tính 1 số ng như vậy rùi, những ng này bna5 đừng nên cáu gắt lên, nói nhỏ nhẹ và im lặng, bạn hiểu ý mình nói chứ? nếu bạn càng âm âm lên thì sẽ gây tan vỡ mà thôi, bạn cứ bt đi, qua nhà ng đó rủ đi an, và xem như ko có chuyện gì xảy ra, rùi kiếm dịp nào có thể, ko phải lần đi chơi nha, hỏi trong thơi gian nó e suy nghĩ gì, đừng nên nóng nha, tức gì cũng nên kìm nén nha, nhìu ng là vậy đó bạn a'. làm ấm lên nó kệ luôn và dù cho có yêu bạn đi nữa thì cũng....... vì những ng đó tự ái rất cao. nhẹ nhàng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, cố gằng lên , t7 rùi tối qua luôn nhé, đừng gọi trcm đến nhà rùi gọi cũng đc,và nên dùng số dt khác gọi. chúc bro zui
khó đọc thiệt, mà đang rãnh cũng cố gắng nuốt hết túm lại là gf bạn còn nhỏ nên bướng bỉnh, mà mình nghĩ do bạn cũng k uốn nắn, góp ý ngay từ đầu nên gf bạn nghĩ như vậy là ok nên tiếp tục phát huy chứ theo mình nếu yêu nhau thì sẽ thay đổi để phù hợp với nhau chứ đâu có cái kiểu bất cần như thế Mình đồng tình với những lời khuyên trước đây : quăng cục lơ, nếu bạn chịu k nổi và cần có câu trả lời thì hỏi thẳng, còn k thì "im lặng là vàng", nếu ngta cũng im luôn thì tự hiểu
tính 1 số ng như vậy rùi, những ng này bna5 đừng nên cáu gắt lên, nói nhỏ nhẹ và im lặng. Chúc bro vui vẻ !