chưa có thì về Vn là nó cho ở đó luôn ko cho qua lại !! Em đúng hay sai ?? - 8
    Hêy ! Mình thích làm cái này lắm nè ! Nhưng mình ko biết học ở đâu và bắt đầu như thế nào !! Đễ mình tìm hiễu cái này thữ xem !! Em đúng hay sai ?? - 10
    Thanks bro nè !! Nhưng em bị áp tinh thần dữ quá !!
    Ờ Thanks bro ! Em cũng hay có tính này nè, có cái mời thì nhớ cái cũ với lại nhiều người đã bị như vậy rồi, nên em phãi suy nghĩ kĩ Em đúng hay sai ?? - 12
    Thanks bro ! Tất nhiên ở đây sẽ có tương lai hơn ! Nhưng bên đây em thiếu thốn về tinh thần nhiều quá !! Em đúng hay sai ?? - 13
    :snicker: Tớ mà mở thì người đầu tiên tớ mời là cậu ! Free luôn, cho mấy em chân dài nhất vào tiếp đành hoàng !:snicker:
    Thanks bro ! Mùa hè thì em có đi đá banh với mấy đứa Vn chứ còn mùa đông thì cứ rút trong nhà ! :doubt: Mình nghĩ khi nào có điều kiện mình sẽ chuyển qua thành phố lớn ở cho vui !! Có dịp đc đi Berlin thấy ở đó rất vui và có nhiều người Việt, còn nghĩ lại mình :confuse:
    thanks bro đọc bài !!
    Em nghĩ bác ấy nói ý ngược lại ấy ! chứ ko phãi kiu bọn tây học giõi :look_down:
    Thanks anh ! Em ko có ý nghĩ học anh à, em chĩ muốn đc về Vn để tiếp tục học tại vì ở Vn nó đơn giãn lại tiết kiệm thời gian hơn ! Em hơi nghiên về Vn 1 tí !
    Ok :snicker: Bác đừng lo, cho bác làm đội trưỡng luôn :snicker:
    Thanks bạn ! Gái thì mình ko cần lắm, nói thật ra là vậy :snicker: Mình sẽ cố gắng thữ
    Thanks bạn nè !! Mình cũng nghĩ như zậy !! Em đúng hay sai ?? - 16
    Thanks bạn nhiều lắm nè !! Mình sẽ suy nghĩ thật kĩ !!
    Thanks bro ! Mình thích sống ở thành phố lớn hơn, ở đó sẽ vui hơn !! Em đúng hay sai ?? - 17
    Thanks bro nè ! Bro nói có lý quá ! Em sẽ cố gắng !! Em đúng hay sai ?? - 19
    Ờ ! Thanks bro !
    Thanks bro nhiều lắm ! Em cũng làm như vậy rồi nhưng thấy mẹ em bị chữi em ko làm ngơ đc, em buồn lắm
    Thanks nào ! Em đúng hay sai ?? - 20
    Thanks bro nhé !!
    Có lý quá nè !! Thanks bro nhiều lắm Em đúng hay sai ?? - 22
     
  18. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Cafe thì còn đc còn quán nhậu em ko dám pro ơi Em đúng hay sai ?? !!
    Thanks anh, có gia đình nhưng mà ko hạnh phúc anh à !
    Hic ! Em biết nhiều người muốn qua nước ngoài học nhưng ko đc, nghĩ đến cái này làm em ấy nấy quá Em đúng hay sai ?? - 2udency:
    Cái vụ tốn 1 năm là ai cũng vậy, nhưng mà muốn học cao lên thì khó khăn quá :after_boom:
    Hic ! bro nói zậy là ý gì, hay bro hiểu lầm ý em !! Thanks bro !!
    Thanks bạn nè !!
    Thanks bro !Em cố gắng làm mọi việc cho đở buồn chứ, tham gia rất nhiều forum, nhưng cái gì chứ chuyện gia đình làm em khó chịu quá !!!
    Hic ! 1 không khí ãm đạm, rất khó chịu ! Em chẵng biết phãi làm gì nữa ! :sure:
    Thanks bro ! Em sẽ cố gắng !!
    Hihi ! Thanks bro !!
    Hehe ! Ra nước ngoài thì đc nhưng phãi ra mấy thành phố lớn may ra mới cãm nhận đc không khí của nước ngoài !! Chứ bro mà ở mấy thành phố nhỏ nhỏ là em nói thiệt ở VN vui gấp 10 !! Em đúng hay sai ?? - 4
    Thanks anh nè ! Em sẽ cố gắng ! Em hiểu câu đó, nhưng anh biết đấy mẹ em lúc nào cũng bị xúc phạm, em thấy vậy ko chịu đc !!Em đúng hay sai ?? - 5
    Hihi ! Du học thì phãi 1 mình nơi đất khách nên buồn lắm đó ! Mình nghĩ ở Vn mà học giõi là đc rồi !!
    Mỗi lần nghe cãi lộn là mình sợ run lên Em đúng hay sai ?? - 6 Zậy mà phãi chịu trong 1 thời gian rất dài !!!
    Trừ khi có thẻ căn cước vĩnh viễn thôi bro !! Chứ chưa có thì về Vn là nó cho ở đó luôn ko cho qua lại !! Em đúng hay sai ?? - 8
    Hêy ! Mình thích làm cái này lắm nè ! Nhưng mình ko biết học ở đâu và bắt đầu như thế nào !! Đễ mình tìm hiễu cái này thữ xem !! Em đúng hay sai ?? - 10
    Thanks bro nè !! Nhưng em bị áp tinh thần dữ quá !!
    Ờ Thanks bro ! Em cũng hay có tính này nè, có cái mời thì nhớ cái cũ với lại nhiều người đã bị như vậy rồi, nên em phãi suy nghĩ kĩ Em đúng hay sai ?? - 12
    Thanks bro ! Tất nhiên ở đây sẽ có tương lai hơn ! Nhưng bên đây em thiếu thốn về tinh thần nhiều quá !! Em đúng hay sai ?? - 13
    :snicker: Tớ mà mở thì người đầu tiên tớ mời là cậu ! Free luôn, cho mấy em chân dài nhất vào tiếp đành hoàng !:snicker:
    Thanks bro ! Mùa hè thì em có đi đá banh với mấy đứa Vn chứ còn mùa đông thì cứ rút trong nhà ! :doubt: Mình nghĩ khi nào có điều kiện mình sẽ chuyển qua thành phố lớn ở cho vui !! Có dịp đc đi Berlin thấy ở đó rất vui và có nhiều người Việt, còn nghĩ lại mình :confuse:
    thanks bro đọc bài !!
    Em nghĩ bác ấy nói ý ngược lại ấy ! chứ ko phãi kiu bọn tây học giõi :look_down:
    Thanks anh ! Em ko có ý nghĩ học anh à, em chĩ muốn đc về Vn để tiếp tục học tại vì ở Vn nó đơn giãn lại tiết kiệm thời gian hơn ! Em hơi nghiên về Vn 1 tí !
    Ok :snicker: Bác đừng lo, cho bác làm đội trưỡng luôn :snicker:
    Thanks bạn ! Gái thì mình ko cần lắm, nói thật ra là vậy :snicker: Mình sẽ cố gắng thữ
    Thanks bạn nè !! Mình cũng nghĩ như zậy !! Em đúng hay sai ?? - 16
    Thanks bạn nhiều lắm nè !! Mình sẽ suy nghĩ thật kĩ !!
    Thanks bro ! Mình thích sống ở thành phố lớn hơn, ở đó sẽ vui hơn !! Em đúng hay sai ?? - 17
    Thanks bro nè ! Bro nói có lý quá ! Em sẽ cố gắng !! Em đúng hay sai ?? - 19
    Ờ ! Thanks bro !
    Thanks bro nhiều lắm ! Em cũng làm như vậy rồi nhưng thấy mẹ em bị chữi em ko làm ngơ đc, em buồn lắm
    Thanks nào ! Em đúng hay sai ?? - 20
    Thanks bro nhé !!
    Có lý quá nè !! Thanks bro nhiều lắm Em đúng hay sai ?? - 22
     
  19. kunkunshop Thành Viên VIP

    rèn luyện đi em trai ơi
     
  20. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    ráng đi em, từ từ cũng quen với cs bên đó thôi mà