Tìm kiếm bài viết theo id

Em đúng hay sai ??

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hjeukendway, 22/2/10.

ID Topic : 1617733
Ngày đăng:
22/2/10 lúc 23:13
  1. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    uh, cũng gjống ở vn, chuyện gja đình này nọ, nói chung ở vn hay ở germany cũng bùn chán zị thui, em cứ cố nhịn, cố học để mình đủ lông đủ cánh rùi, tự tin bay đi đâu ko ai cản đc.

    dì anh qua bên aus khi mới học lớp 6 cũng bị nói học ko nổi, nhưng bực nến cố gắng ko bỏ lớp, quyết tâm học giờ 28 tuổi, lấy bằng thạc sĩ MBA bên kia, cty tha hồ chọn lương cao, năm nào cũng đi du lịch ít tháng khắp nơi...!!! ráng lên, e học vài năm cứ cho đến 20t là đủ khả năng làm sống độc lập dư rùi.
     
  2. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    THanks bro ! Em muốn lắm, nhưng ko đc như bro nói, học ko xong, ko việc làm thì làm ăn đc gì hã bro Em đúng hay sai ??
    Thích thật, nhưng em có tính kiên nhẫn, em dể nãn lắm Em đúng hay sai ?? - 1udency: Ước gì bên đây có trường người Việt dạy theo chương trình bên Đức thì dù khó khăn cấp mấy em cũng có học, nhiều khi học toán cô hỏi, em biết mà ko nói đc thì rất bực bội, cãm giác đó thật gò bó :after_boom: Nhiều lúc bà cô dạy toán hỏi, em biết nhưng nói bả ko hiễu thì rất là tức, lúc đó em toàn trách mình rồi chữi tục mình mình nghe
     
  3. howtomisss Thành Viên Cấp 2

    Em mới 15 tuổi còn tuổi học hành ăn chơi. Nên không có gì phải lo cả.
    Em được qua đức là 1 cơ hội của em đó, hãy cố gắng học hành ở đó. Vì sao như vậy, lý do là môi trường giáo dục của đức cực kỳ tốt. Nếu cố gắng học hành đàng hoàng vào được đại học thì còn sướng gấp nhiều lần. Vì sinh viên đức là sướng nhất thế giới. Chỉ có người có việc làm ở đức mới mệt do thuế thu nhập quá cao.
    Chuyện gia đình thì nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến mình, do còn nhỏ, suy nghĩ còn chưa thật sự chín chắn. Tuy nhiên nếu sức học mình có thì cố gắng sẽ giỏi. Việc làm sinh viên đại học ở đức thì tạm thời còn hơi xa vời 1 chút. Trước mắt em cố gắng hoàn thành tốt các môn học để được vào trường tốt hơn hãy để mục tiêu vào đại học làm cái hoài bão cho mình.
    Chúc may mắn.
     
  4. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Thanks bro nhiều lắm, em rất thích học nơi điều kiện tốt nhưng em ko có bạn, ko đc hạnh phúc như mấy gia đình khác, ko đc vui vẻ thì em nãn lắm bro à, chắc bro hiễu đc hoàn cảnh của em bây h` mà, suốt ngày trong nhà mặc dù 2 ngày cuối tuần cũng vậy, em thích đc cái cảm giác hồi đó mẹ với em ở Việt Nam, sáng nào cũng dậy sớm đi chợ với mẹ, tuy khó khăn nhưng rất hạnh phúc !
     
  5. howtomisss Thành Viên Cấp 2

    sống trên đời ai cũng phải đối mặt với khó khăn trở ngại. phải vượt qua nó thì mới trưởng thành được
     
  6. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Thanks bro ! Em biết chứ, nhưng em ko thể :too_sad: Em chẵng biết tại sao, có phãi em yếu quá chăng ?
     
  7. cuongpk Thành Viên Vàng

    kiếm 1 con bé người Ger,rồi hốt hàng, bảo nó nuôi mìnhEm đúng hay sai ??) thế là ngon nhất rồi
     
  8. howtomisss Thành Viên Cấp 2

    Vậy thì câu trả lời sau là lựa chọn tốt nhất Em đúng hay sai ??

     
  9. sinbadlou Thành Viên Cấp 5

    cái gì cũng có cái giá của nó hết, muốn tương lai tốt đẹp thì từ lúc này phải phấn đấu thui. Chứ ngồi đó mà la lên chán và buồn quá, kg muốn làm gì hết mà muốn có tiền , muốn sướng. Tui nói thiệt những người ở đây ai cũng muốn tốt cho em, mà thấy cách suy nghĩ của em thì ...............................
    Nói ít hiểu nhiều
     
  10. deicide Thành Viên Kim Cương

    thôi cứ cố gắng học đi để sau này có tương lai hơn là suy nghĩ lung tung....
     
  11. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Ko dễ thế đâu bro, có khi vào nhà nhà đá chứ ko mong nó nuôi Em đúng hay sai ?? - 1
    Hehe ! bro khéo đùa Em đúng hay sai ?? - 3
    Thanks bro ! Thật sự khi đọc xong em chợt điếng người, nghĩ lại mình thấy nhục quá :too_sad: ! em định về VN sẽ học thật tốt, nhưng ....
    THanks bro ! em thật sự chẵng biết gì hơn, em làm nhiều người buồn lắm rồi, em thấy tủi quá Em đúng hay sai ?? - 4 cảm giác thật tức, khó chịu thật, có khi nào 1 ngày nào đó, em sẽ chết ???? Em đúng hay sai ?? - 5
     
  12. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    ráng chịu khổ ít bữa rùi sau này làm ra tiền ngẩng mặt lên với đời cũng chưa muộn mà! ở đâu cũng vậy thôi chịu khó là dc ! cố lên em trai
     
  13. jeykay Thành Viên Cấp 6

    Y chan đứa bạn mình Em đúng hay sai ?? nó cũng như thế cứ đòi về VN hoài ... ai ở VN thì cũng ham đi nước ngoài , khi qua đó rồi mới biết khổ
     
  14. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Thanks bro ! Nói vậy em vui lên tí !
    Em đúng hay sai ?? - 1 Em có tính đòi mới bằng đc, rồi cũng mau chán
     

Tình hình diễn đàn

  1. HuyPhuc1905,
  2. Fish,
  3. honeyz...
Tổng: 583 (Thành viên: 4, Khách: 506, Robots: 73)