cho Mèo ké câu này: từ chối rồi muốn làm bạn tiếp được hông? cho cả 2 người: người từ chối và người bị luôn
cái đó nó có 1 mình thì làm sao mà action dc ko nên bít :byebye: ko hỉu hay cố tình ko hỉu :feel_good: rất khó nhất là với ng bị từ chối : giống như 1 tấm gương vỡ tan ra , em cố gắng nhặt lại 1 mảnh nhỏ để soi nhưng nếu ko cẩn thận có thể em sẽ bị mảnh gương vỡ đó làm chảy máu
ôi Mèo mới bị đứt tay sáng nay trùng hợp dữ vậy sao ta tình bạn đi lên tình yêu thì dễ chứ coi bộ tuột xuống thì khó hen
hix hôm qua bạn gái mình mới quen có chưa đầy 1 tháng nói yêu mình òi,hôm qua tối mệt qua bù ngủ nói nt lại tl " a với e mới quen nhau,a chưa làm được gì cho e hết,cũng chưa chăm sóc được cho e nữa..." thế là hôm nay nàng giận quá trời luôn,ae nào có thể gỡ rối dùm mình được không làm seo cho e nó hết giận và hiểu mình,không hề có ý trêu đùa e nó gì cả mà sự thật trong lòng mình nghĩ vậy chứ bộ
đã trả lời bên topic của bạn @ mấy vấn đề " dụ bạn lên giường " hay " alone mà muốn có chửa " thì Zik ko tư vấn nha , vì thiếu kn và ko muốn " nối giáo cho giặc " hihi
" Chán " nghe chung chung quá , cụ thể là chán mặt nào mới biết mà cải thiện chứ ok là tình iu lâu lâu cũng nên refesh cho mới mẻ , đôi lúc vẫn phải way lại làm những việc điên khùng như lúc mới tán nhưng nhấn mạnh 1 điều : refesh tình iu chỉ giúp kéo dài tuổi thọ tình iu chứ ko đảm bảo tình iu sẽ bền vững
sry....cái này ở page cũ nên ko để ý Cách giải quyết cho mối tình tay 3 này là ... nói thật 1/ Nếu chắc chắn B đã có tình cảm vs bro thì hãy nói chuyện vs B trước , bày tỏ tấm chân tình của mình sao đó và làm cho B hỉu là mình ko hề lợi dụng A ( ko giải thích được điều này thì mất hết chì lẫn chài ) 2/ Nói chuyện vs A , cũng giải thích rõ ràng nhưng theo hướng " Sau 1 thời gian dài wen nhau thì thật sự a nhận ra tình cảm của mình ko dành cho e , a ko muốn e khổ nên e hãy kiếm 1 ng tốt hơn a đi bla bla ... " ( ko nhắc đến B ) 3/ Sau khi đã dứt được với A thì cũng ko được động đậy vs B đâu nếu ko muốn mang tiếng dê cụ còn B mang tiếng " cướp bồ của bạn " , cứ âm thầm chờ và chơi " chiến dịch ngầm " 1 thời gian , chờ sóng yên bể lặng hãy từ từ công khai Lưu ý : Ngay cả khi đã wen B cũng ko được để A biết là do B mà bỏ A , nếu có ai hỏi sao lại wen B thì phải trả lời : " Sau khi chia tay A , mình cảm thấy cô đơn , B cũng có hỏi thăm và rủ đi chơi đỡ bùn , dần dần thì hình thành tình cảm ... vv... " hỉu ko ...... cứ vậy mà làm , xong !
há há, đang đọc bài bên đây thì ông up bên kia...2pic này na ná như trong Lauxanh nhỉ, tư vấn giống trong đây
A quen B qua Blog, họ tâm sự với nhau rất nhiều điều, sau đó họ tình cờ biết đc rằng họ có chung quê [nhà gần bên nhà nội], chung tính cách & rất hiểu ý nhau. họ gặp nhau đôi lần & mất liên lạc, 1 năm sau B bắt liên lạc với A nhưng A tất bận với công việc nên ko gặp B đc, năm tiếp theo B lại gọi A, A đã cố gắng sắp xếp để gặp đc B, sau ngày đó họ nt thương xuyên với nhau & thân nhau hơn. vì tình bạn A ko dám nói thật rằng A rất thích B, 1 tháng sau B ngỏ lời với A...đúng 1 tháng sau B cũng ctay A vì lí do hoàn cảnh gđ bên B rất lộn xộn, gđ bên A ko chấp nhận [nho giáo], B cảm thấy vô cảm vì vết thương lớn của mối tình đầu & qua time 2 năm ko gặp nhau 2 bên đã thay đổi tính cách quá nhiều để dẫn đến tình trạng là ko hợp nhau...dù rằng A yêu B nhưng những chuyện đó ko là gì với A, A lập thời khoái biểu kín để quên B... Time trôi...1 năm sau, vào 1 ngày B comment blog [sure là B thường xuyên update entry của A mặc dù ko add blog A & tui cũng thế ], pm offline để hỏi thăm mục đích là muốn làm bạn như xưa...A vẫn rất bình thường...nhưng gần đây A nhận ra rằng A vẫn còn yêu B rất nhiều & rất muốn gặp lại B để đi chơi, ăn uống như ngày còn là bạn, nhưng A sợ...[A là tui ] ông giúp tui kèo này thử xem...Thanks ông...