Tìm kiếm bài viết theo id

Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi SâuRóm, 10/3/10.

ID Topic : 1661524
Ngày đăng:
10/3/10 lúc 11:35
  1. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    20/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,725
    Sâu có vài quan điểm trong cuộc sống hơi khác với mọi người 1 chút. Thật ra, trước đây, Sâu hay nghĩ rằng, mình phải thật tiết kiệm để cuộc sống sau này được tốt hơn. Thế là lao đầu vào làm và đánh rơi rất nhiều điều hay ho trong cuộc sống.

    Cho đến khi có những lúc cận kề cái chết rồi, mới cảm thấy rằng những gì mình đã suy nghĩ thiệt quá trẻ con. Làm cho mệt nhọc thân xác, mà ko đc tận hưởng những gì mình thích ( dù chỉ là nhỏ nhoi ) trong cuộc sống thì làm có ích gì ? Rồi nhỡ khi xuống ấy, có phải là hối tiếc đã quá muộn màng ko ?

    Cuộc đời Sâu xém chết hụt 3 lần :

    Lần thứ 1 là năm 9 tuổi, khi cùng gia đình đi xuồng ra bến xe lúc trời nhá nhem tối. Thế là xuồng nhỏ, dù đã chiếu đèn nhưng vẫn bị thuyền lớn tông vào, làm chìm xuồng. Nguyên nhân do chú lái thuyền ngủ gật.

    Lần đó nghĩ lại vẫn còn hoảng hồn. Nhưng rồi vạn sự bình an, không có gì xảy ra cả. Trong lúc ấy, quả thật chẳng hiểu sao, dù tay rất cố gắng níu mạn thuyền nhưng chỉ muốn ngủ thôi vì cảm thấy rất mệt. Nếu như vợ con của chủ thuyền không kịp ra kéo lên, thì chắc đã buông tay xuống sông làm bạn với hà bá rồi.

    Lần thứ 2 cách đây 2 năm, khi đang trong phòng trọ 1 mình và sốt như điên. Từ bé, Sâu hay bị bệnh tật lặt vặt, đặc biệt là sốt, chữa hoài không khỏi, khám thì không bị gì. Nhớ lại lần đó, thấy ớn ớn sao ấy. Cơn sốt hành hạ đến quằn quại, không nói được, mắt mờ, tay chân run lẩy bẩy, điện thoại thì lại hết pin. Ngày đầu còn tỉnh táo đc 1 chút, qua ngày 2 bắt đầu có dấu hiệu mê man, ngày thứ 3 thì ngủ nhiều hơn thức, cứ mở mắt ra được tí thì lại nhắm mắt ngủ ngon lành. Lúc đầu, bản thân nghĩ rằng, sốt như vậy nên làm cho người mệt, chứ không nghĩ là nếu cơ thể sốt quá cao có thể lâm vào tình trạng hôn mê. Ấy thế mà chỉ ở 1 mình, không ai xung quanh cả.

    Tự nhiên không hiểu sao ngay tại lúc đó, muốn bò về nhà ghê gớm, muốn dùng chút sức lực cuối cùng để về nhà với mẹ, để mẹ nấu cháo cho ăn như hồi còn bé được chăm sóc. Rồi lại cảm thấy mơ màng, như đang chuẩn bị bước vào 1 thế giới khác. Rồi những hình ảnh về ngày xưa lại ùa về. Ngay tại lúc ấy, nhớ bạn trai cũ da diết, chỉ muốn gọi điện thoại và nói hết nỗi lòng của mình ra, rằng em đang sắp chết đây, và em muốn có anh bên cạnh. Những suy nghĩ đó cứ bay vòng vòng trong đầu.

    May mắn là cô chủ nhà tốt bụng, thấy lâu ngày không xuống đi làm nên đánh liều nhờ người phá cửa vào thăm xem tình hình thế nào. Vừa sờ trán, cô đã tức tốc nhờ nngười chở đi bệnh viện, rồi chăm lo thuốc thang không khác gì con gái ruột trong gia đình. Thật sự mãi đến sau này, dù có thế nào vẫn sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh và tình nghĩa đó.

    Lần thứ 3 là khi vừa nhận được kết quả xét nghiệm. Vì bác sĩ không nói rõ, thế nên cứ nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi. Nhưng giờ thì ổn rồi, cũng may nó chỉ là một dạng biến chứng, không quá nguy hiểm đến tính mạng. Ấy vậy mà lúc đầu, chỉ muốn làm cho thỏa những cái mình thích và còn thiếu, quay về với gia đình, sống những ngày tháng hạnh phúc giản đơn nhất...

    --------------------

    Những lúc cận kề cái chết, điều mình muốn nhất là sống trong bình yên của gia đình và được nói hết nỗi lòng với những người mình đã & đang yêu thương.

    Cũng "nhờ" những giây phút hiếm hoi trong đời người ấy, Sâu nghiệm ra rằng, khi sống hãy đi kèm với tận hưởng, đừng nên tồn tại một nghĩa rất bình thường. Để rồi mai đây, dù đời có ra sao, cũng không phải hối hận hoặc đắn đo điều gì...
     
  2. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    lúc ấy chỉ mong mình ko chết Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ? vì nghĩ tới nhiều việc phải làm mà chưa làm đc :embarrassed:
     
  3. lukeme Thành Viên Kim Cương

    còn chút cơ hội sống là phãi giành giật lấy thui
     
  4. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    chúc em mau qua khỏi bệnh tật và vui lại thật nhiều
     
  5. Con Đường Tơ Lụa Thành Viên Cấp 4

    trời. Đọc cm của Sâu ở tất cả các bài trong box này cứ tưởng là con trai....Giờ mới biết ...
     
  6. Agent1102 Thành Viên Kim Cương

    đến lúc sắp chết , mình sẽ dùng hết sức đễ làm những gì mình muốn ....

    nói ra hết tất cả những gì mình đã giấu, những tội lổi.v..v..v...giống như xưng tội vậy Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ?

    ...đương nhiên là khi đó mình chắc chắn sẽ chết . còn le lói hi vọng thì vẫn phải ráng mà sống thôi Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ? - 1 ...1 người vì mọi người Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ? - 2
     
  7. dau_iu I love haters

    em thì lại hay ngược với chị, thích gì là mua nấy, mua ngay, mua cho bằng đc, ko thì lấy cái đó làm mục tiêu để kiếm tiền mua, lúc mua xong cầm trên tay thấy sướng rưng rưng, nhưng đc 1 lúc là chán ngay Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ? ko phải cái cảm giác nâng niu thành quả mình đạt đc gì cả....


    nhưng đa số ai cận kề cái chết cũng đều muốn ở bên gia đình cả, trừ khi chết bất đắc kì tử ko kịp nghĩ gì thôi...


    như em mới đc coi American beauty ( fiml cũ mèm mà h mới đc coi ) , nhân vật chính trc khi chết có bảo : tôi luôn nghe nói cả cuộc đời mình lướt wa trc mắt trong 1s trc khi chết... Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ? - 1 ko biết chết thiệt thì có thấy ko...
     
  8. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Ý zậy là sao hả ?:dribble:

    Dâu, hay em làm chuột bạch, hay hamster bạch cũng đc, thí điểm đi rùi nói với anh chị em 5s nhe coi sao hehehe :dribble:
     
  9. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    ^ ^ tông xe xém chết vài lần , những lúc như vậy mình lại cười
     
  10. VuBaoMobile.Com ® CHUYÊN GIA IPHONE ® ὨὨὨ

    lúc còn sống cứ cố gắng hết sức trong mọi việc, đôi lúc phải tự thưởng cho mình
     
  11. rua69 Thành Viên Cấp 5

    nghĩ tới thấy ớn ớn
     
  12. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    tình hình là bé Sâu còn bít giận mà gào lên thế này thì còn khoẻ lắm lắm , chưa có chít dc đâu ^^
     
  13. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    mỗi lần nghĩ đến cái chết cảm giác sợ tột cùng
     
  14. dau_iu I love haters

    e đề cử chị lên nói với God sắm cho e 1 dàn I mac có nối mạng đi, để e lên trển còn có cái lên 5s 8 :adore:
     
  15. SâuRóm Thành Viên Cấp 4

    Cả khi sắp chết còn giỡn với bác sĩ đc mà.

    Bác sĩ : Con có biết 1 ngày nữa là con nhắm mắt mãi mãi ko?
    Sâu : Ôi, thầy bói nói con thọ lắm ạ, con tưởng con mệt nên nhắm mắt nghỉ ngơi tí thôi Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ?

    Chuẩn bị sắm Imac nè em, chừng 3 tháng nữa, nhà nghèo nên dành dụm mãi mới có đc như hôm nay. Có gì chị tặng em, zới điều kiện em lên trên ý và liên tục report tình hình về cho anh chị em 5s biết, chịu hem Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ? - 1
     
  16. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Sắp chết, tui mún ôm người tui iu thật chặt và nói "anh yêu em", sau đó lè lưỡi ra chết Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ?
     
  17. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    ủa vậy bé Dâu ko tính đường lỡ em ko gặp dc God mà phải gặp Satan hả Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ?
     
  18. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    nghe bài " nếu chỉ còn 1 ngày đề sống" chưa?
     
  19. SAMBUCHE Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lúc sắp chết à
    ....
    hút 1 điếu thuốc
     
  20. dau_iu I love haters

    chừng nào sắm hú e nhen, đốt trc đi cho e an tâm lên đó có cái xài rồi e mới tính đườg quyên sinh ... lỡ em lên trc rồi chị hổng đốt cho e lấy gì e 8 Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ? - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoangmain,
  2. anhtubdshn,
  3. ductuan88,
  4. KhoaBeo
Tổng: 755 (Thành viên: 7, Khách: 664, Robots: 84)