Tìm kiếm bài viết theo id

Quên mất ! Chúng ta đã chia tay

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi giftshop4u, 28/2/10.

ID Topic : 1631151
Ngày đăng:
28/2/10 lúc 10:10
  1. giftshop4u ZzThuận Mua Vừa BánzZ

    Tham gia ngày:
    13/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,280
    Em chạy xe trên con đường rộng thênh thang, dưới cái lạnh đến tê người sau cơn mưa đêm. Em nhìn hai người đang khoác vai nhau trên đường, và một cặp tình nhân ôm nhau trên chiếc xe vừa vụt qua. Em chạy đi tìm anh, nhưng em không thấy....

    Em ngồi trong phòng đối diện với bồn bức tường, căn nhà rộng thênh thang chỉ có mỗi mình em, em sợ cảm giác cô đơn, em cầm điện thoại quay số của anh. Nhưng ngón tay em đã ấn vào nút off, em không thể...

    Em đau lắm khi nhìn thấy bố đánh mẹ mà em không làm gì được, em vào yahoo tìm anh, để được nghe lời của anh an ủi như những ngày xưa ấy, nhưng nick anh ở đâu, không sáng? Em không thấy? Hay có lẽ vô tình em đã xoá mất...

    Em ngồi dưới bậc thềm trước nhà nhìn ra cửa, ngước lên những vì tinh tú và tự hỏi anh đang làm gì? Hơn nửa năm trước em cũng ngồi đấy, và dựa vào vai anh, nghe anh nói rằng... anh yêu em nhiều lắm. Em muốn anh đến bên em như buổi tối hôm đó, nhưng em biết là không được...

    Em không thể hiểu nổi các bài tập toán và lý đại cương. Em biết anh thông minh và học giỏi, em sẽ chạy đến nhà nhờ anh giảng giúp? Không anh ạ vì con đường đó đã không còn đẹp như xưa...

    Em mở mắt và thấy tấm thiệp Noel hình trái tim treo trên tường cùng lời chúc của anh khi hai chúng ta mới chỉ là bạn. Noel năm nay em lại tặng thiệp cho anh nhé? À em quên mất, em sẽ không làm thế anh ạ...

    Em vào nhảy audition, trò chơi game online anh đã đưa đĩa và chỉ em cài đặt để vào nhảy chung với anh. Em pm cho nick của anh nhưng em biết anh đã không còn chơi nữa. Em vào phòng nhảy đôi và nhớ về hai chúng ta ngày xưa, bây giờ em không thể chơi cùng anh...
    Em nhận được tin nhắn của một người, nói rằng em phải mặc áo ấm khi trời lạnh và khoác áo mưa khi mây đen đang kéo tới, nói rằng hãy gọi cho anh ấy vào bất cứ lúc nào em buồn. Thật giống anh ngày xưa anh nhỉ? Nhưng.. không phải là anh..

    Em tìm lại hình bóng anh trong trái tim em, nhưng em thấy nó đang mờ dần và từ từ tan biến. Có chuyện gì thế nhỉ? Em quay số điện thoại hỏi anh đây...Cup!! Ồ em thật đãng trí..

    Em quên mất.. rằng chúng ta đã chia tay......
    DKB4eVeR
     
  2. NgocChau.Duong Thành Viên Bạch Kim

    vậy thì đừng cố..hãy cứ để tự nhiên..
     
  3. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    " Em quên mất.. rằng chúng ta đã chia tay......"
    Vấn đề ở đây là thời gian,ta không muốn thì nó cũng sẽ đến.
    "Buồn ơi ta xin chào mi khi người yêu đã bỏ ta đi .....tình yêu cho ta niềm đâu...buồn ơi cho ta quên mau"Quên mất ! Chúng ta đã chia tay
     
  4. DavidBi Thành Viên Kim Cương

    chia sẻ với Bạn ha...đọc 2topic của Bạn rồi, giống mình wá..., cố lên ha..
     
  5. dongha Thành Viên Cấp 4

    Chủ topic ơi, cho mình mượn lời của bạn nhé .... bởi vì đọc bài của bạn làm mình nhớ quá .....một người anh ....

    -----------------

    Em chạy xe trên con đường rộng thênh thang, dưới cái lạnh đến tê người sau cơn mưa đêm. Em nhìn hai người đang khoác vai nhau trên đường, và một cặp tình nhân ôm nhau trên chiếc xe vừa vụt qua. Em định chạy đi tìm anh, nhưng em không biết anh ở đâu....


    Em ngồi trong phòng đối diện với bồn bức tường, căn nhà rộng thênh thang chỉ có mỗi mình em, em sợ cảm giác cô đơn, em cầm điện thoại quay số của anh. Nhưng em ko nhớ cả số đt của anh...

    Cảm giác buồn bao trùm lấy em, em onl và kiếm anh, nhưng nick anh không sáng, anh invi hay là ko onl?...... Ơ mà em cũng quên mất là nó sẽ tắt mãi mãi ...


    Em không thể hiểu nổi các bài tập toán và lý đại cương. Em biết anh thông minh và học giỏi, em sẽ chạy đến nhà nhờ anh giảng giúp? Không, bởi vì em cũng đã ko nhớ con đường đến nhà anh rồi ...

    Em mở mắt và thấy tấm thiệp Noel hình trái tim treo trên tường cùng lời chúc của anh khi hai chúng ta mới chỉ là bạn. Noel năm nay em lại tặng thiệp cho anh nhé? Mà làm cách nào để e gửi nó đến tay anh?. ...

    Em tìm lại hình bóng anh trong trái tim em, nhưng em thấy nó đang mờ dần và từ từ tan biến. Có chuyện gì thế nhỉ? Ráng kiếm số của anh, ráng nhớ lại số đt mà em đã từng nt cùng anh, ... Tò te tí...tò..te..tí... Ơ, em nhầm số hay là .... Àh, mà em wên là đã lâu rồi không ai dùng đến số của anh nữa...

    Em quên mất rằng ......anh đã không còn trên cõi đời này nữa rồi...




     
  6. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Hôm bữa trong lúc bấn quá, dựng đầu Ex dậy mà wên mất ấy là 3h sáng. Nghĩ đến mà tội Ex. Thế là cứ nói chuyện cứ như... chưa từng có việc chia tay Quên mất ! Chúng ta đã chia tay
     
  7. giftshop4u ZzThuận Mua Vừa BánzZ

    chia bùn cùng bạn
     
  8. caphesua97 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em tìm lại hình bóng anh trong trái tim em, nhưng em thấy nó đang mờ dần và từ từ tan biến. Có chuyện gì thế nhỉ? Em quay số điện thoại hỏi anh đây...Cup!! Ồ em thật đãng trí..

    Em quên mất.. rằng chúng ta đã chia tay......
    :burn_joss_stick:Quên mất ! Chúng ta đã chia tay thích nhất đoạn này
     
  9. vinalee Thành Viên Cấp 2

    cảnh này quen quen chắc mình đã từng như thế...
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. ductuan88,
  3. KhoaBeo
Tổng: 743 (Thành viên: 8, Khách: 652, Robots: 83)