Tìm kiếm bài viết theo id

1 câu hỏi cũ ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trancanhthach, 1/3/10.

ID Topic : 1633142
Ngày đăng:
1/3/10 lúc 01:39
  1. trancanhthach Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    26/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    373
    _Tôi được biết câu hỏi này,qua 1 người bạn,đã tìm được câu trả lời hợp lý,nhưng tôi vẫn cảm thấy nó sao sao ấy,hôm qua tranh luân với GF về câu hỏi này,buồn buồn,post lên cho a c e cho zui.

    Tinh hình câu hỏi là thế này.
    " Có 1 cặp vợ chồng,cùng 1 bà mẹ chồng lạc ở xa mạc ( cứ cho là sahara cho nó rộng ),cả 3 người chỉ có 1 chiếc xe máy để thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái ấy,xe chỉ chở được 2 người,và cũng vừa đủ xăng để 2ng thoát ra khỏi xa mạc & người còn lại sẽ chết(k kịp thời gian để chạy ra rồi chạy vào cứu ng đó).Và người đàn ông đó sẽ ( chỉ là sẽ thôi ) sẽ là ng cầm lái.Hỏi,người đàn ông đó sẽ cứu ai trong số 2 người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ông ta ??? ( Tình Yêu+)"


    _ Lúc mà bạn tôi hỏi,thật tình tôi k biết phải chọn lựa như thế nào,1 bên là vợ,1 bên là mẹ,bên tình bên hiếu,khó chọn lắm.được bên này,thì mất bên kia,nhưng lại k muốn mất 1 trong số 2 ng ý cả,nên tôi đành chịu thua.Bạn tôi giải rằng,người đàn ông kia sẽ nhường quyền cho 2 ng phụ nữ kia thoát,và 1 mình ông ta ở lại sẽ chịu chết,1 ng đàn ông hoàn hảo,biết thương yêu vợ và mẹ,ngay cả trong cái chết cận kề(tôi k để ý tới việc ng đàn ông kia sẽ nhường ) ==>> Đây chính là câu trả lời hay nhất và hợp lý nhất dành cho câu hỏi ý.
    _Nhưng theo tôi thiết nghĩ 1 câu hỏi cũ ???Tình Yêu+)
    +Liệu người mẹ kia có bỏ đứa con mình ở lại cái xa mạc ấy mà chịu chết để mình thoát k,tôi biết,tình mẹ con thiêng liêng lắm,và ng mẹ ấy sẽ chẳng bỏ đứa con của mình đẻ ra mà đi đâu.(tât nhiên phải là mẹ đẻ )
    +Và người vợ kia,với tình yêu vợ chồng,sống với nhau,tuy 2 mà 1,liệu,ng vợ kia có bỏ chồng mình ở lại mà mình thoát k(trừ trường hợp 2ng đến với nhau k tình yêu,gượng ép,vè nhiều lý do khác k xuất phát từ tình yêu mà lấy nhau,ở đây chỉ nói đến tình yêu chân chính của ng vợ dành cho ng chồng )
    Như vậy,thì cả 3 sẽ cùng sống chết với nhau,thà là cả 3 cùng được phát hiện mà cứu sống,nếu k thì cả 3 sẽ cùng chết chung với nhau ( Tình Yêu+)

    Nghĩ được đến đây,tôi đau đầu quá,mời a c e coi thử có còn cái nào khác k ???
     
  2. Z|K Yagate toki wa futari w0

    Theo đúng tinh thần của câu chuyện thì kết thúc đúng và thực tế sẽ là : ng` mẹ già sẽ ở lại và cặp vợ chồng kia sẽ thoát chết

    Xin lỗi nếu hơi tàn nhẫn nhưng có 1 sự thật : Sự sống phải tiếp diễn
     
  3. trancanhthach Thành Viên Cấp 2

    Nhưng lỡ trong lúc cấp bách,ng c gieo vào ng vợ 1 cái mầm sống (cứ cho là bé trai đi)thì sẽ thế nào ???
     
  4. RapGirl Thành Viên Cấp 4

    Đọc qua topic thì chỉ mong cho câu chuyện đừng xảy ra với mình ở ngòai đời 1 câu hỏi cũ ???
    Chắc để cho người mẹ 1 mình thóat khỏi sa mạc sau đó đi gọi người đến giúp
     
  5. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    không thể bỏ mẹ lại được... sống cùng sống... chết cùng chết... T_T
     
  6. tree.pham Thành Viên Cấp 3

    Mình thì mình chọn đc (nhưng mình là con gái, ko phải là người con trai như trong câu chuyện). Mình chọn Mẹ!
     
  7. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    mình thì để cho gf và mẹ thoát,mẹ thì để cho mình và gf thoát,gf thì để cho mình và mẹ thoát,tranh wa tranh lại,rốt cuộc k ai thoát
     
  8. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    nếu là tui,tui thà là người ở lại,còn hơn là mất 1 trong 2 người thân của mình.đau lắm chứ!!
     
  9. loving_You0011 Thành Viên Bạch Kim

    tôi thà là người hi sinh ko muốn mất ai hết .hix hix>>>>tôi sẻ ở lại
     
  10. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    mình là con trai & mình cũng sẽ chọn như bạn mà ko cần suy nghĩ

    Mẹ thì mỗi người chỉ có 1 Mẹ

    câu hỏi này mình bị đến mấy em hỏi rồi & vẫn là câu trả lời này. Chỉ có 2 trong số đó tán đồng dù vừa tán đồng vừa lải nhải chì chiết, 1 trong 2 đó là gf hiện nay
     
  11. nếu là tui, tui vả cho con GF vêu mõm, hỏi vớ vẩn, tình huống ko có thật, hỏi chiều nay lô sẽ về con gì thì còn trả lời được
     
  12. sa mạc chứ ko phải xa mạc
    sa = cát
     
  13. Con Đường Tơ Lụa Thành Viên Cấp 4

    1 câu hỏi cũ ???1 câu hỏi cũ ??? - 11 câu hỏi cũ ??? - 2
    Hầu như ko ai nghĩ tới trường hợp này, nhưng cái này là theo đúng quy luật của sinh tồn thôi.
    Lương tâm cắn rứt hay jì jì đó thì nó ko fải là quy luật của sinh tồn đâu

    p/s: đọc xong vài cm mới nghĩ ra thêm 1 câu hỏi cũ ??? - 3
    Người chồng nên ở lại, sau khi thả vài con lăng wăng cho người vợ1 câu hỏi cũ ??? - 4
     
  14. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    cũng rãnh thiệt , suy đưa ra nhìu tình huống oái gỡ chi ko biết nữa 1 câu hỏi cũ ???
     
  15. q_phuong Thành Viên Cấp 4

    Nếu phải chọn mẹ hay vợ, tui sẽ chọn mẹ. Mỗi người chỉ có 1 mẹ
     
  16. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    trong sa mạc cũng có lăng wăng à 1 câu hỏi cũ ??? - 1
    trong tình huống này thì mình sẽ ở lại, vì mẹ và vợ đều là những người phụ nữ mình yêu thương nhất 1 câu hỏi cũ ??? - 2
    vì tình yêu lớn nhất chính là được chết vì người mình yêu mà 1 câu hỏi cũ ??? - 3
     
  17. dongha Thành Viên Cấp 4

    Ngoài sa mạc hok có Bồ Câu đâu 1 câu hỏi cũ ??? tống 3 đi ko sao cả 1 câu hỏi cũ ??? - 1 kẹp ng mẹ ở giữa cho khỏi té là ok =))

    Giỡn chứ nếu là tui thì chắc chắn là tui chọn: MẸ 1 câu hỏi cũ ??? - 2
     
  18. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    1 câu hỏi khó nhỉ
    chuyện tình cảm và chọn lựa luôn có lý lẽ riêng
    bgio ngồi tưởng vậy
    chứ lúc đụng chuyện thật thì ko biết phải tính sao nữa
    nếu phải chọn lựa Mèo muốn cả 2 người mà Mèo yêu thương nhất đều tiếp tục sống
     
  19. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    hãy mang mẹ đi vậy. tui ở lại tìm xương rồng để sống sót và tự lết ra tới đâu hay tới đó, không thì tự die thôi. không để sống ray rứt cả đời vì đã chọn vợ mà bất hiếu với mẹ già được. mẹ chỉ có 1 thôi mà.
     
  20. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    để tui tính toán khoa học nha :
    1 bình xăng khoảng 4l , nếu chở 2 ng tổng tải trọng = 70k(con trai) + 50k(con gái ) + 100kg( cái xe)=220k .Nếu 220kg chạy hết sa mạc tốn 4l xăng , suy nếu chở 3 người = 70+50+50+100=270kg thì với 4l xăng sẽ chạy dc 220/270 cái xa mạc .Mỗi lít xăng chở 2 ng chạy dc khoảng 50km => sa mạc khoảng 200km .Vậy sau khi chở 3 ng hết xăng sẽ chạy dc 220/270 * 200km = 163km . Vậy còn lại có 37km thui 3 người dắt nhau đi bô , tốc độ khoảng 5km/h thì khoảng 7h đi bộ tới nơi . Theo như mình biết 7h đi bộ trong sa mạc chưa chết đâu ^^
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. priest123
Tổng: 449 (Thành viên: 5, Khách: 430, Robots: 14)