Tìm kiếm bài viết theo id

Feedback về khóa học "Tôi Tài Giỏi"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bumbumn, 6/3/10.

ID Topic : 1651772
Ngày đăng:
6/3/10 lúc 23:26
  1. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Mình hiện nay đang ôn thi,nên không có nhiều thời gian để chia sẽ,mình cám ơn các bạn,những người đã comment trong topic này,tức là đã quan tâm đến sự chia sẽ của mình. Câu hỏi của khách 5s rất hay,nên mình quyết định trả lời bạn

    Điều mình lĩnh hội được. Rất nhiều,nhưng cái quan trọng nhất,mình tìm ra được,đó là " Mục đích sống". Một câu hỏi mà từ trước khi học khóa học này,mình đã tự đặt cho bản thân mình,chí ít là vài ngàn lần, và các câu trả lời,điều không thỏa mãn mình.

    Còn việc chia sẽ tài liệu,mình xin giới thiệu các bạn,2 cuốn sách "Tôi tài giỏi và bạn cũng thế" và "Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh" 2 cuốn này gần như là hầu hết chương trình khóa học.

    Về nội dung tổng quát của khóa học thì đã ghi đầy đủ trên web của TGM,và mình không chia sẻ công khai nội dung chi tiết,vì đó không phải là các bài giảng,không phải là các tờ lý thuyết xuông,mà là các trải nghiệm. Qua các trải nghiệm đó,bạn sẽ nhận ra được giá trị của con người bạn.Các trải nghiệm này rất đơn giản,nhưng nếu nói ra,sẽ là một thiệt thòi, cho những bạn muốn đăng kí tham gia chương trình này,vì khi đã biết,thì trải nghiệm sẽ không giúp ích được gì cho sự thay đổi cách nghĩ. Như mình đã nói,cùng một sự việc,tình huống,nhưng lại cảm nhận khác nhau,nếu đặt trong thời điểm khác nhau. Và lý do mình đưa ra là tài liệu này,nếu có,khi được chia sẽ công khai,là một điều mang nhiều ý nghĩa tiêu cực hơn là tích cực cho cộng đồng mạng. Và tôi tin rằng,các người khác khi tham gia khóa học,có cùng ý nghĩ giống như tôi,vì vậy,mà trên Internet,rất ích thông tin phổ biến về TTG (nội dung) và tôi thật sự là không tìm thấy khi search Google vào 2 tháng trước

    Còn việc 4t5, số tiền đó,mình đã bỏ ra rồi,và cũng thật là biến thái,khi phải dày công lừa gạt người khác vào tròng cùng mình

     
  2. Pasta Thành Viên Cấp 4

    Dễ ở chổ lý thuyết,khó ở cái thực hành.Mình muốn biết sau khóa học đó mình sẽ làm được gì,nhiều cách dạy nhưng cũng chỉ có một đích đến đó là "Tôi thành công" nhưng có mấy ai làm được đâu,nếu học mà chỉ đủ tuyên bố"Ah,Tôi tài giỏi !" thì chưa đủ nói lên điều gì.
     
  3. kenta. Believe your Style

    Học khóa học này mà bên Sing học phí cao lắm đó bro !!
    Mình cũng có thằng bạn học khóa học này ở VN, mới đầu khen dữ dội lắm !! Mà ko hỉu sao tối ngày đi gái gú. Khuyên hòai cũng ko đc :confuse:
     
  4. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Chào Pasta và cám ơn vì comment chia sẻ cảm nghĩ của bạn. Bạn có thể cho mình hỏi:
    "Tôi thành công" để làm gì? và "Tôi thành công" theo bạn là phải làm được những gì?

    Một nhà giáo sư,bác học thành công có phải là người kiếm được nhiều tiền?

    Một người giám đốc thành công có phải là phải có vài ba công trình nghiên cứu thành công?

    Một nhà giáo nghèo là một người thất bại?

    Một ông bố đạp xích lô nuôi ba con ăn học thành người là thất bại?

    Một gia đình có một ông bố giám đốc kiếm được vài tỷ dollar mỗi tháng nhưng số ngày ở nhà chỉ chiếm trên đầu ngón tay? Đó là thất bại hay thành công?

    Có bao giờ bạn thấy một gia đình công nhân nghèo,quây quần bên nhau bên nhau trong bữa cơm tràn ngập tiếng cười, và họ thất bại hay thành công? Trong mắt họ ông giám đốc là kẻ thành công hay thất bại? Và ngược lại ông giám đốc nghĩ cái thằng công nhân nghèo đó ra sao?


    Khi một vận đông viên cử tạ ra thi với một động viên chạy xe đạp địa hình. Ở môn cữ tạ,chàng vđv xe đạp thua, và vđv cử tại nói rằng "Tôi là người thành công,anh là kẻ thất bại". Khi thi đấu ở môn xe đạp,kết quả ngược lại, anh vđv xe đạp mới chỉ vào mặt người kia mà nói " Anh là kẻ thất bại,tôi thành công"

    Chúng ta có thể dễ dàng thấy được,không phải ở lĩnh vực nào ta cũng thành công,và người khác cũng làm tốt được. Vậy thì tại sao ta lại dán nhãn thất bại hoặc thành công cho người khác
    Và theo ý nghĩ chủ quan của mình" Tôi Thành Công" từ này,xin hãy để dành cho bản thân mỗi người,tự nói với mình.





     
  5. Bernard Arnault Thành Viên Cấp 3



    bạn có thể cho m xin nick của bạn để hỏi thêm chút it về khóa học dc k vậyFeedback về khóa học Tôi Tài Giỏi
     
  6. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    chi tiết,hay nhưng hơi dài đọc mệt.T_T.thanks chủ topic...
     
  7. nguoixala Thành Viên Cấp 3

    Bạn Bumbumn có cách hành văn và thể hiện tư duy suy nghĩ khá hay, làm mình nghĩ bạn phải lớn hơn cái tuổi 19! Thật ra vì sao người ta thường nói " cảm xúc nhất thời và hành động bộc phát" điều đó đã tồn tại và xảy ra rất nhiều lần trong cuộc đời chúng ta. Sự thay đổi thật sư khi ta cảm nhận những sự việc rõ ràng qua những "biến cố" của cuộc đời, giác quan và cảm xúc chúng ta lệch lạc, rồi thời gian đưa sự bình tâm trở lại để chúng ta trải nghiệm chính xác những ký ức đã qua. Điều đó mới ít nhiều làm chúng ta thay đổi chính bản thân mình (về một vài khía cạnh nào đó).
    Tôi nghĩ khoá học này đã giúp bạn nhận ra một phần nào đó và giúp bạn hiểu rõ hơn về con người bạn, nhưng bạn có chắc những gì bạn viết ra hôm nay, ngày mai nó vẫn là cách suy nghĩ của bạn không!? không khóa học nào giúp mình được điều đó.
    Mỗi ngày mỗi thay đổi, con người cũng tự thay đổi để thích ứng bởi hoàn cảnh xung quanh. Không có gì là tuyệt đối, cảm xúc hôm nay có thể ngày mai nó vẫn thế, nhưng vẫn sẽ thay đổi khi thời gian trôi dần sau đó.
     
  8. KhongYeuTronDoi Thành Viên Cấp 4

    Mỗi ngày, cuộc sống chung quanh dạy chúng ta nhiều bài học hơn cả khi ngồi 12 năm trên ghế nhà trường.
    Tuy nhiên, đa số chỉ lướt qua và trôi đi trong tiềm thức... Đời thay đổi khi ta thay đổi, hay tất cả những gì như thế, tóm gọn vẫn chỉ là "lí thuyết".

    Bởi thế nên, rất nhiều sách hướng dẫn cách thay đổi cuộc sống, cách làm giàu, nhưng phần lớn những người nghiền ngẫm chúng sau đó vẫn trở lại lối mòn của chính mình.

    Thật khó để thay đổi chính chúng ta. Bạn không thể tự nhiên thức dậy vào một buổi sáng, để ồ lên rằng, này ta thay đổi... Ta sẽ làm thế này, ta sẽ thế kia, rằng những điều mà ta thay đổi đó thật sự là tốt.

    Mình nghĩ rằng, dĩ nhiên là cá nhân thôi, những người thành công họ không phải là "thay đổi" chính mình, mà họ đã "lựa chọn" đúng nơi họ muốn mình sẽ đi tiếp.

    Không phải ngẫu nhiên mà ông bà xưa thường nói: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

    Có chăng là, khi tốn một số $ quá lớn, người ta có cảm giác những gì mình tiếp thu nên được "khắc cốt ghi tâm" hơn.
    Vài chia sẻ linh tinh.
     
  9. vinhdb Thành Viên Cấp 4

    " Anh em thật sự thay đổi,học về nói toàn triết lý cao siêu"
    nếu chỉ vậy thì vô trong "lô hội" học rẻ hơn.Vô đó xong ra nói chuyện cũng toàn triết lý......mấy thằng làm trong lô hội "tự tin giống mấy thằng khùng"
     
  10. nick5s1 Thành Viên Cấp 2


    tui đồng ý với dòng tô đỏ của ông bạn này.
    p.s: thế nào tui và ông cũng bị những "triết lý cao siêu" chém gió thôi.
     
  11. bumbumbangchiu Thành Viên Cấp 2

    Tôi cũng có xem qua cái chương trình này. Một điều cần xem xét chính là những gì góp nhặt cho cuộc sống và cách nhìn về nó. Xã hội giờ đây thật ra có rất nhiều bạn trẻ không có kĩ năng sống và xem đây là một phương pháp "cứu lấy mình". Tôi đã từng được khuyên đi thử học 1 khóa, nhưng sau khi xem tôi lại thôi.

    Có xem qua vài đoạn clip về các bài giảng, trong đó phần đông là các bạn trẻ còn ngồi trên ghế nhà trường và trạc bằng tuổi nhau. Một không khí ngang nhau hòa đồng và vui vẻ. Với những lời diễn giải dí dỏm mang tính trải nghiệm làm cho các bạn trẻ thấy tự nhiên, dễ nhập cuộc và căn phòng đầy ắp tiếng cười. Nội dung những bài giảng này thật ra tôi cũng đã được nghe và thấy rằng người ta đã "ngọt ngào hóa" những vấn đề trong cuộc sống và dễ dàng được tiếp thu bởi những bạn trẻ chưa từng bước chân ra đời, trải nghiệm những "nỗi đau" hay những va chạm, va vấp trong cuộc sống thì thấy đây là một điều mới mẻ, cùng với sức trẻ chực chờ bước ra ngoài thế giới thì đó quả là điều thú vị.

    Một điều ngày nay giới trẻ thích những mối quan hệ trộng rãi cho nên thấy rằng trong môi trường này là một việc tốt để làm điều đó. Tôi hỏi thằng bạn thân tôi về vấn đề này thì nó nói trổng không : "học xong xin số phone rồi đàn đúm đi chơi".

    Thiết nghĩ 1 đều, có nhu cầu thì mới có cung ứng, chương trình mở ra cũng giải quyết được phần nào nhu cầu của cách bậc phụ huynh lo lắng cho con em mình phải thất bại trong cuộc sống khi bước ra ngoài xã hội. Cho nên họ mong rằng con mình biết trước để không phải thua kém người khác, không phải va vấp. Tốt hay không là tùy thuộc vào cách nghĩ chính bản thân, nhận thấy được vốn sống: cần gì là thiếu gì để điều chỉnh. Trong đó ý chí là một phần cực kì quan trọng.

    Riêng tôi, tôi thích nhưng điều góc cạnh, cho dù tôi sẽ gặp khó khăn nhưng với tôi : cuộc đời là một khóa học kĩ năng sống không bao giờ cạn và không ai dạy mình tốt hơn chính bản thân với một ý chí vững vàng.
     
  12. tramnamcodon247 Thành Viên Cấp 3

    Thik cmt này ^^ !!
     
  13. Pasta Thành Viên Cấp 4

    Dẫn chứng nhiều quá NHƯNG
    Nếu không có mục đích thành công trong việc nào đó thì tại sao bạn hiện diện trong ct "Tôi tài giỏi"?
    Hay có một ai đó bảo với bạn rằng :"Thành công hay thất bại nào có quan trọng,tôi nhận thấy mình tài giỏi là được rồi?"

    Khóa học này có chăng chỉ đem bạn từ vị trí này sang vị trí khác để thấy một mặt khác trong xã hội mà bạn chưa từng thấy.
    như câu của bạn bumbumbangchiu :
    Như trong trường Đh ,ít thầy cô dạy bạn cách sống,kỹ năng sống thì những khóa học này tôi thấy rất rõ quan điểm của các thầy cô trong từng buổi học,và cũng nhiều lần tôi mạnh miệng bày tỏ suy nghĩ đối lập của mình với những thầy cô cố gắng nhồi nhét một cách khéo léo suy nghĩ của cá nhân mình và coi đó là triết lý sống vào đầu học viên.

    Không ít những học viên sau những khóa học này chấp nhận những kết luận của thầy cô ấy là đúng và áp dụng nó vào cuộc sống một cách rất thành công.Nhưng xin nhớ một điều,không có gì là tuyệt đối trong cuộc đời này,điều đó tốt đối với bạn,trong hoàn cảnh của bạn nhưng chưa chắc tốt đối với người khác .Và cũng có khi bạn đang chìm đắm trong suy nghĩ sai lệch của một người nào đó lúc nào không biết.

    Bạn tham gia 5s năm 2007 ,năm nay bạn 19 tuổi,có nghĩa là bạn biết 5s hồi năm 16 tuổi.Lâu hơn mình,gọi là bro được rồi.
     
  14. muabánonline Thành Viên Cấp 3

    nếu ai cũng như suy nghĩ và hành động như ai thì còn gì là con người!
    Nét đẹp của cuộc sống là những điều tốt đẹp người đj trước để lại cho thế hệ sau viết tiếp...!
     
  15. viet_ty Thành Viên Cấp 5

    có nút thanks là mình thanks cho bạn rồi...Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi
     
  16. cedar Thành Viên Cấp 5

    Cái kháo học Tôi tài Giỏi này chỉ dành cho mấy bạn bị tự kỷ vô học thôi. Còn bạn đã hiểu rõ mình là ai, mình cần làm gì, mcu5 tiêu của mình ở đâu, thì học làm chi nữa.
     
  17. LILDEEking Thành Viên Bạch Kim

    Nghĩ cách mấy cũng ko nghĩ ra làm sao mà ngồi nghe 3 ngày để thay đổi đc bản thân, trc giờ mình vẫn học ằng cách tiếp xúc với ng xung quanh thôi...Cách ng khác vạch cho mình sao thấm bằng tự mình trải qua nó chứ Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi
     
  18. annie_iujay4ever Thành Viên Mới

    Cái này chắc cũng giống LandmarkForum. 500$/ 3 ngày ở Thái. Nhưng mà mấy chị của mình học xong rồi thì ai cũng nghiệm ra được nhiều thứ và là thành công hết. Mấy chị bảo đó là một trong những cái education quyết định cả cuộc đời họ.
    Thật ra thì cũng ham đi học. Nhưng ko có tiền Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi - 1 Feedback về khóa học Tôi Tài Giỏi - 2
     
  19. prepress Thành Viên Cấp 4

  20. Pasta Thành Viên Cấp 4

    thanks bạn ^^
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 701 (Thành viên: 10, Khách: 685, Robots: 6)