Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Nguyễn_apple, 1/3/10.

ID Topic : 1633070
Ngày đăng:
1/3/10 lúc 00:11
  1. hoang.vinh82 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chỉ biết nói chia sẻ
     
  2. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    hôm nay mới vô độ....nhưng không vui chút nào
     
  3. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    cám ơn bạn rất nhiều
     
  4. quyloccurtain In God we trust

    Mình mới có 1 em bé đầu lòng , được gần 3 tháng tuổi, ngày bé chào đời, vì sinh khó nên bác sĩ phải dùng biện pháp sinh Kẹp ( lấy 1 vật dụng gì đó mà mình kô rỏ, chỉ biết mang máng là kẹp vào đầu bé lôi ra). Nên khi sinh ra đầu bé dài hơn trẻ sơ sinh khác nhiều lắm, giống nư là đội mão quan ấy. Bác sĩ nói sau vài tuần là trở lại bình thường. Nhưng lúc mình nhìn thằng nhóc, thấy cái đầu nó vậy, mình không cầm nổi nước mắt. Chỉ vậy thôi mà mình đã chịu kô nổi cảm xúc, vậy mà trong trường hợp bạn...thật quá buồn, thật khó chịu đựng nổi. Mình thành thật chia buồn cùng bạn. Bạn vượt qua được hoàn cảnh đó, bạn rất bản lĩnh.
     
  5. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    :embarrassed:...ùa đau nhưng cháu có cơ hội hoà nhập cùng xh ...còn tôi thì ...buồn
     
  6. gdvn Thành Viên Cấp 6

    chia buồn cùng vợ chồng anh, còn em thì em khuyên anh chị 1 điều nếu sau này chị có thai lần nữa thì anh chị nên lên chùa xin thầy 1 quyển kinh Trường Thọ Diệt Tội và về tụng, còn nếu ko biết cách thức tụng thì nên nhờ thầy tụng và anh chị ngồi nghe để thai nhi đc khỏe mạnh chào đời và sau này cũng tránh đc nhiều bệnh tật. Lúc tụng cũng nên dắt theo con gái đầu lòng của anh cho cháu nó nghe luôn, cũng tránh đc bệnh tật cho cháu sau này.
    A Di Đà Phật ...
     
  7. hanghieu.com Thành Viên Cấp 6

    cảm động quá, chia buồn cùng bro Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống( tội nghiệp em bé
     
  8. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    chắc đợi đến ngày đó :cry_002:
    cám ơn bạn rất nhiều
     
  9. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    vẫn còn buồn và nhớ chắc phải ít nhất 1 tháng mới đỡ và bớt đi đau bùôn Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống
     
  10. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    một lần nữa xin chân thành cảm ơn ae 5s đã động viên và chia sẽ nỗi đau mất con của tôi..
     
  11. nhattala Thành Viên Cấp 2

    xin dc chia buồn.mong bác sớm vượt qua dc nỗi đau
     
  12. hellen_nguyen68 Thành Viên Kim Cương

    Thật sự chi buồn cùng anh H

    Chúc anh mau lành vết thương

    Có cơ hội cho em út cafe anh nhé
     
  13. Novemberok Thành Viên Cấp 4

    chia buồn với anh Tâm sự của người cha khi không cứu được con mình - xin mod cho em sống
     
  14. emlasieunhan Thành Viên Cấp 2

    :burn_joss_stick::burn_joss_stick::burn_joss_stick:

    Chia buồn cùng anh và gia đình, Cố lên anh..
     
  15. tmt87 Thành Viên Cấp 4

    xin chia buồn cùng gia đình anh chị.
     
  16. N"_"D"_"T Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn cùng anh chị
     
  17. Nguyễn_apple Thành Viên Cấp 6

    thanks anh em rất nhiều vì đã chia sẽ nỗi đau này
    Hôm kia mới nhận thêm 1 tin sét đánh nữa là đứa em con bà dì ruột bị hư thận đã mất buồn thiệt...năm nay sao mà buồn thãm quá :sexy_girl:
     
  18. data_com Thành Viên Cấp 5

    chia buồn với bác.
     
  19. chaudo2611 Thành Viên Cấp 5

    chia buồn cùng bác!mình đọc bài này của bác mà rớt nước mắt ko dừng lại dc!hjx!
     
  20. tananquach113 Thành Viên Kim Cương

    ...hic..! chia buon cu2ng gia dinh anh...!
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 772 (Thành viên: 5, Khách: 760, Robots: 7)