Tìm kiếm bài viết theo id

bạn có thấy chán đời ko

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Betta_vt, 26/2/10.

ID Topic : 1627772
Ngày đăng:
26/2/10 lúc 22:18
  1. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Wa topic cua a Phong de dc tư vấn đi pạn! bạn có thấy chán đời ko
     
  2. zan còi Thành Viên Mới

    tu lúc nào cũng vui cũng hưng phấn sống bác ạ
     
  3. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    24 Tết về quê, 25 Tết và cũng 25 tuổi đầu, có gia đình hẳn hoi mà bị ba vừa đánh vừa chửi vừa kéo hàng xóm sang xem vì ko đưa tiền ba đánh đề. Chính ba ruột chửi những câu mà người ngoài nghe còn ko thể chấp nhận dc. Mình cuốn gói ra đi trong hàng chục ánh mắt của những người hàng xóm lắm chuyện. Mẹ vì quá uất ức bỏ nhà đi theo. Ăn tết năm nay trong sự xoi mói của họ hàng bên chồng.
    Vậy hỏi bạn, có đáng chán ko?
    Nhưng phía trước vẫn là bầu trời. Mình vẫn phải sống mà, đúng ko?
     
  4. baothang2202 Thành Viên Cấp 4

    dạo này chuyện tình cảm và kinh tế ko tốt, mình thấy buồn chán quá...
     
  5. Terie TM Thành Viên Bạch Kim

    Mới bị 1 đứa con gái nó đá mà bi quan thế à? Từ từ, cuộc đời này nhiều lúc nó d.o.g lắm. Rồi sẽ có 1 lúc trong cuộc đời, bác lúng túng không biết nên nhắn tin chúc Tết em nào trước, em nào sau nữa ấy chứ, hé hé
     
  6. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Đang chán vãi lúa đây, người iu thì giận, cãi nhau om xòm, về nhà thì 1 cảm giác trống trãi trùm lên, bóp thì ko còn đồng xu dính túi --> chán !!! :beated:
     
  7. S_LT Thành Viên Cấp 5

    em thì làm nghề chụp hình cưới nên toàn là thấy những gương mặt rạng ngời hạnh phúc không àh, có buồn là buồn bi giờ vẫn còn alone. Sáng sáng thức dậy 1 mình, ăn 1 mình, đi 1 mình, không có ai để chia sẻ, để thương, để yêu, để nhớ thậm chí để giận hờn, để cãi lộn cũng không..... Cuộc sống như vậy có gọi là chán không????
    Nhưng nói đi thì phải nói lại, ông trời lấy đi cái này của mình thì sẽ cho mình cái khác, tuy cô đơn nhưng e vẫn còn người thân, còn gia đình luôn yêu thương....chỉ điều đó cũng đủ.....phải không mấy bro?
    Còn về tiền thì e cực kết câu này "cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng.....rất nhiều tiền". Vậy tiền có quan trọng không???
     
  8. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    khi những gjấc mơ ngừng lại thì cuộc sống dừng ý nghĩa của nó làm sao ko chán đc khi ko còn mục đích sống!!! chỉ có tiếp tục tìm kiếm những giới hạn khác mới đem lại sức sống cho bản thân, vì vậy nhiều khi người ta mải mê theo đuổi danh vọng tiền bạc ko hẳn chỉ để làm bản thân sung sướng mà để tìm kiếm...sự tồn tại bản thân!
     
  9. toc_ngan_hay_can Thành Viên Cấp 1

    có những thứ không mua được bằng tiền nhưng nó có thể mua được bằng rất rất rất nhiều tiền
     
  10. xxborntobelovexx Thành Viên Cấp 3

    Hix dzo nhầm mỏ than :cry_002:
     
  11. tungkool Banned

    cũng đã từng cảm thấy chán đời như zị, nhưg nghĩ lại ít ra mình cũg có phuợc và dc sống sung sướng hơn rất nhìu ng, nên cố gắg vui vẻ mà sống. cha mẹ ngày ngày làm lụng khổ cực kím tiền còn chưa than vãn lời nào, thì mắc j mình lại than chứ.
     
  12. LightninG† Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lâu lâu lại xuất hiện..chán đời bạn có thấy chán đời ko
     
  13. laroi_vigio Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic hic chán đời . 2 từ này luôn luôn tồn tại trong mỗi con người , ko nhiều thì cũng ít ....
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 530 (Thành viên: 2, Khách: 519, Robots: 9)