tình hình là chiều nay có hứng đi sở thú thư giãn tinh thần, bực nhất là chỗ gửi xe, hách dịch mắc ớn, nhưng nổi khùng nhất là giá vé giữ xe ghi rõ ràng là 2000D thế mà khi thu tiền nó bảo 3000...Quá ư là sock nó bảo ai cũng thế cả..thế mới điên chứ Khong biet có bạn nào gặp tình huống như mình chưa nhỉ?
đồng ý với chủ topic, thà ghi trên vé 5k lun, thu 5k kô tức. đằng này mình nhìn vé 2k, cầm sẵn 2k, đồ đạc lỉnh kỉnh nên chuẩn bị sẵn tiền rùi, ra đó mất thời gian móc ví kiếm tiền lẻ nữa
bao giờ 5k thì bác thắc mắc,chứ 2k lên 3k là bình thường mà,nhiều khi cuốn vé 2k cũ vẫn còn ng ta xài cho hết thì sao bác
Gửi xe mua vé rồi vô đó trải áo mưa ra ............ tha hồ.Có chút xíu phí ngoài cổng để người ta trồng lại cỏ do mấy bro phá,vậy mà kêu ca hả?
thấy thảo cầm viên bên ngoài sửa sang lại mà, ko biết bên trong có gì mới ko? đi lần cuối cách đây cũng 10 năm rùi!
bữa seagame kì coi mấy trận VN ở NVHTN áh , gửi xe 20k chiếc..............má ơi vậy mà người ta vẫn gửi trong đó có em .... mà phải nói tinh thần iu nước quá đâm ra không có cảm xúc khi nó hét 20k , đến giờ suy nghĩ lại... sao tụi nó chém ác quá