Ước gì ngày 8-3, mọi fụ nữ sẽ quỳ dưới chân đàn ông và cùng thốt lên 1 câu "em yêu anh" :snicker: PS: các sis đừng ném đá em tội nghiệp, ước chơi vậy thôi chứ ko có thiệt đâu
tự nhiên thấy kết teacher ng Ấn Độ Ước gì biết tiếng Ấn Tự nhiên dạo này thấy lo nhiều thứ Ước gì mọi thứ sẽ suôg sẻ tự nhiên ngày mai kt thể dục , môn này mình ngu chùm Ước gì ........
sáng cn , khi vừa thức , e tự hỏi : ko bít giờ này a làm gì ta ? e nghĩ : chắc còn nằm ngủ nướng vì a hiếm có time để ngủ cho sướng mà sau đó , sẽ đi uống cafe và thế nào cũng phì phèo 2 điếu thuốc 3 ngày rồi , ko gặp a e cảm thấy day dứt và khó chịu lắm chỉ còn ráng nhớ lại cảm giác ở bên a ráng níu kéo những phút giây bên a e cũng ko tài nào hỉu rõ bản thân e hết e nhớ lúc a dt cho e chỉ vì a nói là : nhớ e và thương e e hỏi a : nếu ng ta hỏi e là gì , thì a nói sao , nếu nói là e gái thì ng ta bít xạo ngay a tỉnh bơ trả lời : ng yêu của a lúc a nói câu đó , e cảm thấy tim đập thật nhanh và lin tục e bít mình đang cảm nhận dc hf dù đó chỉ là 1 lời nói ko bít a có nghĩ là ng yêu hay chỉ mún làm e vui e rất mún cùng a đi xem phim ăn 1 cái bánh và uống 1 ly sinh tố sau đó , cùng a đi ăn kem mong mún xa hơn là cùng a đi biển e cũng ko giải thix dc tại sao e mún thế chỉ mún làm những điều rất đơn giản với a chỉ mún cùng a ăn hải sản ngồi xem hoàng hôn to như trứng gà cùng a đi dạo trên cát tối thì ăn buffe kem ra wa'n trc biển nghe tiếng sóng vỗ và xem có sao hay ko túm lại , e chỉ mún làm những gì mà tình nhân hay làm những thứ rất đơn giản nhưng với a thì rất khó để thực hiện e bít khi e nói những điều này a sẽ nói lìn : e thật là trẻ con và mơ mộng nhìu wa' đó hay : để a tranh thủ xếp cv rùi đi với e mà e thấy a xếp hoài mà cv cũng còn 1 đống nhoi nhúc e hỉu 1 thứ : cv của a chả bao giờ để a đi với e dc nên e chỉ là ước và mơ cho có với ng ta thui
tối cn ở nhà dạo này cứ bị ăn chửi riết rùi wen lun nếu đi chơi thêm 1 ngày nữa thì thế nào cũng chạy ra đường ở lun