Tìm kiếm bài viết theo id

Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi KhongYeuTronDoi, 27/2/10.

ID Topic : 1630102
Ngày đăng:
27/2/10 lúc 19:32
  1. Malice Thành Viên Kim Cương

    Sống kiểu như chị ấy thì chỉ đc 1 lúc nào đó thôi, lúc già rồi sẽ ko còn ai đoái hoài tới nữa, lúc đó tương lai sẽ vô cùng bi thảm, thường mấy người dạng như cái chị bạn kể họ chỉ bít ăn chơi chứ ko tính toán đến sau này phải thế nào cả,
     
  2. thamdu Thành Viên Cấp 2

    cafe nào??
    miếu nổi?? trở lại? nguyễn huy điển?? sư vạn hạnh??....
    dù gì cũng đỡ hơn mấy em bar...
    âu cũng là dòng đời xô đây!! ai đưa thì mình đẩy!!
     
  3. phattai22 Thành Viên Cấp 2

    nói chung cũng phải thông cảm cho số phận của mấy em
     
  4. Jal Thành Viên Bạch Kim

    Bán cafe cũng có 1 số người đàng hoàng như sv làm thêm hoặc các cô gái ở tỉnh lên. Lạc lối hay ko cũng là do bản tính + suy nghĩ của mỗi con người thôi. Chứ có hàng ngàn cô gái ít học nhưg sẵn sàng làm công nhân tuy cực khổ nhưng lương thiện và cũng ít sa ngã hơn.
     
  5. bonmat511 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói chung mỗi người 1 hoàng cảnh
    đừng vơ đũa cả nắm ...
     
  6. Time To Love Thành Viên Cấp 3

    Gái caf toàn gái đẹp:sexy_girl:
     
  7. Kim Gia Huy Thành Viên Cấp 4

    :! Hút máu của người này đi nuôi 1 người khác, hix, hầu hết họ chỉ bít lấy tiền bù đắp cho ng mình yêu , người yêu họ cũng đa phấn la yêu tiền của họ, đã khổ càng ngày càng khổ hơnLối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời?
     
  8. thienthantuyet Thành Viên Vip

    Gái cafe kiếm dc nhiều tiền nhưng vẫn ko thể giữ tiền dc rồi tiền cũng đội nón ra đi cả nhưng ko làm nghề đó thì làm gì bi giờ Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời?
     
  9. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Phải đùa vui với người dưng , phải ngọt ngào với người dưng , dù nhiều khi em ko muốn , sao vẫn làm thế hỡi em ???

    Để người ta mơn trớn em , xem em như trò đùa , tại vì sao để đời em như thế hỡi em gái cafe !!!!

    ĐK :
    Em bán cafe cho người , em ko bán ân tình đêm vui , nhưng trong bóng tối quỉ ma đưa đường làm mờ lấp đi những tâm hồn

    Em bán cafe cho người , sao em bán hương tình lên môi , cho ong bướm từ đâu bay về - rồi bay đi để xác hoa em tàn.Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời?Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời? - 1Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời? - 2Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời? - 3Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời? - 4

    thích câu cuối bài này...Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời? - 5
     
  10. HTM Thành Viên Bạch Kim

    bóc bánh trả tiền thôi, tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ nhưng mà hiếm lắm bác ơi
     
  11. dongha Thành Viên Cấp 4

    Uh, đồng ý với bro này nè, nhưng mà công nhân bây giờ cũng ko lương thiện lắm đâu bro, ông a họ của tui mới bị công nhân dụ sa đoạ luôn kìa Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời?
     
  12. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Gái cafe, mát xa đa số mấy em sành đời thực dụng lắm. Chú nào muốn quen cứ nhớ phương châm "thế thiên hành lạc", đừng mất $ ngu cho nó mà không dc gì.
     
  13. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    cũng đã từng quen qua gái cafe nói chung là hok bền và chỉ qua đường là chính.ngồi với mình,đi chơi với mình vui vẻ ăn nói ra sao thì với thằng khác cũng bê nguyên văn y như vậy Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời?
     
  14. xmen109 Thành Viên Cấp 3

    bình thường thôi mấy ba , 1 ngày nó tiếp bao nhiu thằng , thằng quỷ hết rùi hehe
     
  15. tun13121988 Thành Viên Kim Cương

    thì cũng do hoàn cảnh thôi, nhiều con thì ko nói chứ nhiều e gái cũng vì bất đắc dĩ mới đi vào con đường này!
     
  16. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Văn đã chuẩn cái chữ kí còn chuẩn ác

    Tất cả chỉ vì chữ "tiền" nặng hơn chữ "tình"
     
  17. girlovely Thành Viên Bạch Kim

    "Gái cafe, bar, massage" <== nghe câu này phát bực. Bộ trong đó ko có nam làm à, sao ko ai nói trai cafe, bar massage đi. Ủa, nghề nào ko fai là nghề, miễn sao đừng đi làm cave thôi chứ, có nghề nào xấu đâu, do cách nhìn nhận xấu tốt của mỗi ng thôi
    bạn nào nói dù gì gái cafe còn hơn gái bar vậy? Xin lỗi bạn, câu đó chỉ đúng đối với mấy cô PR tiếp khách thôi, chứ bartender, thu ngân, tạp vụ hay gì gì đó trong bar cũng "bị" gọi là gái bar à?
     
  18. thientaidj Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    uhm ,cũng chả hiu sao, mà gái miền tây ko lo cho tương lai xa lắm, mê tiền ko ah
     
  19. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    câu hỏi

    Trả lời

    Mới vô nghề thì còn có thể hiền hiền chứ chừng 6 tháng trở lên là bị thay đổi hết. Làm nghề này bắt buột phải vậy ko thì sao cạnh tranh kiếm sống dc. Tiền lương đâu có bao nhiêu, sống bằng tiền boa của khách làng chơi mà.

    Mấy em miền Tây xinh đẹp, dễ thương, ở quê nghèo nhưng ít chịu học hành, chạy lên TP chủ yếu làm mấy công việc nhàn hạ, tiền nhiều chứ ko chịu cực vô nhà máy xí nghiệp làm công nhân. (vì vậy thấy tiếp viên dân miền Tây nhiều là vậy)
    Sợ nghèo nhưng ko chịu làm việc nặng nhọc nên cuối cùng là thế, cái gì cũng có cái giá của nó Lối sống gái cafe, mẫu số chung hay do đời?
     
  20. quochuy2404 Thành Viên Cấp 3

    Trần giang là bể khổ a di đà phạt. thiện tai thiện tai.
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. chinhchu2258,
  3. hoi nguyen,
  4. a&t pro,
  5. thumua_sach_cu
Tổng: 1,000 (Thành viên: 7, Khách: 968, Robots: 25)