Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nguyễn_apple, 1/3/10.

ID Topic : 1633070
Ngày đăng:
1/3/10 lúc 00:11
  1. nonda Thành Viên Cấp 3

    thành thật chia buồn cùng bác , mong bác sớm vượt qua nỗi đau này nhé .
     
  2. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    Chân thành cảm ơn anh em rất nhiều

    Qua vụ này cho dù đau buồn tôi cũng có vài lời khuyên chân thành tới anh em nếu sau này lập gia đình

    1- Bớt hút thuốc lá
    2- Chăm sóc người mang thai kỹ tránh để bệnh tật
    3- Xem sét loại thức ăn để tránh ảnh hưởng phần nào đó đến thai nhi
    4- Luôn theo dõi kiểm tra thai nhi định kì hàng tháng
    5- Nên quí trọng sinh linh...nhất là thanh niên trai trẻ mới lớn hay thích xxx không bảo đãm an toàn
     
  3. ban laptop dao Thành Viên Bạch Kim

    Chúc mọi việc rồi sẽ ổn... Chúc bác mau vượt wa cú shock này.
     
  4. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    Chia buồn cùng gia đình
    mọi ng chia buồn thôi đừng tội nghiệp...nge ng lớn nói ng mất rồi cứ nói tội nghiệp ng ta ko thể siêu thoát đc....
     
  5. ma_nu_1988 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thương cho bác và hận bọn làm ra các loại thức ăn độc hại quá đi mất, vì cái lợi mà quên đi sức khỏe của ng tiêu dùng Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống - 1 Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống - 2
     
  6. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    mong là mọi điều tốt đẹp đến với gia đình anh
    mong là đứa bé được an nghỉ

     
  7. dickycheung102108 Thành Viên Kim Cương

    haiz...quả là bi đát...hên là đau đớn có phần đc đoán trước.a phải cưg rắn hơn ai hết để vực dậy gia đình...hãy chứ tỏ bản lĩnh của mình
     
  8. bicodon Thành Viên Cấp 5

    chia buồn cùng gia đình bác
     
  9. vigilance Thành Viên Cấp 3

    Mình đã từng đọc được một tài liệu trong chùa.
    trong đo người ta khuyên bạn đừng khóc lóc sẽ không để bé siêu thoát được.
    nhờ sư về tụng kinh cho bé nghe đủ một trăm ngày.
    thỉnh thoảng cứ fa3i nói một mình là" con chết rồi con cứ yên tâm đi đi,ở đây mọi người tự lo được hết rồi" để bé đi,không vương vấn ở lại.
    tuyệt đối đừng ôm bé khóc lóc nha bạn vì bé sẽ vương vấn không ra đi được.vậy tội bé lắm.
    mình biết người thân mất đi không khóc k được,rất khó! có khóc cũng đừng khóc trước mặt bé,trốn vào đâu đó khóc nha!
    cố lên bạn!Hy vọng vợ chồng bạn sẽ vượt qua.nếu cần lấy tài liệu mà mình nói cứ đt cho mình,mình sẽ photô cho bạn.
    chúc bạn sớm vượt qua!cầu mong bé mau siêu thoát!
     
  10. khi coi Thành Viên Cấp 1

    chúc cháu nơi xa xôi sẽ sớm được sang kiếp khác...
    gia đình mình thì ông nội mới ra đi... cũng chẳng biết nói j để chia buồn, hãy vượt qua bạn nhé... vợ bạn chắc hẳn suy sụp lắm Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống hãy động viên cô ấy nhé

    chuottrang
     
  11. LightninG† Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    san sẽ nổi buồn cùng anh hic hic!
     
  12. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    Cảm ơn anh em
    chắc chỉ 1 phần nào thôi ...đâu phải ai cũng vậy
    cũng rất cố gắng rồi nhưng đau vẫn đau...nhớ vẫn nhớ
    Tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này để chăm lo cho BX

    ok có gì mình sẽ đt cho bạn khi có nhu cầu
     
  13. cavienchien Thành Viên Cấp 2

    chia sẻ nỗi đau với bạn. mong bạn và gia đình vượt qua nỗi đau này. cầu cho cháu bé được siêu thoát. A di đà phật
     
  14. banhdacua82 Thành Viên Cấp 6

    :burn_joss_stick: chia buồn với bác nhé:burn_joss_stick:
     
  15. TATTOOVIET Chuyên Gia Xăm Mình Xấu

    Hôm nay vào 4rom thấy topic này và mới nghe "tizo" hồi chiều tao mới nghĩ chắc là mầy òi òi ....thành thật chia bùn cùng mầy nha bùn alo cho tao sắp sếp tí time đi cafe tâm sự zới tao nha .... tội nghiệp thằng nhỏ
     
  16. huythienanh Thành Viên Cấp 5

    chia buồn với mày
     
  17. bexinh_bekieu Thành Viên Cấp 3

    thương em bé wa ... Mong anh chị vuợt qua và lấy lại sức khoẻ lo cho các bé sau này
     
  18. Sofa Cafe Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    TT___TT mình chân thành chia buồn cùng bác
     
  19. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    cám ơn các anh em đã động viên chia sẽ

    Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống......thanks bạn hiền,buồn lắm
     
  20. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    Vẫn còn buồn và nhớ nên khó ngủ lắm Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống
     

Tình hình diễn đàn

  1. lhuyen,
  2. Le Nhi Gia,
  3. 0839044503,
  4. Phan Trương Hùng Kha,
  5. passio,
  6. heodauto,
  7. thuymung247
Tổng: 534 (Thành viên: 21, Khách: 502, Robots: 11)