Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nguyễn_apple, 1/3/10.

ID Topic : 1633070
Ngày đăng:
1/3/10 lúc 00:11
  1. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    ùa đau và xót xa lắm
    cũng chính xác 1 phần nào đó thôi..vô trong đó thấy nhiều người thãm lắm đủ thứ hết :adore:
    Hồi xưa tôi cũng có suy nghĩ như em thôi....tự sau này khắc sẽ hiểu rõ
    cám ơn pé dâu...trùm box chuyện trò
    cám ơn bác 2 rất nhiều
     
  2. 40700055 Thành Viên Cấp 5

    Cho mình hỏi mọi người câu này nha: nếu là trường hợp đứa con đã trưởng thành (trên dưới 20 tuổi) thì nổi đau sẽ lớn hơn nhiều phải không? Mình có tới 3 đứa bạn lần lượt ra đi vì tai nạn,bệnh tật.
     
  3. zhuoheng ♥♥♥ FOREVER LOVE ♥♥♥

    Chia buồn cùng bạn, đọc xong mình thấy cảm động quá, hãy cứng rắng lên bạn ơi. Mong linh hồn bé bỏng có thể yên nghĩ.

    P/S: Không biết bạn có tin Phong Thuỷ hay không? (Mình thì rất là tin) . Đây là 1 trường hợp mình chứng kiến được.
    Theo phong tục theo người Hoa, 1 khi có ai trong gia đình mang bầu là không được đụng hay thay đổi bất cứ 1 thứ gì trong nhà đang ở (ví dụ: đập tường, đóng đinh, treo hình quái zi...) nói chung là để y nguyên như lúc người đàn bà mang bầu...
    Hồi đó, có 1 người họ hàng của mình, chị kia mang bầu được gần 7 tháng, không may là nhà chỉ bị bể mái nhà, thế là ông chồng kêu người về sữa chữa, và ngay lúc đang sữa chữa thì bà chị đó bị té rồi sau đó bị sẩy thai luôn, rất may là bà chị không còn bình yên.... qua những gì mình gặp + lời đồn, thì mình rất tin tưởng vào phong thuỷ.
    Cho nên mình cũng khuyên bạn (ý kiến cá nhân thôi nha) bạn nên đổi cái Avatar của bạn đi, không ít hay nhiều khi cũng có ảnh hưởng đó.
    Mong bạn và gia đình có thể sớm vượt qua...
     
  4. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Chia buồn cùng bạn.Mình rất thích con nít nếu mình là bạn chắc cũng khóc cả ngày
     
  5. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    mỗi người 1 nỗi đau mất con bạn à....nhưng 3 người kia còn được sống và trưởng thành,còn cháu thì không được dù 1 phút để nhìn thấy ánh sáng và khuôn mặt của những người thân
    Theo ý bạn thay đổi vậy..tiện tay cảm ơn đã động viên tinh thần cho tôi

    cám ơn anh em đã động viên và an ủi
     
  6. sabotager Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn cùng pác và gia đình của pác. xót xa thật khi con sinh ra ko dc như bao trẻ khác: dc ăn, dc uống, dc lớn khôn...mà đã ra đi khi vừa lọt lòng. thôi, thì chuyện gi qua cũng qua thôi, ráng vượt qua nỗi đau này, rồi từ từ sẽ bớt buồn đau thôi pác ơi. lo cho vợ của pác kìa, người mang nặng đẻ đau.haizzz, cuộc đời, ko ai biết dc ngày mai
     
  7. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em hiện giờ vẫn chưa lập gia đình, chuyện của anh cũng gần tương tự với mẹ em, cũng từng 1 lần, buồn lắm lắm nhưng thời gian rồi cũng sẽ làm dịu đi nỗi đau thôi. Hy vọng anh cũng đừng quá buồn, năm tuổi thì nhớ cẩn thận hơn trong mọi việc. thân.
     
  8. pé Dâu Thành Viên Cấp 4

    mẹ người yêu mình cũng bị giống vậy, sinh ra nhưng em bé bị ngạt do nhập viện trễ, mà còn đau buồn hơn vì đó 1 cặp sinh đôi .... mình chỉ nghe kể thôi mà còn muốn trào nc mắt... hì
     
  9. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    xin chia buồn cùng anh chị. anh chị ráng cố gắng giữ sức khỏe nha, rồi anh chị sẽ có những đứa trẻ kháu khỉnh mà, phải ko Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống
     
  10. Always Ready I CAN DO IT !

    Khổ nào hơn khi người cha chứng kiến đứa con ruột của mình như vậy chứ!
     
  11. soldier1980 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chia buồn cùng bạn...
     
  12. kzam Thành Viên Cấp 6

    COn sinh ra ko hoàng thiện là đã day dứt rồi.Sinh là lại mất đi khó nguôi ngoai hơn.haiz!!
     
  13. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Tội cháu bé... vừa mới lọt lòng cũng là lúc.... Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống(
     
  14. zan còi Thành Viên Mới

    đọc top này của bác mới thấy oán trách những tên khốn nạn phá thai.thôi đừng bùn nữa bậc cháu nó chắc đang ở trên cao mà phù hộ cho gia đình bác mà
     
  15. zan còi Thành Viên Mới

    thà để cháu ra đi chứ sống mà ko hoàn thiện thì tội lắm bác ạ
     
  16. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    A nên lên chùa nào đó ở dưới tây ninh xem giải hạn và cầu siêu xem thế nào
    Tốt nhất năm nay a nên ăn chay hạn chế nhậu nhẹt coi chừng mất xe nữa năm nay e cũng năm tuổi
    Thành thật chia buồn cùng gia đình a
     
  17. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    chia buồn với bác Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống
    công nghiệp hoá,hiện đại hoá ở các nước phát đang phát triển bao giờ cũng kéo theo các tác hại như thế,người bình thường mà còn bệnh lên bệnh xuống huống chi trẻ sơ sinh,còn trong bụng mẹ
    cái thời ông bà mình ung thư được xếp vào bệnh nan y và rất hiếm người bị nên thời đó đẻ 6,7 đứa con là bình thường,cuộc sống khó khăn nhưng đa số đều khỏe mạnh
    và thời nay mức sống nâng cao,khoa học kĩ thuật phát triển,chữa trị ung thư đã dễ dàng hơn ,có vẻ như vì vậy mà con người ỷ lại vào y học,ra sức tàn phá môi trường,hủy diệt sự sống và 2 chữ "ung thư" ngày càng phổ biến với nhiều họ hàng khác nhau Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống - 1
    mấy bác nông dân coi vậy mà khỏe mạnh,trồng rau nuôi heo,sử dụng chính sản phẩm do chính mình tạo ra nên con đàn cháu đống Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống - 2
     
  18. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    Tôi ở trong BV mấy ngày cũng thấy và biết được những trường hợp thai nhi bị dị tật hoặc các bệnh khác nhiều lắm ..buồn thay
    cũng phải ráng cắn răng chịu đựng quên hiện tại....lo cho tương lai
    Cảm ơn sự động viên của em
    Trời ạ 1 cháu tôi cũng đã chịu không xiết ...đàng này
    Chính xác đau như bị cắt từng khúc ruột...giống như kẻ không hồn đầu óc chỉ có mỗi hình ảnh của cháu
    Nếu bi dị tật thì tôi khuyên ae nên cho cháu đi sớm ...nếu không sau này tội cho đứa bé lắm...( còn con tôi phát triển ok chỉ có bi tim thai thôi nên tôi để sau này lo chữa trị nếu cháu ra đời mà sống sót)
    Híc nghĩ lại thời thanh niên trai trẻ sao tôi thấy nổi gai óc và hối hận vô cùng khi ....cũng có thể đây là quả báo khi ta khong biết gìn giữ và quí trọng sự sống
    ..sợ nhất là con cháu bị dị tật..tội nghiệp lắm nên đa phần bác sỹ bảo nên bỏ
    Chắc tôi cũng chả còn gì để mất nữa có mất nữa cũng chỉ là tiền tài ...đó chỉ là phù du ..quan trọng nhất là tính mạng con người thôi
    Cám ơn anh em đã an ủi và động viên
    Cám ơn rất nhiều vì lời nói của bạn.

    P/s :lúc vợ tôi cấn thai thì tôi đã bỏ thuốc được khoảng 1 tháng ( trước đó vợ tôi đã bị thai lưu 2 lần - lần 1 :thai ko phát triển - lần 2: không có tim thai) tôi hút rất nhiều 1 ngày trung bình 1 gói rưỡi đến 2 gói...nên tôi cũng có thể suy ra thuốc lá cũng đã ảnh hưởng 1 phần nào đó đến thai nhi...đây cũng là lời khuyên chân thành đến ai nghiện là hãy bỏ bớt hút thuốc lá
     
  19. mashimaro89 Thành Viên Cấp 1

    chia buồn cùng chủ top,thiệt thì hok có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con.Bác chủ top là bố mà còn đau bùôn như thế thì vợ bác chắc còn buồn hơn bác nghìn lần
     
  20. Từ Khang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    anh gì ơi!tôi thành thật chia buồn với a,đáng thương cho đứa bé,tội nghiệp vợ anh!
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 772 (Thành viên: 4, Khách: 761, Robots: 7)