Tìm kiếm bài viết theo id

Gay

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi xuna16, 28/2/10.

ID Topic : 1630676
Ngày đăng:
28/2/10 lúc 00:08
  1. xuna16 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    5/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    503
    Không đúng , em không tin anh là một thằng gay . Anh đối xử với em rất dịu dàng , anh đã rất yêu em cơ mà , tại sao anh có thể là một thẳng gay được , em không tin , không thể nào tin .

    Em lật từng cuốn album , kỷ niệm giữa em và anh ùa về . Chúng ta quen nhau đã 5 năm rồi , ừ , năm đó là năm cuối cấp 3 . Làm sao em quên chứ , nụ cười của anh khi đến bày tỏ với em . Chính nụ cười đó đã làm thay đổi đứa con gái lạnh lùng như em . Rồi tiếp đó là những chuỗi ngày ấm áp và hạnh phúc bên anh . Những món quà nhỏ nhỏ chất chứa yêu thương , những cái nắm tay siết nhẹ , những nụ hôn nhẹ trên má . Chợt em rùng mình khi nhận ra một chuyện . Phải , chưa bao giờ anh tiến quá xa một nụ hôn trên má em , chưa bao giờ anh hôn vào môi em , và cũng chưa bao giờ anh ôm em đủ lâu để em có thể cảm nhận được hơi ấm của anh .

    Và em còn nhớ , lúc đó chúng mình đang học năm nhất đại học , lúc đó lớp cũ của em tổ chức đi Nha Trang vài ngày . Đúng rồi , cài ngày đầu tiên khi vừa đến Nha Trang đó , khi ấy anh và em ngủ chung giường , nhưng tuyệt nhiên anh không hề ôm em hay chạm đến em . Sáng hôm sau thì anh lẳng lặng xuống tiếp tân đổi phòng 2 giường , em ngạc nhiên hỏi thì anh nói anh thấy trong người không khỏe lỡ có gì thì anh sợ lây cho em mất . Lúc đó em đã rất lo lắng cho anh , cứ nghĩ anh bệnh thật và bây giờ thì em mới nhận ra .

    Vậy mà suốt thời gian qua , em không hề hay biết , em chỉ biết là em đã yêu anh rất nhiều . Em nghĩ em đã hiểu anh nhưng thật ra em chẳng hiểu anh gì cả . Em khóc rất nhiều , em trách bản thân mình nếu ngày hôm đó không bất chợt gặp anh thì đâu có ra nông nổi này . Nếu ngày hôm đó , em không đi qua con đưởng đó , em không vô tình bắt gặp anh đang hôn người con trai đó thì có lẽ em vẫn tin và vẫn yêu anh đúng không ?

    Nuốt nước mắt vào trong , em cầm chiếc điện thoại và gọi cho anh
    - Anh à , em bệnh rồi , anh đến nhà em ngay có được không ?
    - ... Anh đang đi với bạn , em chờ anh khoảng 1 tiếng nữa được không ?
    - Không được , anh đến đây ngay đi , em sắp chịu hết nổi rồi .
    Em vội tắt máy và quẳng chiếc điện thoại đi . Em úp đầu vào gối và chờ đợi . 45 phút sau , chuông cửa nhà em kêu , em chạy vội xuống mở cửa . Là anh . Anh nắm tay em và hỏi em làm sao thế . Em gạt tay anh ra và ôm anh , ôm thật chặt . Và sau đó em bật khóc . Anh liền đẩy em ra và nhìn vào mắt em .
    - Em sao vậy ? Có chuyện gì ?
    - Tại sao ? Tại sao anh lại đẩy em ra ? Tại sao anh không ôm em thật lâu ? Tại sao ?
    Anh buông cô ra và ngồi phịch xuống ghế sofa .
    - Có phải em đã biết rồi không ?

    Em gật đầu , những giọt nước mắt bây giờ đắng nghét . Rồi anh bắt đầu kể cho em nghe tất cả . Anh phát hiện ra mình bị như vậy từ khi anh học lớp 8 , anh chỉ thích ngắm nhìn con trai , tưởng tượng ra khi mình được nắm tay những anh chàng hot boy , được ôm ấp thì anh cảm thấy rất hạnh phúc . Nhưng anh cảm thấy mình trở nên như vậy thật là một tội lỗi , nhà chỉ có một mình anh là con trai , bố mẹ rất kỳ vọng ở anh , nếu họ biết anh như vậy họ sẽ đau đớn biết bao . Rồi còn họ hàng , bạn bè nữa , biết bao người sẽ xa lánh và ghê tởm anh . Anh sợ những điều đó . Rồi anh cũng thử cặp kè với những cô gái thích anh . Nhưng anh cảm thấy chán nản với những cử chỉ nhõng nhẽo , nũng nịu của họ nên chẳng cô nào anh quen được quá 1 tháng . Bạn bè không nghĩ anh là gay mà nghĩ anh là một kẻ cả thèm chóng chán , không chung thủy . Anh cảm thấy thật may mắn khi không ai phát hiện ra chuyện này . Rồi anh gặp người đàn ông đó , anh ta mang vẻ ngoài lạnh lùng , điềm tĩnh và chín chắn . Chính cái vẻ ngoài đó đã thu hút anh . Anh ta cũng đã có gia đình , nhưng thật ra anh ta là gay và chẳng ai biết điều đó . Anh gặp được người đồng cảm nên đã xiêu lòng . Nhưng anh không thể cứ lén lút mãi như vậy được , anh cần một tấm bình phong vững chắc và khi đó anh gặp em .

    Anh đã xin lỗi em rất nhiều , đáng lẽ anh không nên tổn thương em như vậy , anh là một thằng khốn nạn , anh xin em hãy đánh hãy chửi anh đi . Em chỉ có thể đứng đó nhìn anh bằng một nổi căm hờn , không còn nước mắt để khóc . Tay em run run chỉ ra ngoài cửa em hét lớn
    - Anh đi ngay , cút ra khỏi đây cho tôi .
    Anh đứng dậy tiến lại gần em và đặt một nụ hôn lên môi em , nụ hôn đầu tiên của em và anh , rồi anh bước đi , nhẹ nhàng như khi anh đến . Vậy là anh đã rời xa cuộc đời em .

    Vài năm sau đó , em đã dần quên anh , dù biết anh như thế nhưng em vẫn yêu anh và không ngừng nghĩ đến anh . Rồi em gặp một người đàn ông khác , anh ta thật sự yêu em , nhưng em vẫn sợ lại gặp 1 người như anh . Em đã không hoàn toàn tin tưởng anh ấy nhưng anh ấy rất cố gắng để làm em thay đổi . Và em đã yêu anh ấy một lần nữa . Em đã rất bất ngờ và xúc động khi anh ấy cầu hôn em , và em đã đồng ý . Em thật hạnh phúc .

    Trước ngày cưới 2 hôm , em đã gặp lại anh . Anh vẫn như xưa chỉ có điều ở anh có chút gì đó mạnh mẽ và hạnh phúc hơn xưa . Anh nói sau khi rời khỏi nhà em , anh đã suy nghĩ rất nhiều , anh đã nói thật cho bố mẹ biết vì anh chắc rằng cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra . Bố mẹ anh bảo anh là thằng trời đánh , rồi họ từ anh , cả những người trong họ . Bạn bè người nào hiểu thì thông cảm cho anh , người không hiểu thì ghê tởm anh , nhưng anh không quan tâm . Anh đã có thể sống thật với bản thân , tự tin mà bước tiếp , anh tin ngoài kia còn biết bao người sẵn sàng đón nhận anh .

    Em mỉm cười thầm mừng cho anh . Em cũng báo với anh là em sắp đám cưới , anh chúc mừng em và xin lỗi khi không thể dự tiệc cưới , vì ngày ấy là anh sẽ cùng ra nước ngoài với tình yêu bấy lâu nay của anh .

    Trời nhạt nắng , em và anh chào tạm biệt nhau , em rảo bước trên con phố quen . Ringggggg , điện thoại em kêu lên .
    - Alô anh hả , ừ , em đang về đây . Anh đang ở đâu vậy ? Em nhớ anh quá đi mất ...
     
  2. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    buồn làm gì khi người đó định sẵn đã ko dành cho mình
    có khóc hết nước mắt thì người ta cũng ko hay ko biết
     
  3. xuna16 Thành Viên Cấp 3

    đây là một câu chuyện có thật của 1 người bạn của mình . mình có thay đổi một vài chi tiết ^^
     
  4. dongha Thành Viên Cấp 4

    Viết văn hay đó em Gay đọc cảm động quá Gay - 1
     
  5. xuna16 Thành Viên Cấp 3

    Vài bữa em rãnh em viết thêm nữa chị ha ^^
     
  6. iveny Thành Viên Cấp 3

    1 câu chuyện buồn nhưng có 1 cái kết rất đẹp...chúc cho những người đó tiếp tục hạnh phúc với những gì họ có
     
  7. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Bữa thằng bạn mới kể mình nghe nó chia tay nhỏ kia ko biết lấy lý do j.mới lấy lý do vì nó là...gay =]] Gay mà h lại hoa lá cành với 1 em 9x =]]
     
  8. xuna16 Thành Viên Cấp 3

    zị thì cái em kia sẽ sock lắm ấy , nếu em ấy biết sự thật Gay
     
  9. meomeo_kim Thành Viên Cấp 3

    lâu lâu cũng dò hỏi bf, sợ sợ vu vơ!!! Ặc ặc...Ko dám tưởng tượng nữa
     
  10. kaka_phu202 Thành Viên Cấp 3

    trớ trêu ghê,cũng may cuối cùng cũng là 1 "happy ending",đúng ghê,người không phải dành cho mình thì có khóc hết nước mắt cũng vậy thôi
     
  11. xuna16 Thành Viên Cấp 3

    nhưng gay không phải là 1 cái tội .... chỉ có những người tỏ thái độ khinh miệt những người như vậy thì mới có tội thôi
     
  12. Pasta Thành Viên Cấp 4

    Gay đọc xong hong biết nên buồn hay vui cho bạn,buồn vì chia tay với người mình thương,vui vì đã đám cưới...
     
  13. xuna16 Thành Viên Cấp 3

    Hem fải truyện của mình đâu bạn , của bạn mình đó , mà kết thúc của họ thì ko đc như trong truyện đâu ^^ , mình chỉ viết lại thôi àh
     
  14. ho TCT Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đập cho nó vài "Gậy" COi nó có nghĩ bạn là Gay o ?
     
  15. vodkasaigon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xong gay rồi bữa nào em viết truyện les cho đủ cặp
     
  16. Python Thành Viên Cấp 3

    Truyện hay.
    Dân VN không chấp nhận lệch lạc giới tính dẫn đến nhiều cảnh trái ngang. Có vợ, có con, nhưng tình cảm lại hướng về nơi khác, chả ai trong gia đình hạnh phúc cả.
    Nên thoáng một chút.
     
  17. tatakahuy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhiều mưu kế quá nhĩ?Giờ có nhìu chú cũng chơi chiêu này nè.Mà coi chừng nhé.Con gỉl cũ nó la làng là khõi kua gái luôn.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 423 (Thành viên: 0, Khách: 419, Robots: 4)