Mình ko đề cập đến vấn đề tự tử hay tự xử đâu nha Chán đời ở đây là cảm thấy buồn, chán nản, ko còn sung như trước..... Ko biết các bác ra sao chứ em thấy từ lúc qua tết đến giờ em như cái xác ko hồn việc làm thì mất ( cty giải thể) , bạn gái thì ko có ( cò để ý 1 em làm chung mà em ấy mê SH rùi) đâm ra hận đời chán, về nhà gia đình thì suốt ngày cãi nhau với bà già--> ức chế Thế là em đâm ra đi nhậu, ngày nào cũng làm ca chai voka xong về nhà ngủ, mà hum sau chưa kip tỉnh thì lại say tiếp Em cũng biết là con trai thì phải cố gắng, phải có ý chí vươn lên nhưng mà em nản lắm rồi, cũng làm quần quật ngày 8-->12 tiếng ( luc chưa thất nghiệp) mà ko bằng 1 thằng suốt ngày ăn no long nhong vòng biển, rồi còn đau hơn nữa là vô tình thấy đứa bạn mình thích lại ngồi sau xe thằng đấy:tire: Ôi thôi đúng là cuộc đời, ngày xưa người ta thường nói có tiền là có tất cả, giờ em đã biết đó là sự thật:sexy_girl: Anh giai nào mà buồn buồn chán đời có dịp xuống Vũng Tàu thì aloooo thằng em 1 tiếng đi nhậu cho quên cái cc ở đời nhĩ 0934 00 5979 Quân mập mấy anh mấy chị mấy cô mấy bác có cho em 1 lời khuyên hix chứ ko em tính là khi nào chịu hết nổi thì ...chắc em buông xuôi quá hixhix
buông xuôi là sao anh??? cho em ké zới em cũng sắp chán đời đây ---nghiêm túc đó vợ em ở vũng tàu ôiiiiiiiiii cuộc đời..... có tiền mua tiên cũng được--->1000/1000 mình làm cả năm nhìn đi nhìn lại dư dc cái quần zin 250k làm ngày 8h-8h mà vậy về nhà gap vũng tàu cằn nhằn đi chơi thì hok có tiền chán thật.
Nói thiệt ai mà chả chán đời,vì nhiều lý do Nhưng fải cố mà nổ lực mà sống Vì sao??? Cái thân,cái xác,cái cuộc sống này là cha mẹ cho mình,mình fải biết qúy,fải làm sao cho cha mẹ đừng thất vọng chứ
đã vậy thì phải vươn lên,cố gắng đi kiếm việc mới chứ pro.Cứ than thở rồi đem so sánh với mấy chàng công tử làm gì.Số mình đã như vậy mà cứ than thân trách phận hoài,say xỉn.Có sướng lên dc ko,hay là cứ khổ hoài?Thôi bỏ nhậu i,đi kiếm công việc mới,có công việc ổn định thì đi kiếm người iu cũng nhanh thôi mà.Có vợ rồi sinh vài đứa con,vui liền í mà.
chán nhưng vẫn phải sống, bạn này nhậu giỏi, 1 mình cả chai vodka là wá dữ. thôi thì tới đâu hay tới đó đi .
http://5giay.vn/showthread.php?t=1623348<-- ai chán thì qua đây xem cho yêu đời đôi chút di kệ ngước lên chẳng bằng ai, cuối xuống chẳng ai hơn mặt mình
Hi hi các bác mà buông xuôi thì có ma nó mới theo ... con gái thích con trai mạnh mẽ can đảm ko buông xuôi fải vượt lên số fận chứ ... hùi truoc em cũng ham hố đua đòi chơi bời nhìu lắm ... nhưng từ khi ng ấy động viên luôn ở bên em thì em thấy giờ cuộc sống mình thật đáng quý biết làm sao vì khi có ng ấy em sẽ chẳng sợ sệt lo lắng hay ngại khó bất cứ thứ gì cả ... giờ mà có 1 động lực 1 mục đích thì các bác sẽ sống tốt hơn thui ^^!
chán đời vì nghĩ tương lai mịt mù quá. Học xong trung cấp mà chẳng có kiến thức nhiều. Nghĩ sống mà ai muốn ăn hiếp thì ăn hiếp. NGHĨ VỀ TƯƠNG LAI BUỒN RƠI NƯỚC MẮT
Bác còn có người ấy động viên, còn em tương lai mù mịt , lương ko cao nhưng đủ sống và thuê nhà nếu ra riềng hixhix và cũng ko có ai để động viên, hi vọng duy nhất của em là ng ấy mà nó theo chiếc sh mất ùi , gọ bàn phim sai tum lum ui upppp cho 11h3000000000000000
đọc xong thấy a lụy tình wá,chỉ vì 1 ng con gái mà bỏ thí cuộc đời như zậy.nản mấy a zai wá.tiền bạc ko fải là tất cả đâu nha a...trên đời này thíu j con gái,trước sau j a cũng sẽ gặp dc 1 ng thương và iu a thui..đừng có lo nghĩ wá..vấn đề wan trọng bi h là đi làm kím tiền hen,ăn nhậu hoài ko có tốt đâu hen...bít chưa a zai..chúc a 1 ngày mới tốt lành hen..cố lên )