Ai vả ai k biết, mời lùi xuống 1 2 trang của box chuyện trò thì sẽ thấy 1 topic bàn luận cũng về vấn đề này do ông nick5s1 này lập ra đấy :O Tui nói ổng chứ đụng chạm gì đến ông à? khi nào tui nêu đích danh ông ra nói thì ông nhận xét này nọ tui k ý kiến, chả đụng chạm đến ông ông xét nét làm gì :O tui k có ý gây tranh cãi trong topic này nhé. Stop here http://5giay.vn/showthread.php?t=1632181 topic đó đó, chả hỉu sao bên đó bị đàn áp dữ quá rùi nên lại típ tục lập 1 topic khác nói típ, nhàm.....
Mình chả bao giờ rảnh đi cãi nhau với người mà không có khả năng đọc và hiểu những điều mình và chính bản thân người đó nói. Stop tại đây nhé
thôi bỏ wa đi các bác mà đúng là bác này bị ám ảnh nặg khi mở 1 lúc 2 topic cùng 1 chủ đề như nhau ... topic bên kia cũng cãi nhau chí chóe, bên này cũng thế thì chết mất....
Tính thẳng thắn nó thế, ghét thì nói thui chứ mình k có thói quen dùng lời hay ý đẹp nói đi nói lại mãi:O người có sao nói vậy, ngứa mắt thì nói thui chứ tỏ vẻ nguy hiểm làm gì cho mắc công đúng ko? Một vấn đề lập 2 topic? Có phải là quá rảnh ko? Người ta vô box chuyện trò là để coi nhiều thứ khác chứ đâu phải cứ quanh đi quẩn lại chuyện nhận xét nhân cách phụ nữ bây giờ như thế nào? Hình như ông chủ topic này chỉ có mỗi 1 sở thik là hoài niệm quá khứ rùi ngồi soi mói phụ nữ thì phải? vấn đề công dung ngôn hạnh mà chủ topic đề cập k phải sai hoàn toàn nhưng với thời đại bây giờ cũng k hẳn là đúng hoàn toàn. Thời đại bây giờ khác rồi mà cứ lôi cái chuẩn mực từ thời phong kiến áp dụng rập khuôn thì buồn cười nhỉ?
Mình không so đo với phụ nữ nhưng câu trả lời của bạn mâu thuẫn quá. Vừa muốn được đàn ông mở cửa giùm, kéo ghế ngồi, giành làm việc nặng lại vừa muốn bình đẳng về mọi mặt. :confuse:
trời .... mình chịu bạn rồi. Việc đàn ông mở cửa giùm phụ nữ là một sự galant ( xin lỗi mình không biết từ tiếng việt để thay thế ). Chuyện đàn ông có muốn thể hiện sự galant của mình hay không là quyền của họ, nhưng đó là một cách lấy lòng phụ nữ rất đáng ủng hộ. Chứ phụ nữ đâu yêu cầu đàn ông phải mở cửa giùm? Họ cũng có tay mà, cũng tự mở được mà? Mình đang suy nghĩ xem nói như thế nào để bạn hiểu ý mình. Quyền bình đẳng nói về vấn đề phụ nữ có được những quyền ngang như đàn ông : bầu cử , tham gia chính trường, ra ngoài làm việc , giữ chức vụ cao trong công ty, nêu ý kiến trong gia đình ,v...v.. , đối lập với phụ nữ ngày xưa không được phép làm như vậy. Sao nói một hồi mà bạn lại nhầm sang galant- một hành động đẹp đẽ - của đàn ông vậy?! P.s : theo bạn bình đẳng là đàn ông mở cửa cho phụ nữ được thì phụ nữ cũng mở cửa lại cho đàn ông ??
ha ha.ko ngờ topic mình lại dc các bạn quan tâm đến vậy.mình xin copy lại topic kia để anh chị em tiện theo dõi: và xin copy lại câu chuyện ngụ ngôn bên kia mình ăn nói vụng về.ko dám ý kiến.thôi.các anh chị vào đây chém gió cho vui.nhưng các bạn hãy đọc kĩ trc khi comment nhé.đừng có đụng phải chỗ ngứa là gãy sồn sột như thế.nhớ đọc kĩ trc khi khuyên người khác "cắt đuôi" nhé.
Mèo hỏi thiệt bác nick5s1 ai oán gì phái yếu lắm hay sao mà câu chữ nào của Bác cũng gai góc vậy? mỗi người mỗi quan điểm thui sao bác nói ra câu nào cũng làm chị em thấy xỉa xói hết Mèo theo chủ nghĩa hoà bình nha. Chỉ thấy sao thì hỏi vậy thôi ah
tui nghi cha nick này lắm Bốn điều diễn đạt phần trên Về người phụ nữ tinh chuyên vẹn tròn. Xưa nay vẫn giữ y nguyên Không vì xã hội "thuyền quyên" trở lòng. Xưa kia chỉ dụng việc trong Khoa học tân tiến dụng trong lẫn ngoài Trí minh điều động rất tài. Việc nhà việc nước trong ngoài đãm đang.
Ủa sâu lại ko ý kiến. Hay là chỉ biết đu đeo theo Khổng Tử mà trong đầu rỗng tuếch ko biết phải nói gì. Chán cái thể loại này, toàn đi lụm mót ở đâu quăng vào rồi nói mấy câu ra vẻ, xong rồi lại bẩu người khác "đọc kĩ", trong khi bản thân mình thì nghĩ nông. Hài.
Haizzz,lai xon xao ve van de nay nua. Quan niem nay do la tung nguoi va do tung khu vuc. Nhu VN minh la nguoi A Dong,luon coi trong le~ nghi,giu fong tuc tap quan. Con ng phuong Tay thi thoang hon,suy nghi of nguoi ta khac voi minh Nhung cac ban cung fai dong y rang nguoi fu nu ma thao vat se hap dan hon nhung fu nu "mi an lien". Dan ong con nhieu nguoi mang tu tuong fong kien-gia truong lam,nen "rung nao cop nay" ^^ hok doi hoi cac ban hoan thien voi chu~ "Cong-Dung-Ngon-Hanh",co nhieu ban co nhung tinh cach khac nhau,nen hok the "vo dua ca nam" dc. Nhung...neu cac ban nu co gang van dung 4 chu do,thi moi chien se tot dep thoi,ban se gat hai dc nhieu thanh cong trong Gia Dinh-Cong Viec-.... Ban thu tuong tuong,nguoi chong se vui the nao khi ve toi nha co 1 nguoi vo dam dang-lo cho bua com ngon khi di lam ve cang thang va met moi,thay nha cua sach se se quen di met moi. Va khi ban van dung chu Hanh de doi xu voi nha chong or hang xom thi chang se hanh dien moi dip gap go gia dinh-khi gap go moi nguoi. Khi ban day do~ con cai,no se lay ban lam guong,tat nhien con cai luon than tuong ng Me,vi the ban hay song lam sao de khi con ban truong thanh,ban hanh dien vi da nuoi nang-day do. Va ban cung dc vui khi moi ng deu khen-moi nguoi cam fuc khi ban lam dc nhung dieu nhu vay. Chi nhu vay thoi thi chac chan ban co 1 cuoc song hanh phuc roi. Chuc cac ban nu luon vui ve-hanh phuc
lại là vấn đề công - dung - ngôn - hạnh . chỉ có những người đàn ông thiếu trình độ . mới đòi hỏi những thứ đó đối vơi fụ nữ hiện đại ngày nay ....... kiếm được vợ chung thủy là phúc 3 đời của ông rồi đó ......
nói cho mấy chú biết : nam ,nữ khác nhau có sự cân bằng hợp nhau thì sống dù 0 có cái nào trong 4 cái còn 0 hợp thì dù nấu ăn giỏi ,đẹp cũng toi . Hạnh thì qúa tốt dù là triệu năm sau đi nữa . Ngôn ngọt thì ai chẳng thích nhưng 0 kèm theo HẠNH thì sẽ hết sau này . HẠNH .
Mỗi ng tự quyết định bạn đời của mình ,khôn hưởng ,dại ................ ->chịu nghe lời ng đi trước thì khôn