Mình dạo quanh các web và tình cờ thấy được các câu chuyện như thế này , mình viêt lên đây để chúng ta cùng nói với nhau về vấn đề này .các bạn nha ! 1.Câu chuyện số 1 : [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LWA7cD7iUNI[/youtube] Câu chuyện là : Một ng đàn ông trong tình trạng say rượu đã nóng nảy khi ông yêu cầu phục vụ kem ( gọi điện thoại đòi mang đến nhà ) nhưng không được phục vụ ( vì ông chỉ yêu cầu có 1 que kem , nhỏ quá ai mà mang đến tận nhà ) , ông đã tức giận và đến nói chuyện với người quản lý , rồi ông bay vào tấn công bà ấy mà không cần lý do nào khác . Điều đáng nói là người phụ nữ ấy đang mang thai 2 tháng , nhưng phải chịu những đòn dã man như thế , cô có cảnh báo với người đàn ông nhưng ông ta vẫn xồng xộc đá tới tấp vào bụng của cô . Đáng ngạc nhiên hơn là những nhân viên khác không ai can ra họ vô tâm đứng nhìn ,thậm chí đến chuyện báo cảnh sát cũng phải do 1 khách hàng khác làm chứ không phải họ. Người đàn ông ấy bị bắt và bị giam giữ 14 ngày sau đó được thả ra. Khi báo chí phỏng vấn ông đã rất vô tư , nói bằng giọng nhỏ nhẹ ngây thơ : " tôi chỉ vì say rượu quá , tôi không kiềm chế được mình , tôi ân hận vô cùng " ... Vậy là hết chuyện Mình nghĩ : Chuyện có hết nỗi hay không khi hình phạt quá nhẹ , thậm chí nếu a có là chồng của cô ấy cũng không có quyền làm vậy , đằng này lý do chỉ vì cây kem. Hơn nữa , cô ấy lại đang mang thai .Khi bạn đi trễ " kẹt xe" không phải là lý do , khi bạn đánh người " say xỉn" không phải là cái cớ , bạn không thể cho mình cái quyền muốn làm gì làm khi mình say. Nếu mình có quyền xử lý vụ việc này , mình sẽ xử luôn những người đứng nhìn ấy , họ có vẻ cũng tàn nhẫn ngang ngửa ng đàn ông kia , họ đứng nhìn , né sang 1 bên cho ng đàn ông ấy đi vào đánh người phụ nữ đáng thương. Liệu họ có đang là con người , khi thậm chí cả khách hàng , cả nhân viên cộng lại cũng hoàn toàn có thể khống chế tên điên đó ??? xem full toàn bộ sự việc tại đây : click here 2. Câu chuyện thứ 2 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iQ2RsGLWkRA&feature=related[/youtube] câu chuyện là: 2 thanh niên đi lên xe buýt thang phiền là đã đợi quá lâu mới thấy đc xe buýt , nữ tài xế đã trả lời rằng : " vì có ách tắc giao thông " , 2 bên lời qua tiếng lại , xô xát xảy ra , và 2 tên côn đồ không thương tiếc bay vào tới tấp giáng xuống những cú đánh dữ dội mất hết tính người . Và lần này cũng không ai giúp. dù rằng mọi người trên xe bus lúc ấy hoàn toàn có thể làm . Khi được phỏng vấn ai cũng nói tôi rất bức xúc , tôi rất tức tối , nhưng .... Mình nghĩ 2 đánh 1 quá hèn , 2 người đàn ông đánh 1 người phụ nữ còn hèn hơn gấp mấy lần . Người tài xế với giọng điệu hách dịch , thái độ khinh thường khách đáng bị xử . nhưng xử như thế quá nặng tay , quá mất nhân tính , từ đáng trách bà trở thành đáng thương . 2 thằng điên ấy , đã đánh đc 1 lần , lại muốn làm thêm nhiều lần nữa . người phụ nữ đc đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương thần kinh ... thật khủng khiếp 3. câu chuyện thứ 3 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Dl1zbNURrmo&feature=related[/youtube] Câu chuyện là 1 người đàn ông trơ trẽn lấy tiền trên xe buýt và rồi ông còn đánh cả tài xế , với sự giúp đỡ của 1 người khác , lần này cũng là 2 đánh 1 Điều đáng nói là hành khách lần này còn tàn nhẫn hơn , bỏ đi không nói lời nào 2 thằng điên đánh người sau khi xuống xe còn quay lại đập vỡ kính xe buýt Mình nghĩ Nếu 1 xã hội như vậy mãi mãi sẽ tàn rụi , tình người không còn nữa , không ai nghĩ cho người khác nữa , họ luôn nghĩ cho mình. thậm chí những kẻ đánh người khác cũng là vì nghĩ cho mình mới có hành động như thế HÃY NHỚ RẰNG , ĐÁNH NGƯỜI dù lý do gì , dù hoàn cảnh nào , cũng không được ủng hộ Còn bạn nghĩ sao ?
Luật chưa nghiêm! Vậy thôi! 1. Say rượu là do tự bản thân đưa mình vào trạng thái mất kiểm soát chứ ko phải thần kinh kích động. Nếu ai cũng mượn rượu giết ng vậy ko có tội sao? 2. Tội cố ý gây thương tích 3. Tội "Công nhiên cưỡng đoạt tài sản"/"cướp" và "Cố ý gây thương tích"
nếu mình ngồi trong wán trường hợp 1 thì thằng đó toi cơm với mình, bức xúc thiệt, cứ lượm đại cái j đó mà fang, mấy nhân viên nam ở đó sao hèn wá ko biết
trạng thái say rựu, chất kích thích hoặc ảo giác dẫn đến mất kiểm soạt tạm thời, giải tỏa cục bộ bằng cách xô xác, hành hung đối phương thì không được tính là nguyên nhân dẫn đến hành động của bản thân, pháp luật chỉ xét đến anh say xỉn là do nguyên nhân nào, mất kiểm soát là tại sao? trước hành vi mất kiểm soát của anh có tính chất ép buộc, cưỡng ép hay không? thiết nghĩ, nếu ko ai ép buộc, tự say xỉn, tự ko kiềm chế bản thân thì cũng tự mình chịu trách nhiệm, pháp luật ko có tính giảm nhẹ vì anh "say xỉn" quá, luật sự và người biện hộ thường lấy lý do này để phản biện nhưng thật sự trong pháp luật tìm hiểu các nguyên nhân khách quan dẫn đến hậu quả, chứ ko tìm hiểu hay thông cảm vì "anh say xỉn quá mức". còn việc đánh người gây thương tích cũng tùy theo mức tăng nặng hay giảm nhẹ: có bị kích động hay không? bị tấn công hoặc trong trạng thái phòng vệ chuyển qua phản vệ. nếu cố tình gân thương tích dẫn đến trạng thái truy sát thì lại thêm tội "cố ý gây thương tích - giết người" tội giết người sẽ được tính đến nếu nạn nhân từ tình trạng tấn công qua phòng vệ và thoái chạy, nếu cố tình hành hung thêm thì cấu thành tội giết người. còn người chứng kiến cố ý không can thiệp khi thảm họa, thảm cảnh xảy ra mà ko can ngăn, có biện pháp chấm dứt thì chỉ có thể quy trách nhiệm "xã hội con mắt không nằm ở phía trước" ở hoa kỳ thì có cấu thành tội đồng lõa, che đậy khi có chứng kiến mà ko có hành động ngăn cản, hoặc kích động thêm, còn ở vn thì khâu xét cung hiện nay chưa hoàn thiện => vẫn bó tay.
ngộ hen,có người say xong ngủ lu bù,có người chửi bới tùm lum,cũng có ngừoi thích kiếm chuyện đánh lộn ...xỉn ơi là xỉn
hiz .. coi clip thấy ghê quá ! sao lại có loại người hở chút là động tay động chân vậy nhỉ ?!! vậy mà mọi người ung quanh đứng xem như ko có gì .. thiệt po' tay