Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nguyễn_apple, 1/3/10.

ID Topic : 1633070
Ngày đăng:
1/3/10 lúc 00:11
  1. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    13/12/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    3,400
    Ngày x giờ y.....

    Ai là cha của bé ?? Cô hộ lý cất tiếng hỏi

    -Tôi vội vàng bước nhanh tới và bàng hoàng nhìn hình hài bé nhỏ bất động của con mình nằm gọn trong tấm khăn mà chân tay bủn rủn nước mắt cứ muốn trào ra

    Bé được 3kg2..giọng cô hộ lý cất lên như bao nhiêu mũi kim đâm vào tim tôi

    -Sau lưng tôi ông bà nội,cô dì của cháu.. không ai cầm được nước mắt vì chứng kiến và tận mắt nhìn hình hài bé nhỏ không một tiếng khóc hay 1 chút cử động chứng tỏ có sự sống

    Gia đình nếu có điều kiện thì nên xin xác bé về mai táng hoặc để BV làm..cô hộ lý nói

    -Tôi và gia đình làm sao có thể bỏ con mình khi cháu đã có hình hài đầy đủ (BV xử lí thì chắc tội lắm)..có thể đây cũng là cách gia đình làm lần cuối để cháu được siêu thoát và thanh thản ra đi khi chính thức đã là 1 thành viên trong gia đình có người yêu thương và chăm lo cho dù cháu không được tồn tại được 1 phút trên dương gian

    Giờ Z ngày y...

    -Cháu được tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo và tẩm liệm theo giờ tốt như bao người mất khác..nhìn khuôn mặt cháu bầu bĩnh đôi mắt nhắm nghiền,da thịt đỏ hỏn nằm gọn gàng ngay ngắn trong quan tài mà cả gia đình không thể nào cầm được nước mắt,trước khi đi hoả thiêu ở BHH cũng được nằm giữa ông bà cha.. dì cô.. khi về tới chùa được đặt tên và pháp danh để sau này thắp nhang tưởng nhớ

    Giờ ...ngày y

    Em con đâu rồi ba ?? chị của cháu hỏi

    -Con gái tôi ( năm nay gần 7 tuổi) đã khoe với cô giáo và bạn bè nó trước khi mẹ nó mỗ là sẽ có em và cũng đã bỏ heo để dành tiền mua đồ cho em

    Mẹ không phải có bầu đâu cháu ạ ..bụng chỉ có nước thôi ...bà nội vừa giành trả lời với tôi (vì sợ tôi nói thật cháu sẽ hỏi tới thì ai mà chịu được nỗi đau này chứ) vừa quay đi lau nước mắt

    3 tháng trước khi cháu mất..

    -Vợ chồng tôi hân hoan cầm giấy đi siêu âm 4D( siêu âm màu) và đau lòng khi nhận được tin sét đánh là cháu bị tim thai hơi lớn,tràng dịch màng bụng... (mặc dù thai nhi phát triển rất tốt) bác sỹ cũng đã khuyên nên bỏ cháu đi lúc đó nhưng làm sao cha mẹ bỏ con được cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra và còn nước còn tát cho dù tốn kém bao nhiêu đi nữa

    -Thời gian đó chúng tôi đi đủ thầy thuốc bác sỹ ( bác sỹ HV,TD và viện tim) cố gắng chữa trị hy vọng và mong cho cháu được sinh ra sống sót và gia đình sẽ cố gắng hết sức mình cho dù khó khăn hay hao tốn tiền bạc không thành vấn đề,nhưng đi tới đâu cũng hầu như cùng chung 1 bệnh án là cách nói khéo của bác sỹ

    Tôi cũng có vài vấn đề cần nói nếu ae coi đó không phải dư thừa

    -Vợ tôi lúc mang bầu có 1 thời gian bị cúm -> có
    -Thức ăn ăn có hoá chất -> có thể có
    -Di truyền hay di căn --> không có vì tôi có con gái đầu lòng rồi

    Chắc chắn 2 điều trên ảnh hưởng đến con tôi và gây hậu quả như trên ( thực sự vô trong BV mới thấy người PN có nhiều phải vụ kiêng cử để tránh ảnh hưởng tới khi mang thai- sơ sẩy 1 chút sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho thai nhi )

    -Tôi vừa viết vừa khóc khi hình dung hủ cốt ghi tên con mà là đứa con trai hưởng dương chưa được 1 phút đồng hồ mặc dù tôi và gia đình đã chuẩn bị tinh thần từ 3 tháng trước

    Sorry anh em đầu năm mang chuyện buồn lên đây có thể không được tốt lắm nhưng mong hãy thông cảm vì chuyện mất mát này quá lớn và tâm sự này có thể làm cho tôi bớt đau buồn phần nào
     
  2. Marshall Thành Viên Cấp 6

    Hix tội nghiệp bác quá.
     
  3. khomuc Khô Mực Ngào Ớt Tân Hải

    đọc mà cũng buồn cho anh va buon cho xã hôi ngày cang vi đồng tiền mà đô ăn thức uong ko đảm bảo,hi vọng anh sẽ qua nhanh,chúc Cháu yên nghĩ
     
  4. quynh_kr Thành Viên Cấp 2

    chia buồn cùng anh...mong cháu được yên nghỉ nơi chín suối..hy vọng bé mau chóng được đi đầu thai...
     
  5. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    cảm động quá,tội nghiệp đứa bé...........Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống
     
  6. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn với vợ chồng anh nhé T_T cháu nó yểu mệnh thì mong anh cũng cố gắng vững vàng lên, anh buồn 1 thì vợ anh có lẽ còn buồn gấp nhiều lần... mong vợ chồng anh sẽ sớm vượt qua nỗi buồn này ...
    ...Nam mô a di đà Phật...
     
  7. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    Thanks anh em rất nhiều

    Nói thiệt tâm linh thì tôi không có quan niệm hay có niềm tin gì cả chỉ làm theo tập tục và cũng vì cháu mà thôi...tôi chỉ tin bản thân và khả năng của mình
    Chắc sau vụ này có thể tôi thay đổi về vấn đề tâm linh để được cầu mong bình an may mắn nhất là con cái sau này(vì ai cũng nói đây là năm tuổi của tôi - tôi đã mất tiền + làm ăn hơi chậm + hôm nay mất thêm đứa con).
     
  8. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    buồn nao hơn nỗi buồn tận mắt chứng kiến ng thân mình ko còn cử động dc nữa, mà lại là nấm ruột của mình. Chia buồn cùng bác
     
  9. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    vợ tôi cũng biết trước sự việc may mà cô ấy không thấy mặt cháu nên cũng đỡ phần nào ( vợ tôi dấu nỗi đau trong lòng không thổ lộ ra thôi)
    Cháu ko ở lại với cha mẹ ông bà được 1 ngày nào cả...chỉ tội bà nội cháu suốt ngày khóc (híc mẹ tôi có bệnh tăng xông máu - nên rất lo)
    thanks ae
     
  10. leotran Thành Viên Cấp 3

    Xin chia buồn cùng bác và gia đình. Chúc gia đình vượt qua nỗi đau này.
     
  11. Ku Tý Online Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vượt qua nhé anh,mong bé an nghỉ...Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống
     
  12. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    tội nghiệp em bé
     
  13. tun13121988 Thành Viên Kim Cương

    câu truyện buồn quá!
     
  14. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    Thanks anh em rất nhiều...nhờ ae nên tôi cũng vơi đi nỗi đau 1 phần
     
  15. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    em nghĩ nếu bác cứ thức khuya online ở topic này thì bác đang gặm nhấm nỗi đau & có khi nó càng đau hơn chứ ko vơi được đâu bác à

    ngủ sớm đi bác, chúc bác & gia đình sớm lấy lại thăng bằng
     
  16. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    Cám ơn bác đã quan tâm...tôi sao có thể ngủ được cứ nhắm mặt lại thì hình dung ra cháu..nên đành mượn web và vài lon bia cho mau buồn ngủ

    thanks
     
  17. auwakool Thành Viên Cấp 5

    Moi nha 1 hoan canh.Anh thi co con trai muon lo cung lo ko duoc.em hi muon co duoc 1 nguoi cha cung gia dinh an sang cung hok co.hic.......Bao nam wa em uoc co 1 bua com gia dinh.khat khao mai den gio van chua co
     
  18. auwakool Thành Viên Cấp 5

    Anh hok ngu duoc cu pm cho em.em cung hok ngay nao ngu duoc auwakool@yahoo.com hy vong Anh lo cho bx va dua con gai truoc mat Anh tot hon
     
  19. nick5s1 Thành Viên Cấp 2

    chia buồn cùng bạn.lúc trc mình cũng có đứa cháu mất vài ngày sau khi sinh nên hiểu được cảm giác của bạn lúc này.thành thật chia buồn cùng bạn.
     
  20. scbthvh Thành Viên Cấp 4

    bùn thật ko còn jì đau đớn hơn khi nhìn người thân mình mất đi nhưng với con mình điều đó thật khủng khiếp hix
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 888 (Thành viên: 0, Khách: 878, Robots: 10)