...cái chai của chú Nam gì đó còn kiện cáo dc chứ chai của bác này đã khui rồi,nhièu khi wăng lên nó phán mày uống rùi mày nhét zô==>bonus cho câu vu khống nữa thì có mà trào máu.....
sặc, giờ mới nhớ lại, mấy hôm trước đi Vũng Tàu với tụi bạn, uống dr thanh, giờ lưỡi cũng bị rát rồi nè., tưởng bị nóng thôi, đọc cm của pro mới sực nhớ ra, hix.
mình muốn uống nước mát là nhờ mẹ ra chợ mua thảo mộc về tự nấu 1 nồi thiệt bự , trút vào chai bỏ tủ lạnh uống dần dần . vừa rẻ vừa chất lượng . hoàn toàn yên tâm . Bất cứ thực phẩm gì sản xuất công nghiệp thì không bao giờ tốt cho sức khoẻ . ít nhất điều đó đúng ở VN.
Ôi, hum bữa thấy 1 bạn ngồi kế bên nói chai trà xanh uống có vị xá xị, lột ra xem thấy cái gi`giống con sứa ở trỏng. Mình đứng tim giùm
nói cho công bằng thì kể từ khi THP liên tục giành thị phần suốt từ khi tung ra mẫu trà xanh không độ là liên tục xuất hiện các thông tin nhằm hạ THP mặc dù chưa rõ ai đúng ai sai, độ xác thực của các phản ảnh.
không phải là ủng hộ mà là bị dụ, lúc nào người tiêu dùng là nạn nhân của quảng cáo, của bộ phận marketing.khà khà
vì hình như mùi vị của THP có vẻ làm hạp với khẩu vị của dân Nam bộ, để ý đi càng sâu càng xa càng chỉ thấy bán 0 độ với Dr Thanh là chính, ít có lipton này nọ trà xanh đóng chai m chỉ thích uống lipton, nhạt nhạt ko gắt