Đang có ý định ra huế du lịch định ghé hoàng cung huế chơi nhưng ko bik có đẹp ko ,nên tham wan gì ,giá vé , thank anh em
nói chung ở ngoài dòm vào thấy tường thành đá rêu phong hình cũng đẹp, nhưng vào trong thì đa phần chỗ nào cũng giống chỗ nào (dạng ham vui như em thì ko thích mấy cái nơi có phần tĩnh mịch và hơi buồn ko có j chơi như ở đó). Giá vé ko nhầm thì 15k thì phải , tại lúc đi có ng mua vé dùm nên ko nhớ chính xác
lần e ra Huế chỉ đi dc lăng Khải Định, hoàng cung, chùa Thiên Mụ thui coi trên TV thì thấy bình thường, ra ngoài đẹp hơn pác nào tính ham hố, bon chen thì đừng đi Huế, ra đó chỉ có đi tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh để tăng hiểu biết hay chụp ảnh thui chứ hok có tưng bừng như disneyland đâu. Sông Hương đẹp lắm, khuyên bác nên đi. Mỗi nơi có cái đẹp riêng của nó ^^
Hồi tháng 11 có dịp vào tham quan thành nội, khi về thấy tiếc cho di tích quốc gia. Phần cổng thành và phần trước, nơi các quan vào chầu, thì được UNESCO và Nhật tài trợ khôi phục giữ gìn nhưng cũng xuống cấp rồi. Phần nội cung thì đang được xây dựng lại, chắc phải mấy năm nữa mới hoàn thành. Mà nếu làm xong thì chắc cũng kô được như xưa.
Đi thì phải có hướng dẫn viên người ta giới thiệu về lịch sử cho nghe thì mới thấy hay chứ đi một mình vô coi chẳng thấy hấp dẫn đâu.
Cho bác chủ topic kinh nghiệm nè...nếu đi lẻ thì ráng đi lòng vòng kiếm khách đoàn,có HDV.Bạn đi theo họ và...nghe thuyết minh ké.HDV Huế nói rất hay.Bảo đảm bạn sẽ thích.Thích nhất là 9 đỉnh đồng ở đó.Đi cho biết câu :"Nhất ngôn cửu đỉnh" với người ta.
mình vừa đi hồi đầu tháng 2. lần đầu ra huế nhưng yêu huế mất rồi. chỉ ra có 3 ngày thôi. k đi đc nhiều. có vào hoàng cung. mình thắc mắc không biết sao họ k cho chụp hình ngai vua nữa. nhưng cảm giác bước vào đó rất hay. có con rồng ngửa lên trời như chuẩn bị bay lên vậy. nếu bạn đi bây giờ thì đang có lễ hội hướng về Thăng Long 1000 năm ở đại nội Huế í. còn chè Huế nữa ... nhất định sẽ quay lại
đi 1 lần ko mún đi thêm lần nữa,nhớ hồi đó đi phải gửi xe oto và đi xe xích lô vào,nói chung huế là 1 thành phố thanh bình vắng lặng
Tử cấm thành Huế rất rộng.Hồi 1968,hoàng cung bắn phá còn được Mỹ thả bom tè le nên giờ chúng ta chỉ xem được 1 phần thôi.Tuy vậy là vẫn đi mỏi cẳng rồi,lên ngồi trên cổng Ngọ Môn mát lắm nha,năm xưa nhà vua ngồi đây để xem diễu binh.
Đại Nội thì như mấy bro trên kia nói rồi, lời khuyên rất chí lý là phải đi cùng đoàn để có hướng dẫn viên thuyết minh hoặc đi ké. Ngoài ra có 4 con đường bao bọc Đại Nội ở 4 hướng được trồng toàn cây phượng ở 2 bên lề rất đẹp, 1 trong 4 con đường đó hồi xưa được goi là đường Phượng Bay, chiều chiều đi bộ trên mấy con đường đó ngắm mấy bé cấp 3 mặc áo dài tha thướt đi học về đảm bảo các bro yêu Huế liền. Còn lăng tẩm thì đa dạng nhưng đối với mình thì hơi nhàm chán. Ngoài ra nếu đi chung với bạn bè đông thì có thể lên đồi Thiên An để dựng trại, ở giữa 2 cái đồi là hồ Thủy Tiên, không biết giờ còn đẹp như ngày xưa ko. Trên đồi được trồng toàn thông, chiều chiều ngồi ngắm xuống hồ Thủy Tiên in bóng hoàng hôn khá là đẹp. Gợi ý cho bro mấy nơi mình tâm đắc thui.
Ngọ môn là cửa đặt theo hướng Ngọ là hướng Nam ,cổng này là cổng lớn nhất của kinh thành Huế.Chém đầu đâu nhất thiết phải chém trước cổng nhà người ta.Nhưng ở trong đại nội có 2 cái vạc,nghe nói là để "nấu lẩu" ông quan nào có tội tày đình.:dribble:
Mình là người Huế nè, Bro đi thử đi chắc cũng không làm Bro hối hận đâu. Huế đẹp, nên thơ, không khí trong lành, mỗi tội trời nắng thì nắng kinh khủng. Con gái Huế đẹp . Bro đi được đúng dịp festival 2010 thì sẽ rất là tuyệt, có nhiều lễ hội xưa được tái diễn, .... Còn ăn uống, Bro pm mình, mình đưa địa chỉ ăn uống ngon mà rẻ ở Huế cho Bro. Về Huế cái gì cũng rẻ... Hy vọng Bro thích Huế.