Tìm kiếm bài viết theo id

Du lịch Hà Nội

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tommythai, 9/3/10.

ID Topic : 1658519
Ngày đăng:
9/3/10 lúc 13:11
  1. tommythai Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    3/1/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    433
    Tình hình là thứ 5 này em và bạn gái có công tác ở Hà Nội, sẵn tiện đi luôn đến thứ 7 để du lịch và tham quan. Xin anh em vui lòng tư vấn cho em, ở Hà Nội, có những chỗ nào mình nên đi cho biết, và những chỗ nào mình không nên đi. Ăn uống ở đâu ngon, rẻ, không bị chặt chém.

    Và ra đó cần phải lưu ý điều gì để tránh những chuyện không hay vì văn hóa 2 miền khác nhau. Cám ơn các bạn nhiều
     
  2. i_love_iphone Thành Viên Kim Cương

    Cái quan trọng nhất là bạn chưa đi thì tranh thủ tập nói tiếng Hà Nội đi,ra đó đừng nói tiếng Nam nhé,nói thế là bác hỉu rùi nghen!!!!
     
  3. lightmark1 Thành Viên Bạch Kim

    Một vài lời khuyên cho bạn
    _ Nên nói tiếng Bắc khi mua bất kỳ món hàng nào, tư đồ dùng cho tới thức ăn nếu không muốn bị hét cho cái giá chóng mặt và thái độ phục vụ phải nói là khốn nạn nhất.

    _Nên đề phòng (nếu bạn lái xe) những thằng xin đểu, những thằng Chí Phèo thời đại không hơn không kém. Đó có thể là một con mụ chua ngoa, một lão già, một thằng say xỉn... Tụi nó luôn tìm cách lao vào xe của bạn rồi lăn ra la um lên dù thực chất bạn chẳng hề va quẹt vào một cái ngón tay của nó, dân ngoài đó sẽ bu lại bênh vực tụi nó và.......

    _Nên để ý một chút, tránh mọi việc xích mích dù là nhỏ nhặt đến mấy. Không ai còn lạ gì cái "nét văn hóa bầy đàn" của bọn người rừng được gọi là dân Thủ đô.

    Vài lời khuyên, mong bạn sẽ có chuyến đi an lành và vui vẻ. Dể rồi bạn thấu hiểu hơn về cái vùng đất thủ đô "Ngàn năm văn vật". Tôi đã đi một lần và suốt cuộc đời tôi sẽ không bao giờ đi lại lần thứ 2.
     
  4. tommythai Thành Viên Cấp 2

    gì mà ghê vậy ta? Nghe xong hết mún đi Hà Lội
     
  5. zzPOSTERzz Thành Viên Cấp 4

    He He, bác chủ topic cứ đi đi, đi cho biết thế nào là văn hóa ngàn năm văn vật.
     
  6. qwertyu100 Thành Viên Cấp 3

    Mua gì vô siêu thị mua cho chắc ăn nhé! đi taxi cũng coi chừng, dù là mai linh nó cũng cố ý đi sai đường!!hình như taxi hiệu cp gì đó chạy được thì phải.
     
  7. dcn488 Thành Viên Cấp 5

    - Mấy bác ở trên cm thấy gê quá.....Mình mới đi về đây con người ở đó thân thiện lắm k như mọi người nghĩ đâu. Hà Nội rất đẹp và cổ kính nếu bạn đi nhầm vào lúc Hà Nội trở rét thì càng tuyệt nữa (Nhất là đi bên cạnh người mình yêu Du lịch Hà Nội, 2 người cứ tay trong tay đi dạo quanh hồ gươm nhé )
    - Về ăn uống thì có khối cái để ăn như phở cuốn, phở chiên dòn...( mình vào sg kiếm 2 món này hoài mà chưa thấy chỗ nào bán cảDu lịch Hà Nội - 1 ai biết chỉ dùm mình luôn ha...) Phở thì bán cứ gé Hồ trúc bạch hoặc Ngũ Xá là có đó. Bún Than, bún chả thì quanh khu vực chợ đêm đó ( chợ đêm chỉ bán vào t6 -> cn thui )...và còn nhiều món ngon nữa...
    - Về cafe thì gé Quán Đinh đi số 13 gác 2 đinh tiên hoàn ( wan cổ kính ngồi trên lầu nhìn ra Hồ Gươm thì wa tuyệt ) và còn nhiều quán cafe như Mai, Lâm...
    - Nếu 2 người di khuya thì ra phố Nhà thờ ( gần Hồ Gươm.. hỏi xe ôm họ chỉ cho) ra đó uống trà tầm 0hoo bạn nghe tiếng chuông nhà thờ nữa....Tạm thời nhớ nhiêu đó àh Du lịch Hà Nội - 2.
    Quên Du lịch Hà Nội - 3 về phương tiện đi lại mình chủ yếu là đi xe máy (mướn xe tầm 100k/1ngày thui ) về di chuyển thấy người ta chạy thế nào thì bạn cứ đi thế ấy... chỉ có gửi xe là mình k hài lòng thui Du lịch Hà Nội - 4,chỗ nào rẻ thì 5k còn k thì cứ 10k mà tính tới...
     
  8. MrSheva Thành Viên Vàng

    đi cho biết thì nhiều chỗ lắm, Lăng bác, phủ tây hồ, chùa chấn quốc, văn miếu quốc tử giám, chùa quán thánh,...

    tuyệt đối ko nên mua sắm cũng như ăn uống khu vực phố cổ (khu lòng vòng bờ hồ ý) nếu bác ko thích bị chặt 40k/ 1 tô bún ốc hay 60k 1 tô phở tái ( hồi tết em ăn giá vậy giờ ko biết nhưng nói chung khu phố cổ là có nhiều du khách nó toàn hét giá cao hơn bt).

    Rảnh thì ghé ăn kem Tràng Tiền nhé...( ngoài đó đang lạnh =)) mưa phùn nữa). Bún chả hàng Mành nè, ở phố Nam Ngư có 1 quán phở gà ngon. @@
     
  9. m_ch_n Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tui thì không phải dân du lịch chuyên nghiệp nhưng do bà xã là gốc Hà Nội nên có vài ý cho chủ thớt đây, chủ yếu là ẩm thực nhé:

    - Phở gà Hà Nội: Cái quán không có tên nằm ở ngã tư Bát Đàn - Hàng Gà. Quán hơi nhỏ, ngồi vỉa hè, rất đông.

    - Quẩy (miền Nam gọi là giò cháo quẩy): phố Đường Thành, ngay trước chùa Kim Cổ, ăn nóng cực ngon. Chỗ này nức tiếng ở Hà Nội từ xưa đến nay.

    - Mì hoành thánh Hà Nội:
    *
    Số nhà 100 phố Hòa Mã, cạnh chợ vải Phùng Khắc Khoan. Quán nhỏ xíu, không biển hiệu, ngồi vỉa hè là chủ yếu. Một cái ghế con để ngồi và một cái ghế nhựa cao hơn một chút làm bàn, nhưng khách xì xụp đông lắm. Quán này có hai qui định rõ ràng: một là chỉ bán đến 8:15 sáng là đóng, Thủ Tướng đến muộn cũng nhịn cho, hai là khi ăn tuyệt đối không được xin thêm nước dùng, miễn trình bày kể lể, vì theo lời ông chủ “Nước dùng đã được Computer tính toán kỹ đến từng mi-li-lit rồi, không thể cho thêm được, ông mua thêm tôi cũng không bán!”.
    * Góc Hàng Thiếc - Bát Sứ 25k 1 tô bán từ sáng đến trưa.


    - Cà phê Hà Nội: Nếu mà đi cafe để ngắm người thì quán ở Hà Nội chẳng khác gì những Sao, Điểm Hẹn sài Gòn, Window ở Sài Gòn đâu, cứ lên khu Nguyễn Chí Thanh là có một dãy, nhiều lắm. Nhưng để uống cafe đậm chất văn hóa cổ xưa Hà Nội, có mấy quán cũng hay lắm nhưng chả nhớ đường, để hỏi lại bà xã.
     
  10. tahi2010 Thành Viên Cấp 2

    Nếu có điều kiện, mua cái bản đồ mà mang theo, taxi hay chạy vòng để kiếm tiền, kiên quyết ko đi xe ôm, đi xe ôm có khi lại măc hơn đi taxi, nên đi những quán ăn tốt tốt tí, đừng nghé những quán cóc, lề đường, sẽ mang bực mình vào thân,
    Tui có khoảng 2 năm lăn lộn kiếm cơm ngoài đó rồi, nên hiểu dân HN như thế nào,
    Nếu hỏi đường, thì cứ hỏi mấy anh Công An, không hỏi xe ôm, hay người dân, có khi lại bị chỉ đi tầm bậy,
     
  11. ocnhoi BUFFALOVN.VN RE NHAT VN

    đang ở hà nội nè 15/3 zìa sg roi
    dang 34 35 do c
    con` 10 den 12 do
    ko goi la lanh ma la ret
    ok ra cho muon xe ga di choi
     
  12. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    tốt nhất là mua or ăn uống bất cứ thứ j ở HN thì bạn đều phải hỏi giá trước....đâu phải ai cũng nói đc tiếng bắc cho nên nói tiếng nam cũng ko sao nhưng hỏi giá trước là ok rồi....chắc chắn bạn sẽ mua giá mắc hơn ng dân ở đó nhưng cũng đỡ bị chém hơn.....lần trc quên hỏi giá trước,ăn tô bún riêu 40k ^^
     
  13. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Kinh nghiệm xương máu:

    1. Giao thông ở HN rất bát nháo, đèn hiệu giao thông có cũng chỉ làm cảnh. Bọn nó ung dung fóng nhanh vượt ẩu cho dù là đèn đỏ. Đi bộ nên đi sát vào lề, đừng nghĩ đèn đỏ là mình dc fép đi wa đường, bọn nó fóng lun đấy. Có khi nó wẹt vào mình mà nó còn way lại "đcm mày đi đứng gì thế hả" Du lịch Hà Nội

    2. Ăn cái gì có rau mà xin thêm rau thì nhớ gọi "cho 5.000đ rau hay 10.000đ rau". Ko kêu như vậy mà cứ kêu cho 1 đĩa rau, tý nó tính cho 20k/đĩa rau đấy Du lịch Hà Nội - 1

    3. Có đi chợ thì cũng cẩn thận lời ăn tiếng nói, trả giá là nó chửi đấy Du lịch Hà Nội - 2

    blah blah blah, còn nhìu thứ lắm nhưng kể vài cái thôi, để bác tự khám fá mới vui Du lịch Hà Nội - 3
     
  14. maroon584 Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng có thời gian sống ngoài đấy rồi, nói chung ngoài đấy chỉ có một số chỗ nên đi thôi ( Phủ chủ tịch, Văn Miếu, Phố Cổ, mình thấy chỉ có 3 chỗ đấy là đáng đi thôi). Còn việc bro đi công tác với bạn gái thì tối tối tản bộ ở khu vực bờ Hồ cũng thú vị lắm đấy, thời tiết mà ko rét thì bác ra thử khu vực Trung tâm thương mại Tràng Tiền ngay phố Tràng Thi ngay bờ Hồ ấy,thử thưởng thức cái món gọi là kem lề đường theo kiểu của người HN ( mua kem trong tiệm rồi dựng xe trên lề ngồi ăn ...:dribbleDu lịch Hà Nội
    Nếu có vào quán mấy quán cafe thì mình khuyên bác đừng nên gọi cafe đá uống vì cách pha của người HN khác xa so với trong này nhiều (cafe lõng bõng vài cục đá rất khó uống ).

    Về ẩm thực ngoài đấy mình chỉ thấy có mỗi vài món mà có những người khác đã nêu trên như phở cuốn, bún than,....nhưng còn một món mà bác ra đấy không ăn là uống lắm đấy, đó là thịt chó Nhật Tân ngay khúc Lạc Long Quân bên Tây Hồ Du lịch Hà Nội - 1.
    Còn quà cáp mua về làm qua cho đồng nghệp trong này bác lên khu vực Hàng Đường mua một số đặc sản của HN được làm từ quả sấu ( mứt sấu, sấu ngâm....), bánh cốm, cốm tươi.

    Đấy là những gì mà mình biết về HN. Du lịch Hà Nội - 2
     
  15. m_ch_n Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mua quà Hà Nội:
    * Ô mai, sấu: Tiệm Hồng Lam số 12 phố Hàng Đường.
    * Bánh cốm, lạc rang húng liều: Số 11 phố Hàng Than.
     
  16. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Có mấy ông nào tưởng anh em ở đây là HOÀI LINH, HỒNG VÂN, THÚY NGA hay sao mà đòi giả giọng Nam hay giọng HN vậy, ông nào giả giọng ai nghe mà chẳng biết nè. Bác giọng gì cứ thế mà nói, ăn uống hỏi giá rổ trước tử tế thì OK thôi vì CHỬI CHA KHÔNG BẰNG PHA TIẾNG.
     
  17. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    có một số bạn có vẻ dị nghị với HN quá nhỉ! Mình đi ra ngoài đó chơi cũng thấy khá ok mà Du lịch Hà Nội
     
  18. tommythai Thành Viên Cấp 2

    cám ơn các bạn nhiều! Du lịch Hà Nội
     
  19. st0ne777 Thành Viên Cấp 5

    "Một điều nhịn là chín điều lành" rất tốt đó bạn,chúc bạn:"thượng lộ bình an".
     
  20. vodkasaigon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    e cũng ra hà nội rồi tình hình thì có người xấu có kẻ tốt ỡ đâu cũng vậy..........ăn uống có chỗ rẻ chỗ ko rẻ...............cho nên cứ hỏi giá trước khi mua 1 món đồ hay ăn uống gì đó.......quy tắc đi du lịch là lúc nào miệng cũng phải hỏi giá..............chớ mua hàng trung quốc khi chưa biết trả giá sẽ hớ nhìu lắm đó
     

Tình hình diễn đàn

  1. Ho Ca Hai Nam,
  2. a&t pro,
  3. phu266
Tổng: 519 (Thành viên: 3, Khách: 497, Robots: 19)