Tìm kiếm bài viết theo id

Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi SâuRóm, 10/3/10.

ID Topic : 1661524
Ngày đăng:
10/3/10 lúc 11:35
  1. quangcon1989 Thành Viên Vàng

    sắp chết rồi còn nghĩ đc gì nữa, chỉ cầu mong cho mình đừng chết Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ?
     
  2. Z|K Yagate toki wa futari w0

    sắp chết chỉ biết nhắm mắt tiếc là mình còn zin......
     
  3. quyloccurtain In God we trust

    Mình theo Công Giáo, nên đứng trước cái chết mình sẽ sám hối.
     
  4. Tiểu tử thúi Thành Viên Kim Cương

    Nghĩ xem lên thiên đường hay xuống địa ngục quậy vui hơn :go:
    Sao nghe bảo cậu gà trống nuôi con mà, còn zin chỗ nào vậy :sexy_girl:
     
  5. kutri1601 Thành Viên Cấp 5

    Mình xém bị chết đuối , xung quanh chả có ai ngoài mình và con kênh lúc mình 5 tuổi . Không hiểu sao nắm đại đám cỏ dại ven bờ và tự cứu mình lên lun !!
    nhớ lại lúc đó bị xong mình cứ xem như chả có gì cả vì lúc đó còn nhỏ nên nhận thức còn kém . THế là mình cứ vô tư chạy vào nhà nói mẹ ơi thay quần áo cho con . Mẹ hỏi "sao quần áo ướt đen ngòm vậy " , mình trả lời con bị rớt xuống "biển"Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ? nên ướt , hồi đó sống ngoài Hội An gần biển Cửa Đại nên mình rất thích biển .
    Mãi về sau này mình mới biết là lúc đó cái chết rất cận kề với mình , nước kênh ngập qua đầu chân ko chạm dc đáy mà vẫn cảm thấy chả có gì xảy ra , tỉnh bơ à Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ? - 1 .
    Giờ mà thả mình xuống sông Sài Gòn chưa chắc mình đã chết Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ? - 2 hihi , khi vào Tp , mình dc ba mẹ cho đi học bơi vào lúc 7 tuổi .
    P/S : Chúc bạn vượt qua cơn bệnh và tiếp tục sống và đạt được mọi ước nguyện mà mình nuôi giữ bấy lâu qua .!!!
     
  6. mr_bum Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bum bị 1 lật hụt chân xém chết đuối, may mà đc cứu kịp, lúc đó chỉ nghĩ về gia đình bạn bè thôi ^^! và mong sao đừng chết nữa Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ?
     
  7. hoainam_x8_88 Thành Viên Cấp 3

    sắp chết thì chỉ mún đừng chết thui.
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    chết chưa chị bé?
     
  9. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    2012 sắp tới rùi đóNhững lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ?
     
  10. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    bướm độc đấy anh ơi , rất là nguy hiểm và hung dữ :doubt::doubt:
     
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mình thì sẽ ghi lại tên người được hưởng gia tài còn lại ...
     
  12. shenlong Thành Viên Cấp 4

    Thật sự để cảm nhận cái này là rất khó vì chỉ khi thực tế cận kề cái chết mới cảm thấy hết, chứ ngồi ko mà tưởng tượng mình sắp chết thì cũng ko thấy hết được. Mình trước đây cũng vậy, sống rất vô tư, rất ít khi suy nghĩ nên nhìn trẻ hơn đám bạn rất nhìu. Nhưng rồi lúc fát hiện bị bệnh, ai cũng an ủi, bảo fải vô tư lên, đừng nghĩ jì cả thì lại làm ko được Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ? Lúc đó chỉ có 1 cảm giác thôi, tiếc. Tiếc lắm, tiếc nhìu thứ, tiếc những thứ mình chưa thể làm, tiếc những thứ mình đã làm ko đúng, hoài niệm, suốt ngày chỉ ngồi tưởng tượng cảnh bạn bè mình, gia đình mình khi mình chết đi sẽ thế nào.
    Chỉ những ai bản thân đã từng cận kề cái chết và có thời gian để đón nhận nó thì mới cảm nhận được hết thôi. Nhưng khi vào bệnh viện, gặp gỡ nhìu người, thấy nhìu cảnh đời còn khổ hơn mình thì suy nghĩ mình mới thay đổi. Cũng nhờ câu nói của mẹ mình "Mình bị bệnh, đó là trời kiu ai nấy dạ, nhưng mình còn chữa được, gia đình có điều kiện để mình chữa trị tới nơi tới chốn, thì mình đã may mắn hơn nhìu người rồi".
    P/S : chúc bạn Sâu mau hết bệnh nhé, lâu rồi mới có 1 nơi để mình trải lòng thế này, cám ơn bạn Sâu nhìu Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ? - 1
     
  13. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc, nghe và suy nghĩ
     
  14. Wave1737 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Những lúc như vậy thì mình nghĩ đến gia đình ba mẹ, vợ con, anh em và bạn bè.
     
  15. han tinh Thái Dương Store

    Mình đã từng nghĩ đến chuyện này..và thật lòng mình từng nghĩ muốn gặp lại người ấy dùn chỉ 1 phút giây đễ ko bao giờ còn hận nữa
     
  16. Time To Love Thành Viên Cấp 3

    Cần kề cái chết chắc mình khóc cho số phận đã an bài quá Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ?
     
  17. shop_DJ Thành Viên Cấp 3

    khóc chứ a :too_sad:, gạt nước mắt e kím ng mới :look_down:







    @: spamm cho dzui chớ ko wan hệ j ráo :snicker:
     
  18. piedzethuong I ll always Love to Love.

    giống e khúc này , nhưng đc cái đồ do chính tiền mình kiếm ra đc dù có chán chị cũngộm khư khư làm kỉ niệm chứ ko bao giờ bán hoặc cho Những lúc cận kề cái chết, bạn thường muốn làm gì ? - 1
    .
    còn nếu như từ đây đến lúc cận kề cái chết , chỉ hi vọng có baby , có phút cuối cùng đó cũng muốn dành cho con , hehe . ko hiểu sao mất lòng tin với tất cả mọi ng .
     
  19. djkool Thành Viên Kim Cương

    chết cười với bác này :dribble:
     
  20. vietthang Thành Viên Cấp 6

    coi những gì chưa làm đc hay muốn làm viết ra tờ giấy và cố thực hiện đc
     

Tình hình diễn đàn

  1. phu266,
  2. Anh88,
  3. vanquyensg2024,
  4. darcular,
  5. honeyz...,
  6. ductuan88,
  7. HONEYZ
Tổng: 834 (Thành viên: 9, Khách: 742, Robots: 83)