Tìm kiếm bài viết theo id

Feedback về khóa học "Tôi Tài Giỏi"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bumbumn, 6/3/10.

ID Topic : 1651772
Ngày đăng:
6/3/10 lúc 23:26
  1. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    21/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,760
    Có một số ace ở box Chuyện Trò đã biết,và chắc nhiều chưa biết.Bumbumn hôm nay thực hiện lời hứa của mình ở một topic nào đó,tôi lập ra,để hỏi,liệu có nên tham gia chương trình này không? Và hôm nay,hôm nay là ngày t2 của khóa học,và tôi cảm thấy mình "đủ",để feedback cho mọi người biết về nó.

    Trước tiên,tôi xin giới thiệu về mình,một thanh niên Vn,19t,thích đọc sách,luôn tìm lỗi sai của mình,luôn chú ý đến từng thứ nhỏ nhặt nhất,luôn cố gắng tìm cách chứng minh mọi thứ. Và quan trọng nhất là "Tôi Thất Bại" ,thất bại,ở mỗi người là một định nghĩa khác. Đối với tôi,tôi tự ti,nóng tinh,học rất giỏi,nhưng tùy hứng,làm mọi người lúc đầu rất hăng nhưng lại nữa vời. Luôn đặt dấu chấm "?" cho mọi người,không ai là người tôi tin tưởng thật sự, tốn nhiều thời gian cho các công việc không tên, và cuối cùng tôi không biết kềm chế cảm súc. Chắc những lý do trên,đủ điều kiện,để tôi tìm một hướng đi khác cho mình rồi các bạn nhỉ. Và.....

    Luôn là một chử "Và",tôi tìm thấy "nó". Ai? Ai? Ai trong những người tỷ phú trong hành tình này,những làm ra tiền bằng chính công sức của mình,bỏ ra 4.5 triệu/ 3 ngày, và nói đó chỉ là một giá rất rẻ.

    Tôi,xin đảm bảo nó mắc. Nó mắc với tôi và mắc với gia đình tôi,mặc dù gia đình tôi thuộc loại khá giả. Sau khi đóng tiền xong,các bạn biết cảm giác của người bị lừa đảo ra sao không? Từ lúc đó,cho đến khi bắt đầu khóa học,tôi mang trong người cảm giác đó,bên cạnh đó,tôi còn lo sợ,với số tiền như vậy,liệu " Ba mẹ mình,có thất vọng,nếu mình không học tập đc gì,nếu bọn họ không thay đổi đươc bản thân mình thì sao? ". Và thú thật,tôi đã phần nào đúng về điều đó. Tôi muốn chia sẻ thêm 1 điều nữa,tôi bị ám ảnh như vậy,là bởi vì tôi nhận được comment của 1 thành viên 5s và đại ý như sau "3 ngày mà thay đổi được 1 con người, có chăng chỉ là những hưng phấn nhất thời thôi,rồi sẽ rôi đi" hoặc là "
    thắc mắc tí thôi nhưng không có ý gì, nghe về khóa học này thì cũng hơi tò mò đó, nhất là công và tác dụng của nó qua quảng cáo, thắc mắc nhỏ là có mấy ai bỏ ra hơn bốn triệu mấy ra học trong 3 ngày mà chê chưa nhỉ? bỏ ra số tiền bằng một tháng lương của cnv trong 3 ngày với hy vọng thành một người hoàn toàn khác, giỏ giang hiếu thảo, tự tin......rồi có ai thất vọng chưa? hay đã ôm một cục tức mà ko dám nói ra vì sợ mọi người nói mình...nó thành một ảnh hưỡng dây chuyền mà ko ai dám nói sự thật??? nói chung nên tỉnh táo, sáng suốt..hy vọng là quảng cáo đúng sự thật và thực tế áp dụng đại trà để chúng ta có những thế hệ tự tin và thành đạt...". Thật sự là tôi rất sợ cái cảm giác hưng phấn nhất thời,rồi sẽ rôi đi đó.Rồi cũng đến ngày tham gia khóa học

    Khi tham gia ngày đầu tiên,tôi nói với các bạn mình,các coach của mình "Tôi không biết TĐK tài giỏi như thế nào,nhưng tôi thấy anh ta PR cho chính bản thân mình nhiều quá",đây là ý nghĩ của tôi và cũng là một số mem đã chia sẽ trong topic cũ. Tôi tham gia khóa học với tâm trạng khác mọi người vậy đó,có người bị ba mẹ ép đi,có người rất là náo nức,phải dùng từ ngữ so sánh chính xác-là như các em bé lớp 1. Còn tôi, tôi hoài nghi,tôi soi mói,tôi vận động đầu óc của mình,để cố gắng chứng minh,cố gắng luận cứ tất cả các phương pháp mà họ đưa ra. PP nào,sẽ kích thích trí tuệ,pp khiến cho bản thân mình thay đổi, pp đánh vào tâm lý ...v..v.v. Tôi sợ đến mức,gần cuối buổi học có em bé ngồi kế bên nói là "Em đi học vì anh em đã học khóa này",tôi liền như muốn vồ lấy em và hỏi em "Vậy anh em có thay đổi gì không" " Anh em thật sự thay đổi,học về nói toàn triết lý cao siêu". Ok,vậy là cũng không đến nỗi nào,nhưng mà họ làm sao?làm sao để thay đổi tư duy,của con người sống 19 năm trên đời,và chưa bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào 1 điều gì cả.

    Và hôm nay,sau khi kết thúc ngày thứ 2 của buổi học. Tôi đã chứng minh rằng,nỗi sợ,khi chưa tham gia khóa học của tôi là đúng. Họ chẵng có thể làm gì để thay đổi tôi cả. MÀ TÔI TỰ THAY ĐỔI BẢN THÂN MÌNH. Những điều này,đối với tôi,lúc này là thật,và về sau cũng là thật,vì tôi,không phải vì bị kích thích,vì hưng phấn mà nói ra.

    Và lúc này đây,tôi cảm thấy-như một mem 5s đã nói " 4.5t nếu thay đổi được bản thân,thì cái giá đó quá rẽ". Tôi chỉ thêm bổ sung "Có cái giá trị nào,mắc hơn,giá trị của sự thay đổi trong cuộc sống của bạn".


    Tôi,thành viên 5s,viết bài này không vì mục đích chứng minh mình đúng,và các comment cảnh báo ở topic của mình là sai, cũng không mong muốn các bạn,sẽ tham gia khóa học này,vì, những người tham gia khóa học này là những "KẺ THẤT BẠI", số tiền bạn đóng vào đó, nói theo cách của học sinh hay dùng đó là tiền "NGU". Tại sao,các bạn,lại phải đóng tiền vào một nơi,mà chính bạn,chính bạn quyết định tất cả.Nhưng....

    Kết thúc,luôn là chữ "Nhưng",nhưng nếu bạn muốn cho ai đó,thân yêu của bạn,tốt hơn-là anh,chị,em,bạn bè,người hoặc chính bạn cũng đang là kẻ thất bại,và cũng không biết làm sao để thay đổi mình,và muốn tìm kiếm,một nơi,mà bạn tin rằng,sẽ thay đổi cuộc sống của mình 1 lần nữa,thì xin chúc mừng bạn, bạn đã đóng tiền "NGU" đúng chỗ. Nhưng xin nhớ cho một điều duy nhất rằng,chúng ta,có thể thành công,có thể sống tốt,và trước chúng ta,đã có nhiều người thành công,nhiều người sống tốt,mà không cần đến khóa học này


    P/s: Nội dung của chương trình,thật ra không có gì đặc biệt,nhưng quan trọng ở chỗ,mỗi người có một cảm nhận khác nhau,nếu mình nói ra đây,với ngôn từ và vốn sống của mình,có thể giúp cho các bạn hình dung ra tất cảm,nhưng không giúp cho các bạn "cảm nhận". Những trải nghiệm trong khóa học,mỗi người chỉ có được 1 lần,vì thât sự,nếu lập lại trãi nghiệm 1 lần nữa,sẽ phản tác dụng,lúc đó,hại nhiều hơn lợi .

    Có một số bạn nghĩ là lớn tuổi rồi,nên ngại không biết là tham gia có sao không? Thì không biết sao này sẽ như thế nào,nhưng khóa của tôi,các em nhỏ rất ít,và người trưởng thành đã đi làm khá đông. Và kinh nghiệm của riêng tôi,có lợi cho cả 2 nhóm lớn và nhỏ.
    Người lớn,thì kinh nghiệm sống đã nhiều,chúng ta dễ dàng đặt câu hỏi "why?" trong đầu,nhưng chúng ta có 1 lợi điểm là tiếp thu vấn đề nhanh hơn các em nhỏ.Và khi chúng ta nhận ra được bản chất sự việc,chúng ta có su hướng làm đúng.
    Các em nhỏ,thì lợi điểm của họ,là còn rất nhiều thời gian,để trở thành một người tốt hơn. Nhưng tất nhiên,có không ít em,tôi không biết là có thay đổi không? Nhưng chắc chắn rằng,trong khóa học,các em đã sống rải lòng mình ra,các em đã chính chắn hơn rất nhiều



    Các bạn muốn đọc topic của mình thì kéo xuống dưới cùng,sẽ thấy ở phần "Chủ đề giống nhau" và mình đọc lại comment thì có 1 mem đã viết như vậy "
    Hx,em không nghĩ 1 khóa học lại mang đến 1 bước ngoặt lớn cho cuộc đời như vậy;vốn dĩ cái gì tự nhiên nó mới thấm sâu,o ép trong 3 ngày,để rồi đôi khi tự nhận huyễn hoặc về sự thay đổi.Mà tại sao lại chỉ có 3 ngày ??
    Em vốn dị ứng với những từ như tự tin,năng động,XH;em không tài giỏi,cũng có sao chứ.
    Những gì đến bất thường đều có hậu quả gì đó mà,nhất là về tâm lý ^^
    Vốn ko thik những CT thế này,nhất lại do VN mình làm,toàn tự sướng là chính,nên nói mấy lời tào lào Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi"

    Hồi trước mình có cùng ý nghĩ hệt bạn này,sao cứ phải là người thành công,cứ sống bình bình,như mọi người. Nhưng,các bạn,những người sinh ra,và được nuôi dạy,được cho ăn học,có đủ tay chân lành lặn,được sống trong tình yêu của mọi người và....... VÀ các bạn muốn,mình có cuộc sống như bao nhiêu người khác,sáng đi làm,tối về ngũ. Đến khi già rồi,thì sực nghĩ " Ồ,mình sống bao nhiêu năm nay,mình đã làm được gì ta" Hay là mình chỉ cần sống một ngày thôi,hay là mình chỉ "tồn tại". Định nghĩa về thành công của mỗi người chắc là sẽ khác nhau,nhưng mình tin chắc rằng,không ai muốn sống 50%,trong khi họ có thể cháy 100%. Có một ai đó đã nói đại ý thế này " Con người đã chết,khi không còn ước mơ". Mỗi người chúng ta,là một cá thể,hoàn toàn độc lập trên quả địa cầu này,chúng ta là đặc biệt,vì không còn một ai giống chúng ta cả. Vậy thì tại sao,các bạn,chắc chắn là những người trẽ tuổi,lại suy nghĩ " Tôi ước mơ là một người bình thường như bao người khác,tôi muốn làm công việc bình thường như bao người khác,tôi muốn blah blah như bao nhiêu người khác". Tại sao TẠO HÓA,tạo ra chúng ta,mỗi người là một cá thể độc lập,có khả năng tư duy,tưởng tượng độc lập,lại là những người thích hành động giống như bầy đàn,giống như là một con thú,nếu lạc bầy,sẽ chết. Sao không thử một lần trong đời,cho mình cơ hội,được cháy,được khát khao,không phải là những điều cao siêu,những điều viễn vông,mà là những điều,mà bạn,chính bạn chứ không ai khác,làm được cho bạn. Tôi học được những điều này từ khóa học,nhưng tôi không khuyên các bạn đăng kí khóa học đó,từ tận tim mình,chứ không phải là một cách PR theo kiểu kích thích. Chỉ cần,bạn siêng đọc sách 1 tí,bạn biết đặt câu hỏi cho cuộc đời mình,bạn biết thực hiện giấc mơ của mình,bạn biết cách cho và nhận tình cảm của mọi người với mình. Thì khóa học này,chỉ là thừa thải với bạn

    Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc topic này

     
  2. Theta1311 Thành Viên Cấp 4

    Feedback khá chi tiết Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi
     
  3. dau_iu I love haters

    bác, em góp ý tý thôi bác đừng ném đá em, bác thích đọc sách mà bác viết sai chính tả mấy chỗ lận Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi

    em từng đi học qua 1 lớp ( thật ra e chỉ học 1 buổi ) em ko nhớ và ko biết nên gọi là gì, 1 dạng như soft skill, mọi ng` cùng tranh luận và thư giãn trong 1 ngôi nhà cổ... uống trà sữa nóng... thật tình e thấy ko thích tranh luận ở đó ( vì toàn ng` lớn tuổi, có n~ ng` đã 60 , trẻ nhất là 19 ) nhưng ngôi nhà đó khiến e thư giãn lắm, thành ra cũng rút ra đc vài điều cho bản thân

    cuối cùng thì cũng là Đời thay đổi khi ta thay đổi, cách tốt nhất là ra nhà sách mua cuốn này về ngẫm Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi - 1
     
  4. hidronak Thành Viên Vàng

    văn bác viết văn chương và hùng biện quá đi àh.
     
  5. kalenbecool Thành Viên Vàng

    Dài quá mà đọc cũng hết...hix vậy thì chắc mình k cần đi học khóa này kaka
     
  6. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    " Anh em thật sự thay đổi,học về nói toàn triết lý cao siêu"
    Đúng là học xong có khác
    Thank vị bài feedback của bạn
     
  7. Châu Tinh Trùng Thành Viên Cấp 2

    dét đát rai.
    bài viết hay quá Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi
     
  8. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Qua cách viết của bạn, qua những gì bạn post trước đây, trong tui có vài cảm nhận, nếu ko đúng thì bỏ qua cho.

    Bạn nói bạn tự ti, nhưng có lẽ những gì bạn thể hiện trên thế giới ảo, cụ thể là diễn đàn này, hình như hoàn toàn ngược lại. Điều này khá dễ hiểu, vì đấy là một dạng tâm lý chung của những người giông giống bạn. Trong cuộc sống thường nhật, họ ít nói, lầm lì, thậm chí ít cởi mở. Nhưng ở một thế giới ảo, quanh đi quẩn lại, những người xa lạ, tiếp xúc nhau chỉ bằng nick-name, thì con người sâu bên trong của họ trỗi dậy và lên tiếng nói. Bởi lẽ họ có 1 cảm giác an toàn, nhất là không ai phán xét được bản thân họ thật sự như thế nào và tại sao.

    Thứ 2, bạn 19 tuổi, đó là tuổi của tuổi trẻ, nóng tính, vội vã, đam mê nửa vời và ít có mục tiêu cuối cùng. Đây cũng là tính cách bình thường như nhiều người khác. Quan trọng rằng, hãy cứ thử với mọi thứ, và rồi đến 1 lúc nào đó, bạn cũng sẽ nhận ra rằng mình yêu thích 1 cái gì đó thật sự.

    Thứ 3, qua cách bạn trình bày bài viết, mình nghĩ bạn là con người khá khó tính và cầu toàn. Điều này rất tốt cho công việc của bạn sau này, nhưng nó sẽ giết dần giết mòn tuổi trẻ bạn có. Con người ko ai là hoàn hảo cả, tốt nhất hãy chấp nhận nó ở mức độ tương đối nhất. Có như thế, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình thoải mái hơn, dễ mở lòng hơn & có nhiều cơ hội hơn.

    P/S : Dẫu sao bạn vẫn là một người trẻ, chỉ mới 19 tuổi, hãy sống với tuổi trẻ. Đọc sách nhiều cũng tốt, nhưng hãy ra ngoài nhiều, tham gia các hoạt động như Hướng Đạo Sinh, đi làm việc từ thiện, tham gia tình nguyện viên. Học nhiều quá, học giỏi quá, để làm gì chứ ? Nếu học giỏi cũng tốt thôi, nhưng... hãy "sống" giỏi bạn ạ.

    Vài ý kiến chia sẻ thôi.
     
  9. Ku Tý Online Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Muốn làm gì cũng có quá trình chứ rãnh rãnh quăng tiền cho mấy thằng điên nó múa lửa Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi
     
  10. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    phân tích khá hay và chi tiết...mà thấy cái avatar quen quen, có phải bạn là ....chuyên viết cảm nhận về nước hoa ko nhỉ?
     
  11. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    :d nó á
     
  12. toefl ibt Thành Viên Cấp 6

    mình không tin lắm về khoá học "Tôi tài giỏi" ở Việt Nam nhưng mình đã đọc được hầu hết các sách của Adam Khoo và thấy rất hay. Nếu có money bay thẳng qua Sing đăng kí học, chắc chắn sẽ có tác dụng hơn VN rất nhiều
     
  13. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    PR vl quá nhỉ... dài dòng văn tự... túm lại là không quan tâm mấy cái trò này...
     
  14. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Hôm qua tính comment sau bài viết của dau_iu,nhưng không hiểu vì sao lúc đó 5s bị down. Thanks bạn Sâu Róm đã comment,mình trân trọng những gì bạn chia sẻ

    Thanks bạn đã comment

    Cám ơn comment của các bạn

    Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi - 2

    Thank bạn,hình như mình viết khá dài dòng và dở

    Thank dau_iu và chúc bạn bạn có một ngày 8/3 hạnh phúc,bạn nhé. Mình rất trân trọng những gì bạn đã comment

    Cám ơn Theta1311

    Nếu có trình độ anh ngữ thì điều đó,thật sự là rất tốt.

    Thank votientung đã quan tâm.



    Thực sự thì các mem nghĩ mình PR cũng được, chê mình ngu mà còn la lớn cũng được,phân tích con người yếu hèn và đầy tội lỗi cũa mình cũng ok. Những việc mình làm chỉ vì để giúp ae,những người cần thông tin,có cái họ muốn.

    Và Chúc mọi người một buổi sáng tràn đầy năng lượng nhé
     
  15. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    tóm lại là sau khi học thấy mình thay đổi? thay đổi như thế nào? bớt nóng tính? hết nửa vời? hay chăm đọc sách hơn? Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi
    còn nếu bạn thay đổi thành đặc biệt, thành duy nhất, không cần ai nữa thì hãy noi guơng Robinson Cuorse Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi - 1
     
  16. worker Thành Viên Cấp 5

    Trân trọng những gì chủ topic chia sẽ...
     
  17. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi
     
  18. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Đọc 2 lần và hiểu dc cái mục đích của khóa học cũng như mục đích của chủ topic muốn nói j.Thanks chủ topic ^^
     
  19. Pasta Thành Viên Cấp 4

    tĩnh tâm lại,rèn luyện đức tính tha thứ,tập ngồi thiền ,tiếp xúc thật nhiều với những người gặp bất hạnh trong cuộc sống sẽ thấy mình hạnh phúc biết bao.tiết kiệm đc 4tr5,số tiền không lớn,cũng không gọi là nhỏ.

    Mình thấy có nhiều bạn học rất rất nhiều các khóa học đại loại như vầy,một số trở ra cảm thấy mình khá hơn,nhưng một số thì tính ích kỷ không bớt.
     
  20. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Bạn viết dài như vậy chắc cũng tốn công lắm! Mình thắc mắc vài điều có thể bạn chỉ giùm nha!

    - Bạn đã lĩnh hội đc gì trong khóa học đó?
    - Bạn có điều gì tâm đắc trong khóa học mà bạn có thể chia sẽ 5s kô?
    - Bạn có ý nghĩ "tôi bỏ ra 4t5 để học thì sao tôi chia sẽ cho mọi ng" kô? Nếu kô có
    ý nghỉ đó thì bạn có up tài liệu lên chổ nào đó cho mọi ng để giúp ích cộng đồng kô?


    - ...... và còn nhiều câu nữa! Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024,
  5. honeyz...
Tổng: 906 (Thành viên: 10, Khách: 799, Robots: 97)