bạn làm ở gần sân bay ah hú hú Mèo đang định nhảy qua sân bay làm nè nếu oki là mai mốt có bạn ăn trưa hen
chừng nào qua thì hú 1 tiếng nha, đang ngán cơm hộp lắm rùi đây, mà tính làm chỗ nào trong trỏng zi.? (sr ngoài lề )
bên Thai airway giới thiệu qua mần đại diện bên VN hớ hớ làm kiểng ở cty đang mần oải quá mà chưa biết có xin được hem nữa nghe nói bên ấy toàn con ông cháu cha, sợ bon chen ko lại
Cứ xin đại đi,ok thì làm, sợ j bố con chúng nó :snicker: nếu làm bên Thai airway thì mỗi tháng ít nhất là gặp m 1 lần Thế qua đây làm thì anh chàng Thái dễ thương kia tính sao?
Tính vào nói mà bác man nói hết ý rồi. Đúng là dân Vn mình bị bệnh sĩ,đem những chuyện này ra nói liền bị bà con ném đá,nào là nhỏ nhặt,nào là ngu si-trên núi mới xuống blah blah. Cũng vì thái độ này,mà xã hội phải đối mặt với nhiều vấn đề (mà ta chịu đựng hằng ngày) như là đào đường,tăng-giảm đột biến blah blah.
không còn gì để nói, bác phán rất chuẩn rất chí lý thấy ai cũng bảo là chuyện nhỏ nhặt hết, 1K cũng là tiền vậy...Biết là nhỏ nhưng phải trả không đúng thì không tức mới lạ. Giấy tờ ghi 2k mà khi thu 3k cũng biết là làm ăn gian dối rồi, các bác cứ mắc cái bệnh sĩ thì bị tụi nó lột tiền khí thế...Mình thì có sao nói vậy thôi, chuyện gì ra chuyện nấy, tiền bạc phải rõ ràng, sòng phẳng với nhau đàng hoàng...Còn có các bác bảo tết nhất đi chùa chiền gì mà 20k/chiếc đó thì mình không dám chê gì, vì dẫu sao đó cũng là tết mà + không hỏi giá trước khi vô nên tụi nó có cơ hội chém thôi. Trường hợp của mình là đã hết Tết rồi các bro ạ...
Mai mốt rảnh đi Đại Nam đi, thú nhiều lắm mà nhìn hoang dã nữa, chứ ko ở trong chuồng như Thảo Cầm Viên đâu.
Chuyện nhà nước ko fải chuyện ND,nên báo ko đăng [ chắc chắn gởi Tuổi Trẻ luôn đúng ko? -- Gởi Thanh Niên thì hy vọng,chứ TT thì có mà...]
Hôm tết đi coi film nó đòi 10K..pó tay..đi chùa hôm vừa rồi nó cũng đòi 10K..mình hỏi sao xe kia mới lấy 5K mà mình 10K..nó kêu SH