qua các cmt của các bác Mèo thấy vậy: tình hình là các bác trai nhà ta tư tưởng rất phóng khoáng chị em PN nhờ ấy mà cũng cảm thấy an ủi chứ ai cũng soi mấy cái nì hoài thì....
Nữ có tam cương-ngũ thường nè: - Quân-Thần cương, quân đội ko nữ quân nhân? Tướng Nguyễn Thị Định là gì? - Phụ-Tử cương, nữ thì ko cần vâng lời cha mẹ sao? nữ làm mẹ chăm sóc con ko tốt hơn nam sao? - Phu-Phụ cương, đạo vợ chồng nữ ko cần có trách nhiệm sao? - Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín chắc nữ ko đc phép học và làm ah? Nam có "tứ đức" nè: - Công-đầu bếp nam chiếm đa số hơn nữ! - Ngôn-nam ko có ngôn chắc nói chuyện hơi bị ... mất dại nhỉ? - Dung-đã có các cuộc thi Mỹ Nam, Hoa vương, Ng đàn ông quyến rũ nhất hành tinh ...... - Hạnh-đàn ông đc ngoại tình ah? Chỉ có "Tam tòng" là ko còn giá trị. XH phát triển đã cho phụ nữ nhiều cơ hội vượt qua nam giới. Nếu vẫn còn tư tưởng gò ép họ vào cái tư tưởng 2k năm trước ko phải là nhỏ nhen quá sao? Các man phản đối phụ nữ vượt mặt nam giới thì ..... nên sống ở 2k năm trước!
cứ để cho đàn bà được bình quyền... thoải mái boxing,dá banh,làm lãnh đạo đi...mình cứ rong chơi cho thỏa thích... ý kiến làm gì cho nhức đầu... hê hê
ý kiến hoài làm gì ko biết nam nữ có cái riêng của mỗi giới nữ có tử cung thì ngàn năm cũng có tử cung. bình đẳng mấy cũng ko thể chuyển tử cung qua nam đc. em xin hết
bác đọc không kỉ nên hiểu sai ý tui rồi Tui quote bài của bác để tra lời cho bác ấy mà. Bác hỏi nam có cái gì mà đòi hỏi nữ phải có Tứ đức nên tôi mới trả lời thế. Thế nhé:doubt:
Theo lời bạn là đa số phụ nữ ngày nay đều không chung thủy nên anh nào được tích phúc từ 3 đời nên mới có vợ chung thủy được..thế thì buồn thay cho đàn ông VN nhỉ :sad:
Sao ai cũng khoái vợ nấu ăn, có mỗi mình anh đi chệch quỹ đạo là khoái Osin nấu là sao ta ??? Chẳng nhẽ chán cơm thèm hủ tiếu, mì xào, mì gõ, bánh canh,... hay sao
chúng ta là dân tộc Việt Nam thì đọc sách nói về dân tộc Trung Hoa làm gì trong khi sử mình chưa thuộc. BTW, Chủ topic thật là một người RẢNH . Cái thuyết khổng tử xa lơ xa lắc và ngày càng bị nhiều người lên án mà suốt ngày đem ra bàn luận không thấy mệt à. Trong mắt Khổng Tử, chỉ có những người làm quan, đọc sách "thánh hiền" mới là quân tử, mình ổng tự sướng, coi khinh lao động chân tay, cho rằng họ đều là tiểu nhân. Tư tưởng bá quyền, muốn xâm chiêm các dân tộc khác, chẳng có gì đáng phải học hỏi cả. Còn nữa bác sửa luôn cái nick thành Fan của Khổng Tử, hoặc Khổng Tử tuyệt vời quá đi, vì cái nick của bác mang màu sắc thương mại, Không Tử không thix đâu, nhà thương không được coi trọng trong nho giáo . Nếu như là 2 nick khác nhau lập thì còn bảo là không biết, còn đây là 1 nick lập 2 topic, cách nhau cả 1 time dài, bạn lại bảo chủ topic không biết, bạn nên nói là chủ topic có trí nhớ quá kém mới đúng. . BTW, sao chủ topic không lập hẳn 1 trang web fanclub của Khổng Tử tha hồ mà bàn luận =)).
Mèo thì thấy anh chủ topic rất hâm mộ phụ nữ nên ngày ngày anh ấy mới siêng post những chủ đề như vậy để chị em mình đọc và tìm hiểu
xin hỏi bạn họ tên gì? trong họ tên bạn nếu có 1 chữ Hán yêu cầu đổi tên ngay lập tức nhé,rồi cái PC bạn đang xài coi cái nào Made in China or Made by Confucius thì cũng mau mau đổi sang cái nào của US hay một nước nào khác xài đi, vì mức độ bài Hoa của bạn đã đạt cảnh giới cao nhất rồi. ngay cả US và England còn chưa dám bài Latin như bạn bài Hoa. vấn đề ng ta nêu 1 đằng, nhí nhố 1 nẻo thì gọi là lạc đề nhí nhố 1 nẻo mà nhí nhố vô tổ chức thì gọi là ấu trĩ, xã hội nào cũng có ng tốt ng xấu, ng tốt nào cũng có mặt tốt mặt xấu, nhưng cái quan trọng là mặt tốt lấn át hay mặt xấu lấn át, ko ai nói Khổng Tử không có khuyết điểm nhưng xã hội cũng không khuyến khích những ng vạch lá tìm sâu. đứng ở chân núi thấy 1 bãi cứt thì phán rằng:"à, ngọn núi này đầy cứt!" xét ra mod Chuyện trò cũng dễ khi để bạn còn cơ hội post bài vì trước hết bạn có 1 lỗi nho nhỏ trong nhân cách là hỗn với bậc tiền nhân. sau là bạn xúc phạm danh nhân thế giới, học vấn của bạn tới đâu mà cao ngạo tẩy chay Khổng Tử? Tôi không bênh KT nhưng tôi thấy bất bình với cách hành xử của người nhân danh Nam nữ bình đẳng trong xã hội Hiện đại, mà văn hoá giao tiếp hạn chế như thế nói ai nghe. Tôi biết, khi tôi post bài này xong thế nào bạn cũng vào phản bác dữ dội, thôi thì mỗi người mỗi tính mà.
Xin hỏi bạn, câu nào trong bài mình là nói xấu dân tộc Trung Hoa mà bạn lại nói mình bài Hoa. Nếu mà nói lạc đề thì có nhiều bài trong đây lạc đề lắm, ngay cả bạn cũng đang lạc đề đấy , không sao bạn thích cãi với mình cho vui thì mình sẵn sàng hehehe . Mà mình chỉ có ý tốt là thấy chủ topic hâm mộ Khổng Tử quá mới đề nghị chủ topic lập trang web , hoặc topic thảo luận về Khổng Tử cho vui, có đụng chạm gì đến bạn đâu nhỉ lạ thật. Mà mình chẳng vạch lá tìm sâu, khuyết điểm lồ lộ thế kia, thời hiện đại ai cũng thấy chỉ có những người cố chấp là không thấy
Chủ topic không nói là anh(chị) ấy ủng hộ KT mà chỉ nêu ra vấn đề "có trích dẫn tư tưởng của KT" nên KT phải chịu vạ lây. Cho nên bạn nên ý tứ hơn khi nhận xét về bậc vĩ nhân này, sau là khuyết điểm ấy dù có lồ lộ mấy, nhưng thế giới và các học giả viết sách của VN chưa ai lên án thì chưa tới lượt mình đâu. Chớ nghe theo lời xuyên tạc của các cây bút phản động, nhé.
Không biết ai phản động à nha, bạn ăn nói cho cẩn thận, mà sao bạn biết VN ta chưa có ai nói về khuyết điểm của Khổng Tử, nếu nhớ không nhầm trước đây có 1 cuốn sách do nhà xuất bản văn học phát hành có nói về vấn đề này. Xin lỗi bạn, bây giờ mình có nói về khuyết điểm của Khổng Tử thì đó là quyền tự do ngôn luận của mình, sẽ chẳng có ai bắt mình vào tù vì tội phản động nhé, nó không dính dáng gì đến chính trị cả. Thui, mình đi ngủ, có gì mai cãi tiếp, bibi.