Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nguyễn_apple, 1/3/10.

ID Topic : 1633070
Ngày đăng:
1/3/10 lúc 00:11
  1. trangsucinox2 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đừng buồn nữa anh àh ,dù sao bên cạnh anh vẫn còn 1 đứa con gái biết lo lắng ,suy nghĩ (vì thấy bé để dành tiền để mua đồ cho em) hy vọng gia đình anh sẽ vượt qua nỗi buồn này
    cầu cho linh hồn bé siêu thoát
     
  2. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Chia buồn cùng bạn. Mà bạn cũng đừng viết "xin MOD cho em sống", "tụi tui" cũng tình cảm lắm chứ không phải robot đâu, topic này đâu có gì sai luật đâu mà phải lo. Mong bạn vượt qua được nỗi đau này, cố lên bạn nhé.
     
  3. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Cầu cho bé thanh thản bên kia.
    Mong bác vững tin vào ngày mai.
     
  4. djkool Thành Viên Kim Cương

    God Bless you.... =.=
     
  5. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    thời đại phát triển thức ăn càng ngày càng nhiều hóa chất, chán ghê
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    cầu mong bé sớm siêu thoát, chia buồn Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống
     
  7. a_den_z Thành Viên Cấp 2

    bác cố lấy lại sức khỏe và tinh thần,vẫn còn vợ và đứa con nhỏ cần bác đấy,cố lên nhé bác.
     
  8. Alves Thành Viên Cấp 6

    Haiz, thật là đau lòng quá.
     
  9. mailym Thành Viên Cấp 6

    Chia buồn cùng Anh và gia đình.
     
  10. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    ok ..tôi sẽ and nick bạn
    buồn lắm ...cảm giác không thể tả...nước mắt lúc nào cũng muốn trào ra..hình ảnh bé lúc ẩn lúc hiện
    thanks 2 bạn đã chia sẽ và an ủi
    buồn quá nên viết bậy đó mà....
    thanks...ae
    Cũng chỉ 1 phần nào đó thôi bạn à...khong phức tạp lắm đâu
    thanks tất anh em đã chia sẽ
     
  11. Vivienne18 Thành Viên Cấp 6

    Chia buồn cùng anh, hy vọng những đau khổ của gia đình anh sẽ chấm dứt từ đây...động viên chị anh nhé, hãy là người đàn ông vững chãi trong lúc này.
     
  12. TOP MEN shop Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc xong vài dòng tâm sự của anh em thật sự thấy rất xúc động .. chia sẻ cùng anh , mong anh và gia đình sớm nguôi nỗi đau này !
     
  13. JojO [AB] Thành Viên Cấp 5

    Chia buồn cùng gia đình anh, mong cháu bé sớm được siêu thoát
     
  14. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    cảm ơn anh em rất nhiều.
     
  15. Thanhtâm DOVES CLUB

    đọc topid mình thấy đau tim quá. ai đã từng đc làm cha làm mẹ chắc sẽ thấu hiểu đc nỗi đau này.
     
  16. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    chia buồn cùng anh. nhưng từ anh có thể sau này những người mang bầu cần chú ý hơn về chế độ ăn dinh dưỡng vì bây giờ vì lợi nhuận mà người ta k quan tâm tới sk của người tiêu dùng
     
  17. dkdk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chỉ là 1 thằng con trai mới lớn, đôi khi em ko thể cảm nhận dc tình cảm mẹ cha, nhưng qua câu chuyện đau nhói lòng của bác, e mới thấy được tình cảm và nổi vất vả của những đấng sinh thành sinh ra mình, sinh con khó, nhưng giữ dc con còn khó hơn!
     
  18. heocon60 Thành Viên Cấp 4

    chia buồn cùng bác
    mong bác và gia đình vượt qua nỗi đau này
    mong sinh linh bé bỏng kia yên nghỉ bình an
     
  19. pé Dâu Thành Viên Cấp 4

    đây là lúc a cần cứng rắn nhất vì chắc chắn vợ a sẽ đau buồn gấp 2 anh, khi mang 1 sinh linh suốt 1 thời gian, mong chờ và hy vọng, chị nhà chắc đang đau buồn cả về tinh thần lẫn mệt mỏi thể xác nữa.... mong bé yên nghỉ và achị mau vượt wa nỗi đau này
     
  20. yeuanh3s Thành Viên Kim Cương

    đọc mùh buồn quá, mong gia đình bác sớm vượt qua thời gian này
     

Tình hình diễn đàn

  1. mingnguyet104,
  2. vatlieuxaydungnhanh,
  3. dogonoithatdomanh,
  4. sonhuynh1988tg,
  5. loc9000,
  6. Hạnh Vi
Tổng: 419 (Thành viên: 11, Khách: 390, Robots: 18)