Hôm qua đi gặp mặt ông đối tác , có chút nhậu nhẹt và nói chuyện vui là chính , bàn công việc chẳng bao nhiêu . Khi ngà ngà ổng bắt đầu kể nhiều chuyện , trong đó có chuyện tình yêu : - Chuyện thứ nhất : chuyện về 1 ông bạn của ổng có vợ là chủ 1 cty mỹ phẩm khá lớn .Do tính trăng hoa và có tiền ông này hay cà kê nhậu nhẹt và có quen 1 với cô gái bán bar . Một dịp nhậu nhẹt ông này mua vé số và cho cô gái kia xem như quà may mắn . Chuyện sẽ chẳng có gì nhưng số trời cô ấy trúng độc đắc dc 7 tỷ .Chuyện sẽ cũng chẳng có gì nếu cô gái giữ số tiền đó mua nhà làm ăn (vì ông kia thuộc hạng đại gia cũng chẳng cần đến số tiền kia ).Thế nhưng đời nó ko đơn giản như thế , cô gái kia đem 2 tỷ mua nhà và đem 5 tỷ còn lại .. gửi vào tài khoản ông kia cùng với lời nhắn " em cần anh hơn cần tiền" .Và sự việc diễn biến phức tạp hơn khi bà vợ giàu có của ông kia biết dc điều này . Bà ta dò la tung tích và tìm về tận nhà dưới quê của cô gái , bà ta lấy 5 tỷ 500 triệu ra xây 1 con đường rải nhựa vào tận nhà cô gái và xin Chính quyền đặt tên con đường là tên cô gái ấy ( điều này dưới quê nghèo mình nghĩ khi bỏ tiền xây đường thì NN sẽ cho phép ) Như vậy là bà ta đã trả sòng phẳng và thậm chí dư ra 500tr cho cô gái quán bar .Và đồng nghĩa tên tuổi cô gái bar đó sẽ dc mọi người dưới quê biết và điều này mang đến cho cô ấy bao nhiêu rắc rối và dòm ngó ( của kẻ xấu và ng lợi dụng ) , và từ đó con đường bán quán bả của cô cũng chấm dứt ( ko ai chấp nhận ng có 1 con đường mang tên lại bán bar) . Còn phần ng chồng trăng hoa , bà vợ cho tài xế và 1 trợ lý đi theo suốt cả ngày , muốn đi đâu và xài gì thì ng trợ lý gọi ng đến trả tiền .Và trong ng ông ta chỉ có duy nhất 50k mỗi ngày để mua thuốc lá , ngoài ra ko một xu dính túi mặc dù ông ta có thể tiêu xài bất cứ thứ gì ( ngoài chuyện gái gú ) - Câu chuyện thứ 2: là câu chuyện của chính ông đối tác . Ông ấy khi còn trẻ rất khổ cực nhưng rất có chí .Tốt nghiệp DH BK , ông du học bên Sing , làm việc kiếm thêm tiền trong quán ăn , rửa VS và bưng bê . Nhiều lúc thiếu thốn ông ko có tiền mua thức ăn nữa nhưng vẫn báo về nhà là vẫn khoẻ .Nhưng rồi có 1 cô gái Sing đem lòng yêu ông , luôn luôn giúp ông lúc hoạn nạn .Thời gian đi học đó ông và cô gái sống với nhau và nhờ có cô gái mà ông mới vuợt qua dc khó khăn.Thế nhưng ông lại ko thể đáp lại tình yêu của cô gái Sing , vì ông phải đền đáp GD và dòng họ ,phải về Vn lấy vợ theo mong muốn của GD và dòng họ . Thoáng vài năm sau khi về Vn , ông bất ngờ nhận dc lời mời của cô gái Sing .Cô ấy đã lấy chồng Sing và hai ng tổ chức tiệc cưới ở KS .... Sheraton ở VN .Điều lạ là hai ng Sing lại đám cưới ở Vn trong 1 KS hoành tráng , với mục đích gì ??? ... ông tự hỏi. Và điều cay đắng nhất là sau tiệc cưới , ng chồng cô gái Sing đến bên cạnh ông và đưa cho ông 1 vật . Ông mở ra và nước mắt nghẹn ngào ... đó là 1 bình lăn nách khử mùi hôi.
Bà này đúng là cao chiêu & ông chồng đúng là ... không biết xài tiền lẫn vợ Có nghĩa là lão chạy vì cô ấy hôi nách à ?
tóm lại xạo l 5 tỉ, ha ha đùng phét nữa cuộc đời có những chuyện xảy ra và có những chuyện đừng cố tô vẽ khi nó ko bao giờ xảy ra
Câu chuyện thứ 2 không hiểu lắm,có phải ý là bao năm chịu mùi hôi nách của cha kia,nuôi ổng ăn học,không hề chê nửa câu nhưng rồi cuối cùng ổng phụ tình không? và người chồng nhỏ kia quả là cao thượng Nhưng tóm lại là con gái phức tạp và rắc rối quá
chắc cũng có thiệt quá >_< Hồi trước mỗi lần cãi nhau, chia tay ầm ĩ ..thì trước khi chia tay đều bắt tay dzí nó 1 phát ... hê hê hê...
đây là chuyện mình nghe thui nên mọi ng bình loạn sao cũng dc Còn vụ cái "lăn nách khử " thì hiểu như vầy : cô gái đó đã yêu và sống cùng giúp đỡ ông này học thành tài .Và suốt thời gian sống chung đó thì cô con gái biết ông ta bệnh hôi nách nhưng vẫn ko than vãn nửa lời.Rồi ông ta học xong về nước lấy vợ bỏ ng con gái lại Sing. Cô ta hận ông ta , khi lấy chồng qua Vn tổ chức và nhờ chồng đưa bình xịt hôi nách cho ông ấy như lời ám chỉ :" anh cũng ko hơn cái bình trị hôi nách ấy bao nhiêu" .Ta đều biết bình xịt hôi nách chỉ 1 thời gian là lại có mùi lại , vậy tình yêu mà ông ta dành cho cô gái cũng chỉ vậy mà thôi , rẻ tiền và tầm thường vậy thôi ( 1 lời oán trách )
Làm nhớ bài Công Chúa Hôi Nách quá "Chỉ có 7 ngàn rưỡi thôi hà, thiệt rẻ tiền quá đi :beat_shot:" Dám chắc sếp of anh xỉn lắm gòi áh nên mới kể vậy ^^