giang hồ có câu được voi đòi 2 bà trưng đó bạn :byebye: cứ cho mượn hoài tạo thành thói quen dựa dẫm ko chịu lao động . nếu khó xử bạn nên kiếm việc làm cho ng đó. lương cao thì hiếm khó kiếm chứ 500k tới 1tr thì rất nhìu đó bạn.
mình cũng giống như bạn, cũng đã từng giúp một người bạn thân, những cũng vì tiền mà mình mất nó, rất giận, nó mượn 1 triệu, hứa đúng sau ba tháng nó sẽ trả, những rồi sau 5 tháng cũng không thấy gì, nhiều lúc nó nói bán dth rồi tao trả, lãnh lương rồi tao đưa, mòn mỏi chờ đợi cũng không thấy đâu, tiền thưởng tết nó lãnh ra cũng không trả, dã thế rồi đến mùng 5 tết quay ra hỏi mình mượn thêm 500k, hỏi ai dám cho mượn mất uy tính như thế, nhiều lúc mình kẹt tiền đòi lại tiền của mình mà gần như mình phải đi van xin nó, thậm chí nó còn chửi ngược lại mình, trên đời này nghĩ sao lại có những ngưòi như thế, ok bạn bè khó mình ko cần nó trả liền một lúc, có thể trả từng chút một, cái đó là để giữ uy tính, nhưng lần này thì nó hứa biết bao lần, nào là bán dth trả, lãnh lương trả, tiền thưởng têt nói trả rồi vậy mà một đồng cũng ko hề có thiệt là không chịu nỗi nữa, đành thôi cho nó luôn coi như là từ giã bạn bè, thà như thế còn hơn càng nghĩ càng buồn thôi ...
Nói thẳng đi bạn. Nói với người đó là bạn cũng ko dư dã gì, đi làm cực khổ như thế nào? Ko thì bạn cho người đó đến dọn dẹp nhà cửa giúp bạn rồi phát lương đi... Hoặc là chỉ ổng online search tìm việc làm nè. Trên mạng thiếu gì những tin tuyển dụng những người ko có kinh nghiệm và trình độ, như là giao hàng, phụ giúp việc nhà, bồi bàn, phục vụ nhà hàng, hay bốc xếp chẳng hạn,... Cách tốt nhất là bạn cứ bỏ một chút thời gian tìm giùm ổng ý một cái nghề nào trong số cái nghề mà mình liệt kê đó. Thà là bỏ một chút công sức, hơn là bỏ vài làn 1-200 ngàn. Cộng lại 10 lần là 2triệu đó Tiếc lắm... Mong bạn sớm giải quyết được vấn đề... Thân
Nói thiệt đi bro, ko phãi nói theo cách từ chối hẵn, mà nói là mình cũng là dân lao động, nên ko dư giã gì, nên ko thể cho bạn mượn nhiều Từ 200k giảm xuống còn 20-50k thui