Mấy em cafe chỉ cần có tiền là xong xuôi, muốn wen chơi chơi thì tuỳ bạn chủ top , nhưng mình thấy ko nên đ6au, sau này bạn chững chạc hơn 1 chút là hiểu ah
mấy chú kia cũng là con zai mà cứ bàn lùi , chắc định thủ tiết ở giá ah thật vãi chưởng @ chủ top : thích thì múc thôi , yêu làm gì ,để chén chú chén anh thôi , mấy e đó thì chỉ cần 2 skill là dẻo mồm + money money là được , thấy ok thì nuôi nó mà thịt
cafe có nhiều dạng lắm bạn ơi.không thể quơ đũa cả nắm.cafe bình thường như quán mình thì chắc chắn k có sexy rồi.còn loại cafe hơi mờ mờ chút và loại túi thui.nếu bác thích loại bình thường thì vẫn cứ thích.vì mình mình rất rành mấy em đó,cũng như những con gái khác.còn dạng thứ 2 thì nếu bro có "máu" nhiều và nhắm có khả năng "nuôi" nổi thì nên nuôi.còn dạng thứ 3 tối thui thì đừng nên quen dạo này không gặp,khoẻ không em.dạo này thấy pé ngân nói chuyện dữ quá.lỡ ăn vô rồi mắc nghẹn nhả không được thì sao
Phải đùa vui với người dưng , phải ngọt ngào với người dưng , dù nhiều khi em ko muốn , sao vẫn làm thế hỡi em ??? Để người ta mơn trớn em , xem em như trò đùa , tại vì sao để đời em như thế hỡi em gái cafe !!!! ĐK : Em bán cafe cho người , em ko bán ân tình đêm vui , nhưng trong bóng tối quỉ ma đưa đường làm mờ lấp đi những tâm hồn Em bán cafe cho người , sao em bán hương tình lên môi , cho ong bướm từ đâu bay về - rồi bay đi để xác hoa em tàn.
nhìn mấy em sinh viên bạn thấy "lúa", vậy chứ mấy em cafe ko phải dân hai lúa hả? con gái thành phố sành điệu đa số ko đi bán cf.