tình hình là quen 1 anh cũng chưa lâu, khoảng 3 tháng àh, mà dạo nì đi chơi anh hay than hết tiền :confuse:, mà mình thì không đỏi hỏi gì đâu vì biết anh chưa đi làm, mình thì đi làm rùi , nghe ảnh than riết làm mình ngại luôn không dám rủ anh ăn uống gì hết luôn , chỉ gặp nhau nhau nói nhảm rồi về thui ( nhưng theo mình biết thì nhà anh ý không đến nỗi khó khăn) chưa hết nữa bác ơi, dạo này còn nói là không có xe đi chơi nên nếu mình muốn gặp anh thì phải chay qua nhà đón anh.MÌnh cũng đồng ý nhưng mà mình cứ thấy sao sao á, có phải ảnh đang nói dối không?? mấy bác giúp e với
Tại ô không có tình iu mãnh liệt, nồng cháy, bốc khói nên chuyện của ông không có j trở ngại lớn lao mà cũng k thể vượt qua được. Tui có thằng bạn làm cs113, cả gia đình toàn làm từ cha, mẹ, cô dì, chú, bác, anh, chị toàn là giáo viên( nói chung à gia đình có tư tưởng nho giáo nặng nề lun). Nó quen cô gái trong bar (đã vậy mà còn là gái miền tây nữa) và 2 người iu nhau. Nhỏ này nghỉ làm trong quán bar tạm thời chưa có việc làm nên ở trọ nó nuôi. Không biết sao mà gia đình nó biết lai lịch nhỏ này nên nhất quyết không cho nó tiếp tục quen, nếu còn quen thì gia đình từ nó. Nó bỏ nhà ra sống nhà trọ với nhỏ này lun. Sau đó nó kiếm đc việc làm cho nhỏ này ở trong siêu thị khu du lịch Đại Nam. Quen nay cũng đc gần 2 năm trời rồi bây giờ thì gia đình thằng này cũng đã chấp nhận coi như con dâu rồi dự định tháng 2 âm lịch sẽ cưới nè
Ca này phức tạp vkl thế này cũng là do bác thôi 1/ Ngày xưa e nó có tình cảm thế thì eo' biết đón nhận , nó nói đi là cho đi ah , rồi thì iu mà ko dám nói , đợi nó ngỏ lời trước , thế nó mà im ko nói trước là cũng tạch rồi , phỏng ? 2/ " dù rằng A yêu B nhưng những chuyện đó ko là gì với A, A lập thời khoái biểu kín để quên B " => câu này là sao , cơ hội thứ 2 đến thì lại tự ném vào thùng rác 3/ Cơ hội thứ 3 chính là bi h , bác cũng biết thừa là e nó còn tình cảm vs bác thì tận dụng đi , hẹng đi uống nước rồi à ơi mấy cái kỉ niệm cát bụi ngày xưa , e nó mà xiêu xiêu thì " cầu xưa bắc lại e nhé " " Giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời " , câu này ông bà nói eo' bao h sai , có thể qua năm tháng e nó và bác trải đời hơn nên có thay đổi 1 số cách nhìn về cuộc sống chứ căn cốt tình cảm thì nó vẫn dở dở ương ương như xưa thôi Bác phải tự khắc vào đầu " chiến tiếp , ko là ng` iu thì ko là gì cả , ko có bạn bè gì hết " => cố lên , ae luôn vũ khí đạn dược yểm trợ bác
ah , bạn và anh ý đang " hoán đổi tình yêu " , bạn đóng vai con trai còn anh ý đóng vai con gái . Cho hỏi lúc mới quen thì thế nào , có trà nước đưa đón bạn ko ?? Quen gì mà giống quen con nít vậy , bạn cũng chịu quen thì mình cũng khó hỉu Thôi thì muốn thử cũng dễ thôi , bữa nào nt , gọi điện " huhu a ơi , e đang đi làm thì xe hư rồi , ở đây ko có tiệm sửa xe nữa , a đến giúp e với " => xem thằng ku ứng phó thế nào , nó trốn thì đá đít lun đi cho khỏe @give_me : " Biết rằng cố quên sẽ càng nhớ - Tự nhủ lòng cố nhớ để mà quên "
Anh ơi cho e hỏi nếu bạn gái đang có chuyện buồn,không vui vì: Tiền bạc Công việc Gia đình Tình cảm Thì mình nên làm những gì cho e nó zui ze đây,hôm qua đi zoi em sau khi đã làm hều chuyện hôm trước mà e có hỏi a đó,bạn gái e đi chơi thấy khóc nha mà e hỏi thì nói có chuyện buồn có gì hôm nay nói cho e nghe,bac tu van giup e nha tinh hinh la toi bay h e van chua co dong tinh gi,co nhan may tin lam cho e no zui thoi,chu chua da dong gi toi chuyen e no buon het
BUồn cái này thì lấy cái khác vui đắp vào , cuộc sống có nhiu đó ( tiền bạc + công việc + gia đình + tình cảm ) bạn gái e buồn hết rồi thì a potay , cứ chia sẻ tâm sự xem nó bùn cái gì mới bít mà giải quyết . đôi khi cũng nên lắng nghe và chia sẻ tốt hơn là cứ an ủi , bảo nó vui lên ( trong khi vui deck thế nào dc )
1/ Haizz! ngày đó còn nhát lắm, vả lại đâu thể nào ngỏ đc, lỡ nó "No" như mấy trường hợp kia có phải khó xử ko 2/ Bonus trong đoạn này thêm nữa là sau ngày ctay, t có hẹn gặp nó & nói cho thêm 1 cơ hôi nhưng nó "No" nên t phải lập khoá biểu thôi...biết sao h...hix... 3/ Xưa em nó có nói "Lỡ có chuyện gì xảy ra, em lun muốn tụi mình vẫn là bạn thân với nhau". Theo ông kì này nó là tình cảm hay tình bạn Thật sự khó hiểu & cũng khó xử lắm...hix...
1/ Iu mà sợ từ chối thì ko lẽ cứ ôm cái tình iu đó trong đầu rồi nhìn thằng khác cướp nó ah => may là bây h khôn lên rùi đấy 2/ngày đó nó mới chia tay , ông đòi way lại ngay ít đứa nào chịu lắm , nên nhớ : chia tay , con gái là chúa fũ ... thời gian trôi qua chuyện xưa lắng rồi thì nhả đạn típ đi 3/Khổ , nó nói gì mặc kệ nó , ông muốn làm bạn hay muốn làm ng` iu ???? Chốt 1 câu cho có tinh thần rõ ràng rồi tính tiếp
há há, siềng là ng yêu rồi...đến khổ với tình yêu... :cry_002: ông này na ná t nè, chỉ khác cái là em t nó trong airport + ông sắp cưới
Ah,cho mình hỏi cái: Bạn gái e khi đi chơi với e,e nó đưa cho e một cọc tiền tiền của e nó đó,nói a giữ dùm.Hôm qua khi đi chơi,e vô đổ xăng mà không có tiền lẻ moc tờ 500k ra đổ xăng,xong rồi e nó nói seo a không lấy tiền của e đó,e có tiền lẻ kia. E trả lời là thôi mắc công lắm,tự nhiên tiền của e mà lấy gì? E trả lời vậy được không mấy bác? Xong rồi e nó nói trời ơi,e không suy nghĩ nhiều đâu,quen lâu rồi làm như mới quen vậy đó. Nói chung cũng nhiều lần rồi,e nó kêu mình lấy tiền ra trả,nhưng mình chưa lấy lần nèo,ah tới hồi đi mua nón bảo hiểm cho e nó sau khi e nó chọn lựa xong thì e trả tiền,tiền của e nha. Mấy bác cho e hỏi cách nào nói khéo léo để khi mai mốt mua sắm chừng nèo cái gì e tặng thì e sẽ trả tiền còn e nó mua hay e nó thích thì phải tự bỏ tiền ra vậy mấy bác
tốt nhất bạn nên đưa lại tiền đó cho em nó và nói :" tiền này của em em cứ giữ cần mua gì thì mua , anh giữ làm gì .Anh chẳng thiếu thốn gì đâu , thứ gì anh mua cho em là anh tặng em , em đừng suy nghĩ nhiều " .Chuyện tiền bạc thì nên rõ ràng : thứ gì tặng là tặng, thứ gì mua là mua, thứ gì đắt quá thì bạn cứ nói rõ mình ko đủ tiền mua cho cô ấy , nếu cô ấy là ng hiểu biết thì cô ấy sẽ tự mua bằng tiền của mình .
ah,tại bạn gái e khi đi chơi thường đưa cho e giữ tiền cả điện thoại luôn,e thì lúc nào cũng để tiền của e một bên,bạn gái một bên khi nào đi chơi về thì e đưa lại không ah,chứ đâu phải ý là đưa cho e cất giữ dùm luôn đâu a. thứ gì anh mua cho em là anh tặng em Nhưng mà e thì không thích như vậy bác ah,cứ hỡ chút là tặng cái gì cũng tặng seo,e còn đi học o có nhiều tiền nên khi tặng quà thì chỉ có thể tặng vào những dịp đặc biệt thôi,ý của e là vậy chứ o thể đang đi chơi xong rồi e nó muốn mua cái áo rủ mình đi xong rồi lát mình trả tiền luôn,bác hiểu ý e chứ :shame:
tất nhiên tặng phải có dịp mà tặng chứ , ngày nào cũng tặng hứng lên cũng tặng thì đào đâu ra tiền :adore: , còn 1 cách là khi đi chới nếu ko cần tiền thì bạn để ít tiền trong túi thui , em ấy có mún mua thì bạn cũng ko có tìn :nosebleed_002:
Đang cần chủ topic tư vấn nè: - Gái già - xấu - dữ như cọp - Ế ko trai nào thèm theo được cái... tốt bụng, thật thà, ko tham ko xài tiền của trai, biết nấu ăn có cái ko bỏ đc, đó là tật đi... rong, đi 1 lần sơ sơ có ...mấy tháng. Hai năm nay lúc nào vào năm mới cũng toàn bị chúc là... ráng chống lầy cho bằng chị bằng em, mà sự thật là ế ...vêu mỏ. Câu hỏi: "Làm thế nào để gái trên quen đc 1 trai cũng tốt tính như ẻm, quen là phải cưới?" (nói trước là ko có cái nào ở trên thay đổi đc) Xin hết.
đơn giản là muốn hp thì cứ cưới a nào ngược lại hết mấy cái ở trên ấy -trai tân -đẹp zai -hiền lành -gái theo thành bầy đàn -vẫn sống vs cha mẹ , đi chơi về trước 10h " trời sinh voi sinh cỏ " mà chị , cứ tìm đúng a ý đi , đảm bảo gặp rùi khỏi kua , tự dính lại như nam châm thôi nếu ko được thì lên đây bắt đền e