Tình hình là em đang thực tập bên Ngân Hàng ACB- Chi Nhánh Tân Thuận... Nhưng ngặt cái e thực tập nguyên ngày , buổi trưa đã biết chỗ ăn cơm nhưng không có chỗ nghĩ trưa , vì không thể nghĩ trưa tại phòng . Anh em nào ở quận 7 biết quán cơm văn phòng , hay quán cafe hay không nói chung chỗ nào có thể nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h thôi . E chỉ cần trên đường Huỳnh Tấn Phát Q 7 thôi nha. Mong ACE nào rành địa bàn ở dưới giúp em . Cho e biết tên quán + Add + phone ( càng tốt) .Hix chứ buổi trưa mà ngòi cafe cóc chắc chìu khỏi làm luôn quá
Bạn làm bên ACB chứ k phải Vietcombank àh, hồi trước mình đi bảo vệ ngân hàng Vietcombank khu chế xuất Tân Thuận, hay đi vào khu chế xuất để ăn cơm, cơm trong đó bán rẻ, nhiều và ngon lắm, bạn thử xem vào đó và mua thử ăn thử xem
thanks bạn , nhưng bạn có địa chỉ cụ thể không, dưới Q7 mình không rành đường lắm , với lại chủ íu mình kím chỗ nào ăn cơm xong có thế nằm nghỉ hoặc ngồi chơi lâu lâu được á
topic này nên nằm bên BOX Ẩm thực hay Cafe-Quán cóc thì hay hơn đường Huỳnh Tấn Phát mà khoảng nào bro, để mình hỏi bà chị ở bên khu Nam Long xem có quán nào tốt rùi cho bro hay !
cái em còn ko biết nữa ^^ thanks anh , chủ íu kím cái chỗ để ngã lưng cho tới giờ chứ chuyện cơm nước không quan trọng lắm .Ngay ngã tư Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Văn Linh đi xuống xíu là CN của e nằm ở đó
Địa chỉ là khu chế xuất luôn, đi vô cổng, quán ăn nằm bên trái, chỉ là chỗ ăn cho công nhân nên giá rẻ, ngon but k có chỗ nghỉ đâu, mua hộp cơm rùi kiếm quán cafe nào đó ngồi cũng đc
Sao không hỏi dân xung quanh đó cho lẹ? Mai or mốt mình close nhé, hi vọng chủ topic có đc thông tin mình cần
ở đó chạy ngược lên chút, hướng về cầu tân thuận quận 4, bên tay phải có quán cafe máy lạnh, gần đó cũng có vài quán ăn nữa. nhưng k biết giá cả thế nào.
pm Yahoo p.keyz nói là bạn của Snoopy Ken rồi gửi link topic này qua,nó sẽ chỉ cho bro.Nó tên Huỳnh Tấn Phước nhà ở Huỳnh Tấn Phát .. !
thanks mod , cho e hạn chót tói nay nha thanks bro nha ,để chịu khó chạy đi tìn xem sao đành chịu vậy YH dưới sing đó Huy , có gì lh cafe nha xa quá... thanks anh nha thanks a