Tìm kiếm bài viết theo id

Một thành viên bị shock và buồn sắp chết

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kimphuonggl, 11/3/09.

ID Topic : 779291
Ngày đăng:
11/3/09 lúc 14:03
  1. longheo Thành Viên Cấp 2

    Đọc có vẻ hay muh hình như giống sở khanh ! Làm không chịu trách nhiệm xong người iui đi lấy chồng mừng quá lập topic vui vè ah ? Một thành viên bị shock và buồn sắp chết ! Như thế là thế nào ? Sao mà giống mình mình thấy mình giống lắm nhưng không có đau buồn,.
     
  2. kimphuonggl Thành Viên Cấp 3

    Mình không kêu phá, mình đã chuẩn bị mọi thứ để đón nó ra đời nhưng nó đã bỏ mình mà đi rồi,
     
  3. oitinhiu Thành Viên Cấp 1

    Đáng lẽ phải tiếp tục với nhau....Sau này có những đứa con tiếp theo thì bạn chăm sóc và thương iu hơn bây giờ thôi....
     
  4. hogia Thành Viên Cấp 6

    giống ý anh nhưng sao gf lại bỏ bạn ? khi luôn có 1 tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh trên toàn tg và 2 ng càng thương nhau hơn
     
  5. dinhphat2003 Thành Viên Cấp 4

    chia sẻ cùng bro.nhưng mình vẫn chưa hiểu hai người đã là vợ chồng chưa.hay chỉ là tình nhân thôi.
     
  6. LeeĐien Cầm Đồ 5Giay

    sống chung 6 tháng vợ chồng , mà con trong bụng lại nói rằng "Cho Dù Là Ko Phải Con Anh" .

    Vậy thì ... có nhiều nguyên nhân lắm !
     
  7. Big Saler Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Buon nhi? Thời gian sẽ qua mau thôi
     
  8. dang la ban Thành Viên Cấp 2

    hiện tại mình cũng ko vui vì chyện tình cảm , chia sẻ cùng pro
     
  9. ninomax_x Thành Viên Bạch Kim

    chia sẽ cùng sẽ chia bạn,,,bạn cứ mở bài đứng dậy vươn vai nghe đúng 1 tiếng xong là cảm thấy vơi nổi bùn liền ah,hãy tìm 1 việc gì làm để giết time đí,,,,.... cố lên bạn nhé...............,,,,,,,,,,,,,,,
     
  10. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    cùng thắc mắc
     
  11. giaanhbk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    uoc j tui cung biet that tinh la j :d
     
  12. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    hật tình thì cũng ko hiểu rỏ cho lắm, nhưng chúc bác sớm vượt wa !!!
    Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là dg nhựa.
     
  13. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Cùng cảnh ngộ, nhưng tui ko bùn, tui hạnh phúc khi thấy ng yêu cũ of mình hp Một thành viên bị shock và buồn sắp chết
     
  14. air8547 Thành Viên Vàng

    cố lên...cố lên...a nhe'...bản thân e là con trai mà đọc xong cũng thấy sao sao ah...sống tốt a nhé...vì cuộc sống ko bao giờ trọn vẹn như mình muốn đâu
     
  15. tronkiepbinhyen Thành Viên Cấp 5

    thế chính xác là con của bác hay của ai vậy bác ???

    >>> Cho Dù Là Ko Phải Con Anh" ???

    và bác phải nói rõ vì sao chia tay thì anh em mới hiểu đc chớ.
     
  16. Cross Back Golden Always Beside My Bear

    có lẽ là thế này , chị người yêu của bác ấy chắc quen 1 lúc 2 ,3 người ( thì mới ko bít con ai chứ ? ) Bác ấy chắc cũng ko vui vẻ lắm và nói là em sanh đi nếu là con anh thì anh nuôi nhưng anh không thể cưới em đuợc . Vì vậy mà chị ấy đã phá em bé đó đi . Giờ bác ấy ân hận và day dứt nên post topic này . Theo mình hiểu là vậy chứ nó cũng khó hiểu quá . hix hix
     
  17. goldendew86 Thành Viên Cấp 3

    minh cung dong y kien voi ban buithicu
     
  18. Mastermusic Thành Viên Cấp 2

    Vẫn còn những ký ức về nhau. Yêu và sống chung với nhau trước hôn nhân là không nên.Nên bít gìn giữ cho nhau. Cuộc sống còn nhiều điều mình chưa biết ở phía trước, tiếp tục sống và yêu đời. Mỗi ngày trôi qua hãy mỉm cười vì mình vẫn tồn tại trên thế gian này. Bạn còn cả cuộc đời phía trước để chữa lại lỗi lầm. Cố lên
     
  19. kungfuthep Thành Viên Bạch Kim

    heyzzzz, sao nghe thê thảm vậy chời. cố lên nào man
     
  20. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    sao đào bới kỉ niệm chi vậy
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,366 (Thành viên: 0, Khách: 1,359, Robots: 7)