trời, vậy có gì đâu bro. BỮa mùng 5 tết mình đi suối tiên chơi. Vào bãi giữ xe gần đó gửi, lúc vào thì ko có gì. Lúc ra lấy xe thấy cái loa trc' cổng nói "vé của bãi giữ xe là 2k, nếu khách hàng nào phát hiện bãi giữ xe nào thu quá quy định vui lòng báo cho ban giữ trật tự...", lòng thầm nghĩ cái ý tưởng để loa chỗ này cũng hay, ai ngờ lúc lấy xe, đưa tờ 2k ra nó chửi vào mặt, nói là 20k lận. Hic, tức quá nhưng thấy ai cũng vậy với lại có nhiều người đằng sau chờ nữa nên mình rút bóp ra đưa cho lành
Qua 6h hoặc thấy tối tối thì nó tính thêm tiền giữ buổi tối, mình ủng hộ thanh niên xung phong vì thường là chỗ nào có áo xanh thì giữ xe có 1k/ cả ngày luôn.
thảo cầm viên giờ có gì hay ho không bà con,lần gần nhất mình đi sở thú là hồi học lớp 5,hơn chục năm,qua mấy đời khỉ rồi còn gì , há há :feel_good:. tới giờ vẫn còn ấn tượng cái mùi hôi trong đó .
bực cũng hơi bực , nhưng thôi kệ có 1k à , xem như bố thí cho nó đi , tập tánh đơn giản hóa mọi việc nghen , như vậy cuộc sống dễ thở hơn bro ơi , chứ chuyện gì cũng nghĩ phức tạp hết thì cuộc sống này đâu đâu cũng buồn chán lắm