Tìm kiếm bài viết theo id

Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi KhongYeuTronDoi, 27/2/10.

ID Topic : 1630102
Ngày đăng:
27/2/10 lúc 19:32
  1. KhongYeuTronDoi Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    25/8/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,051
    Vào 5s. Lâu lâu mình thường bắt gặp những topic về các em gái cafe.
    Thường vài mem nhà mình một "đêm" chợt thấy lòng yêu, mà trót yêu nhầm các em gái cafe. Nên lên 5s hỏi ý kiến anh em. Trong khuôn khổ topic này, mình không dám lạm bàn chuyện có nên yêu các em ấy hay không?:feel_good:

    Vấn đề mình muốn cùng anh em thảo luận, như chính tên topic.
    Hầu hết anh em 5s nhà mình đang sống hay từ nơi khác đến Xì phố, đều biết rất nhiều quán cafe hiện nay, để tồn tại buột phải có tiếp viên xinh tươi. Các em tiếp viên này xuất thân phần lớn là từ các tỉnh vùng ven, xin được nói trắng là miền Tây: Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng...
    Điều duy nhất anh em nhà mình nhớ được, là các em rất xinh và sexy. Nhưng sự thật, ngày đầu tiên các em bước lên Xì phố, thế nào?:still_dreaming:

    Mình vì một vài lí do, đã gặp rất nhiều các em, trước khi bước chân vào "thế giới sống nhờ nhan sắc", đã từng làm rất nhiều nghề khác nhau... Và cuối cùng là rơi vào vòng xoáy: "Gái cafe, bar, massage".

    Chung quy, các em tính tình khi ở quê tốt xấu thế nào là tuỳ trời. Nhưng sau một thời gian "chinh chiến", hầu hết các em đều trở nên chai sạn và "lọc lừa".

    Mình không rõ đây có chính xác là vòng tròn cuộc đời của các em không? Phục vụ cafe, ăn diện, xinh hơn, câu trai, gom "lúa", rồi lại dùng "lúa" gom được tử trai, nuôi trai. Mà hầu hết các em đều có rất nhiều bồ "dự bị", còn bồ chính mình nói thẳng là đa số đều... không ra gì!:nosebleed_002:

    Đành tự hỏi, lối sống các em như thế là "mẫu số chung", hay do "đời"?
    Tuy nhiên một điều mình biết chắc, không bao giờ được tin vào bất cứ điều gì gái cafe nói khi bạn chỉ là "khách" uống cafe.

    Vẫn còn nhiều thiếu sót, mình mong được anh em góp ý, giúp các chàng trai trẻ lên Xì Phố tiến thân có thêm kinh nghiệm tránh xa cạm bẫy của "các em", cũng như giúp "các em" né bẫy tình của trai Xì Phố.Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời?
     
  2. vinhhien2412 Chuyên thiết kế website

    cái này gọi là " Lối sống sai lầm " .......
     
  3. sang_ongbut Thành Viên Kim Cương

    do đời thôi ! lối sống sai lầm phải nói đến mấy đứa ăn chơi phá phách
     
  4. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Cũng tùy người, đa số là buông cho dòng đời xô đẩy, ít ai khôn điều khiển đc bản thân để mà vương lên lắm bởi vì hư thì dễ mà ngoan thì khó Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời?
     
  5. Always Ready I CAN DO IT !

    bro này nói chính xác nè.Các em đào người này,nuôi người khác.kakaka
     
  6. kanma Thành Viên Cấp 6

    gái càe toàn gái miền tây
     
  7. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác nói sao chứ thằng bạn mình chả có cái khỉ khô gì, chỉ có cái miệng, cua gái cafe như xiếc, mấy em í còn phải cung phụng cho nó, tới hồi nó bỏ thì em nào em nấy khóc ré lên Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời? nói chung vỏ quýt dầy có móng tay nhọn thôi. mình cũng biết có nhìu em bán cafe rất biết lo cho tương lai, chịu khó học để thoát kiếp bán cafe đó.
     
  8. Bindaden. Thành Viên Cấp 1

    chính xác nà
     
  9. Bindaden. Thành Viên Cấp 1

    qua kiếp ve sầu hở bác?
     
  10. nhattala Thành Viên Cấp 2

    ng` ta học thấp thì đành để đồng tiền cai trị thôi
     
  11. nhattala Thành Viên Cấp 2

    ukm`,ý e nói là tầm nhìn thấp ấy.các bác đừng chém e nha
     
  12. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đời có người này người kia ...
     
  13. Malice Thành Viên Kim Cương

    :nosebleed_002:Nói cũng đúng, ko có trình độ thì chỉ làm mấy cái nghề này thôi
     
  14. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    giờ thấy gái cafe+lấy chồng nước ngoài toàn là dân miền tây ko
     
  15. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    Tại vì trai miền Tây chỉ giỏi uống rượu và đánh chửi vợ con nên đàn bà con gái bỏ đi hết chứ sao :nosebleed_002:

    Hồi đó học luyện thi chung với 1 chị ở Vĩnh Long lên. Chị ấy xinh đẹp và nuôi ước mơ vừa làm vừa học để thay đổi cuộc đời. Ai dè chỉ sau vài năm lăn lộn trên đất SG ước mơ đi học đã trôi vào quá khứ, chị ấy trở thành 1 cô gái quán bar chuyên nghiệp giỏi nhất là mánh cặp với đàn ông để móc tiền.

    Suốt ngày chỉ toàn tính toán đủ thứ để kiếm ra tiền cho cuộc sống ở trọ sang, đi xe tay ga mắc tiền, mặc quần áo đẹp... thiệt là dòng đời đưa đẩy

    Lâu lắm rồi ko gặp lại chẳng biết chị ấy sao rồi
     
  16. charliekiller548 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đến cả con đề còn có số thì con người sao lại ko
     
  17. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    các em cứ đưa , ai đẩy thì đẩy ... thắc mắc trẻ con làm gì nhức đầu
     
  18. thuanmuavuaban111 Thành Viên Bạch Kim

    ko nên dây với các em ý các bác ạ.
     
  19. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Ðang đọc: 9 (8 thành viên và 1 khách) diehard82, hayashikendo, phuchuan, votientung, carvel, charliekiller548, Táo xanh, thienjack
    Đông nhỉ ?

    Do cuộc sống đưa đẩy thôi và ý thức vươn lên có cao hay ko ?Nếu những em bán cafe mà có ý thức vươn lên dc rùi thì hơn chị em phụ nữ thành phố rất nhiều vì hiểu dc đàn ông và đồng tiền.
     
  20. Tiểu tử thúi Thành Viên Kim Cương

    Nghề nào thì nghiệp nấy :cold:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 422 (Thành viên: 0, Khách: 418, Robots: 4)