Tìm kiếm bài viết theo id

Mong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyentin020589, 11/3/10.

ID Topic : 1667054
Ngày đăng:
11/3/10 lúc 23:35
  1. nguyentin020589 Tửu Lượng Vô Biên

    Tham gia ngày:
    9/3/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,168
    Hiện tại , em có 1 người mẹ, năm nay cũng đã 56 tuổi . Mẹ em đang hiện trong giai đoạn thời kỳ cuối của ung thư máu , khả năng bây h chỉ đạt 10% . Ba của em bây giờ cũng bệnh nặng , n . Mọi chuyện xảy ra quá nhanh , khiến em không thể chấp nhận mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tâm trạng của em vừa lo lắng và vừa tức giận vì thái độ thờ ơ lạnh nhạt của các bác sĩ của Đa Khoa Tân Bình ( Quận Tân Bình ). Vì tuổi già , nên mẹ em thường xuyên tháng nào cũng lên bệnh viện Đa Khoa Tân Bình để khám bệnh định kỳ . Nhưng đến vào đó khám bệnh , thì họ cho rằng mẹ của em bị bệnh đau tay chân , và bệnh đau nhức và tùm lum bệnh. Mẹ em chỉ biết nghe lời và mua đủ loại thuốc như bác sĩ kê toa và uống ,ông bà ta có câu" Lương y như từ mẫu". Thời gian thấm thoát cũng trôi qua 2 năm . Đến khi căn bệnh ác tính này bộc phát ra, họ bắt đầu xét nghiệm cho mẹ em , và nói rằng mẹ em bị bệnh ung thư máu thời kỳ cuối . Và chuyển viện cho mẹ em lên Trung Tâm Huyết Học , và phủi tay mọi trách nhiệm về phía mình . Mặc cho mẹ em là bênh nhân khám định kỳ , và trốn tránh trách nhiệm . Để mặc mẹ em , hằng ngày phải đau đớn với cơn đau hành hạ hàng ngày về thể xác lẫn tinh thần . Hằng ngày gia đình em , vừa phải lo cho người ba bệnh tiểu đường và hàng chục hóa đơn tiền viện phí của mẹ em lên hàng chục triệu . Sau thấm thoát thời gian mẹ em được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị , trong thời gian đi tái khám ở Chợ Rẫy , em có đưa mẹ em lên Bệnh viện Đa Khoa tân bình để xin giấy chuyển viện. Lúc mẹ em vô khám cho có để làm thủ tục chuyển viện , thì 1 bà bác sĩ khám cho mẹ em và chuẩn đoán là " Đau thần kinh toạ " , lúc đó em nghe xong câu nói. Em cảm thấy cuống họng em nóng ran lên và hét to lên " Mẹ tui bị bạch cầu cấp dòng tuỷ , lên đây xin giấy chuyển viện.", bà bác sĩ đó chỉ nói 1 câu Ủa vậy hả " . cho qua trách nhiệm về trình độ chẩn đoán bệnh của mình và viết giấy chuyển viện cho xong . Nay em rất bức xúc vì thái độ vô trách nhiệm của các bác sĩ Đa Khoa Tân Bình . Nên viết hết cảm xúc trong nỗi tức giận , mong các anh chị em lên tiếng ủng hộ cho gia đình em. Anh chị em nào trong 5giay rành về pháp luật hãy giúp em, giờ em phải làm gì , để trừng phạt những kẻ vô trách nhiệm đó .Mong rằng sau này sẽ không còn ai rơi vào hoàn cảnh của mẹ em như vậy . Em mong anh chị em hãy lên tiếng ủng hộ em , lên tiếng nói giúp em , để xã hội này không còn những cảnh bất công đó. Mặc dù mẹ em là người phụ nữ hay làm việc từ thiện , đã 4 lần hiến máu giúp người khác, để rồi chính bản thân mình mắc căn bệnh ác tính , bây giờ phải 1 mình chịu nỗi đau hàng ngày , đến khi cái chết gần kề mà mẹ em còn lo cho người khác , hiến giác mạc để cứu người khác. Vậy Anh chị em hãy cho em biết , người như mẹ em có phải đáng bị trừng phạt vậy ko? . ACE đi ngang hãy giúp em up bản tin. XIn mod đừng xóa bản tin của em. Lần cuối cùng em cảm ơn mọi người.
    P/s : Có những kẻ chả ra gì , nói mình ham tiền . Ở đây mình kiện người ta , mình ko cần bồi thường gì cả . Mình chỉ muốn họ thức tỉnh lại bộ máy bệnh viện , bác sĩ là người mang đến niềm hy vọng bệnh nhân , chứ ko phải càng ngày làm bệnh tình bệnh nhân càng ngày trở nên xấu . Bây h mình vẫn phải lo cho người mẹ già là đầu tiên . Còn việc kiện tụng thì mọi chuyện qua đi rồi sẽ bàn tới . Mình lên topic này , để mọi người lưu ý hơn về vấn đề sức khoẻ mỗi người. Để mọi chuyện như vầy , không phải lập lại như chuyện thường tình . Có người lại nói mình," AI biểu mẹ bạn bệnh làm chi , biết vậy thì đừng bệnh". Mình cũng bó tay với hạng người này. Thạnk các bạn đã ủng hộ mình. Mình ko cần mọi người để quyên góp gì cả , từ sức của mình có thể lo cho mẹ mình cứu chữa bệnh tình , dù bán tất cả gia sản mình cũng phải làm. Mong mọi người ko bàn tán gì vấn đề tiền bạc ở đây.
    P/s 2 : http://www.thongtinvn.com/index.php?page=article&mod=view&cat=1&sub=50&article=12860
    Sau đây cũng dẫn chứng thêm 1 bài báo mình vừa đọc được.
    --------------------------------------------------------------------------
    Sau một thời gian qua đi từ lúc mình mở topic . Mình đã close topic để dành thời gian chăm sóc mẹ mình là đầu tiên. Rồi cái gì cũng sẽ tới. Mẹ mình đã ra đi . nay mình mở topic lại , để anh em tránh xa cái nơi giết người , cướp đi tình yêu thương cao cả nhất trên thế gian " tình mẹ con " . Nếu như mình không đứng lên lên án họ , thì ai sẽ là người đầu tiên cho mọi người biết rõ bộ mặt thật của bệnh viện ấy . Và sẽ còn bao nhiêu người phải rơi nước mắt như mình khi mất đi người thân. bệnh viện này nổi tiếng với thái độ hờ hững, vô trách nhiệm và trịch thượng, xem bệnh nhân giống như những người đi ăn xin. Tại sao ở nước ngoài một con vật bị giết mà họ còn phải kiện tụng và lên án . Còn ở Việt nam mình mất đi 1 mạng người hoàn toàn do lỗi bác sĩ , là chuyện bình thường. Thế luật pháp để đâu.
     
  2. BaoKhang2008 Thành Viên Mới

    bạn cũng hay thiệt , mẹ bịnh ba bịnh mà còn online được...
    - Làm việc có dính tới pháp luật thì phải có nhân chứng , vật chứng, tang vật ..v..vv cụ thể thì mới làm được bạn à . Không xông vô tự nhiên lôi cổ người ta ra bắt được đâu .
    Chắc chỉ có luật nhân quả thôi bạn , " quả báo nhãn tiền "
    Mình chúc Ba Mẹ bạn mau chóng hết bịnh ...
     
  3. nguyentin020589 Tửu Lượng Vô Biên

    Tại vì trong h làm việc bạn à. Mình làm xong việc , mình post bài thôi . Chứ sau h làm . Mình mới lên thăm mẹ mình
     
  4. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic...luậ pháp ...oải lắm...dù đúng hay sai ...dính là thấy 1 từ money
     
  5. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Topic có ý nghĩa ai xóa làm gì. Nhưng bạn nên bình tĩnh lại, ung thư là trời kêu ai nấy dạ, đôi khi cũng khó trách lắm. Ba mẹ tui cũng già rùi, tui thấy lo quá mà không biết nói sao hết Mong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ.
     
  6. banquyenDK.com Thành Viên Vàng

    Đọc những dòng của bạn mình cảm thấy bạn rất căm giận vì Y đức của vị bác sĩ đấy, nếu mình ở trong trường hợp của bạn có lẽ mình cũng sẽ như bạn.Nhưng kiện tụng thì bạn cần phải có bằng chứng xác thực về chuẩn đoán của BS gần đây nhất rồi sau đó đến văn phòng luật sư nào đấy nhờ tư vấn quá trình tố tụng(khoản vài tháng- tốt nhất nên đem hồ sơ bệnh án lên báo tuổi trẻ nhờ họ dùng sức mạnh báo giới mà tạo áp lực cho vị BS đấy!)...Nhưng trong thời gian đấy thì mẹ bạn sẽ hết bệnh hay không? Hay vì bạn phải chạy theo sự căm phẫn mà quên mất mẹ mình đang nằm trên giường bệnh....Hãy bình tĩnh, hãy suy nghĩ thật kĩ để đừng phí mất thời gian bạn còn lại với mẹ hiền của mình....Một lần và mãi mãi...thời gian còn rất ngắn đấy thôi bạn, hãy tận dụng thời gian còn lại để bên mẹ hiền của bạn....Chúc bạn có đầy nghị lực vượt qua mọi chuyện và cũng nguyện chúc mẹ của bạn sớm bình phục.
     
  7. nhanh_gon_le Thành Viên Cấp 4

    2 câu sau mình hoàn toàn đồng ý, nhưng câu đầu tiên của bạn, mình k tán thành chút nào! Bố mẹ dù bệnh cỡ nào, mình làm con, thương bố mẹ là điều đương nhiên, và phải thay nhau trực, chăm sóc, còn các thành viên khác cũng phải lo làm việc, lo kiếm tiền, lúc đó, mới có cơm, có gạo, có tiền mua thuốc chứ! Bố mẹ bệnh, mà con cái ai cũng chán nàn, bỏ bê công việc, chen chúc nhau ở nhà chăm sóc..thì với hoàn cảnh gđ bạn này, chắc bản nhà chỉ sau vài tháng. Thử hỏi, bố mẹ có muốn thấy cảnh này k???
    Mình nghĩ, làm vậy là anh em bạn rất ok rồi!
    Cái vụ lên báo, theo mình là có lý! Khi có những dấu hiệu bất thường trong cơ thể, mẹ bạn đã đi khám, nhưng bác sĩ thì cho rằng đó chỉ là đau nhức mình mẩy bình thường, và suốt 2 năm như vậy, các bác sĩ k phát hiện ra (cái này, chắc mẹ bạn đi khám BHYT rồi, đúng k?) Bảo hiểm y tế thì là vậy đó, đụng tới BHYT lại là 1 câu chuyện nhức nhối xã hội!
    Mình cũng k biết làm gì hơn, chúc bố mẹ bạn bớt bệnh, để sống thọ 100 tuổi với con với cháu.
    Hi vọng sẽ có 1 luật sư giỏi tư vấn giúp bạn chuyện này.
    Thân!
     
  8. c0mely Thành Viên Cấp 4

    mình nghĩ trước mắt bạn hãy dành khỏang thời gian còn lại sống bên cạnh mẹ làm những gì mà 1 người con cần làm . Chúc mẹ bạn sớm bình phục.
     
  9. atom_3377 Thành Viên Cấp 2

    bác sĩ bây giờ ko còn là Lương Y Như Từ Mẫu Nữa,mình ko dám ý kiến này nọ,chỉ chúc bạn mẹ bạn và gia đình của bạn sẽ vượt qua lúc khó khăn này,cầu chúc tất cả những điều tốt đẹp và an lành nhất sẽ đến với bạn gia đình của bạn_______
     
  10. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    Cả gia đình mình đều theo ngành Y.Nên vô cùng căm phẫn trước thái độ làm việc vô trách nhiệm của 1 bộ phận y bác sĩ, những người đó đã làm xấu mặt chung những người y bác sĩ yêu nghề ( thật ra nghề bác sĩ ko thật sự mang lại nhiều tiền như mọi người vẫn nghĩ đâu).
    Dẫu sao mình nghĩ bạn cũng ko nên làm to chuyện, bạn nên dành thời gian, công sức và tiền bạc cho người thân của mình đã. Hãy quý trọng những giờ phút bên họ.
     
  11. SAMBUCHE Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lương y như từ mãu Mong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ.)
    giờ chắc chết hết rùi
    ..hix
    ko bit lam sao để kiện hết
    cũng ko rành ve cai này
     
  12. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chủ thớt nên đánh giá khả năng chẩn đoán về lâm sàng cũng như điều kiện Lab của Bệnh viện tuyến quận trước khi đưa ra quyết định kiện tụng. Theo Hb tôi thì khả năng BS BV tuyến quận thì khó mà nghĩ (sau đó tìm kiếm và đưa ra chẩn đoán) Leucemia trong nhiều trướng hợp.
     
  13. newstrung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Làm ngành y, có nhiều y bác sĩ rất tốt, nhưng cũng có 1 số ít thoái hóa chạy theo kinh tế thị trường.
    Hồi trước mình từng tận mắt thấy được sự vô tâm tàn nhẫn của y bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng II.
    Chuyện là cháu của bạn mình là bé gái khoảng 4t, bị Sốt Nhật Bản, mà bệnh này thì đã có thuốc đặc trị của Nhật, mỗi liều thuốc tương đương với 1kg. Bé gái 13Kg nên phải chít 13 mũi, trị giá 13 triệu. Lúc vào khoa của bé, nhiều em bé cũng bị bệnh này mà gia đình chưa có tiền, tụi bác sĩ đi ngang qua ngó tới ngó lui hỏi gia đình có tiền chưa thì chữa, ko có tiền thì nó bỏ đi, để mặc những đứa trẻ chịu đau đớn và có thể gây ra biến chứng nữa. hic hic. Cảnh tượng đó làm mình nhớ mãi.
    Nhưng suy nghĩ kỹ hơn về y đức thì cũng do cơ chế mà ra.... Nhà hàng quán ăn, bar, caffee mọc như nấm, mà bệnh viện thì hiếm hoi, quá tải....
    Ủng hộ bạn chủ topic làm đến nơi đến chốn, cũng là để người bệnh sau này được đối xử tốt hơn.
     
  14. saraheyo Thành Viên Cấp 5

    bạn thật là hiếu thảo cầu trời cho gia đình bạn tai qua nạn khỏi.còn về vụ kiện tụng thì bạn nên tìm nhà báo nhờ họ đăng 1 bài
     
  15. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hic...nhà mình toàn đi bác sĩ tư .........

    ko bao giờ vào bệnh viện

    tuy mắc 1 tí..mà nhanh gọn lẹ chính xác .........
     
  16. nguyentin020589 Tửu Lượng Vô Biên

    em thank tất cả mọi người đã ủng hộ em . Em thật sự hạnh phúc vì có nhiều người đã ủng hộ em. Không phải là em không nghĩ đến việc kiện tụng sẽ làm cho mọi việc phức tạp hơn. Nhưng hỏi an h chị em . Ko có 1 người đứng lên làm chuyện này. Mọi người ai cũng nhẫn nhịn cho qua. Rồi ai sẽ làm việc này. Những kẻ vô tình đó lại cứ nhởn nhơ , ăn những đồng tiền mồ hôi sương máu của bệnh nhân , mà lại có thái độ vô trách nhiệm vậy. Rồi sẽ có hàng chục , hàng trăm rồi đến hàng ngàn như mẹ em đây. Em chả tin vào luật nhân quả gì cả. Nếu đã làm sai thì phải chịu phạt. Nhưng vì em thế cô , người đơn . Em chả biết dựa dẫm vào ai , nên nhờ dư luận của bạn bè độc giả góp sức cho em thôi.
     
  17. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Mỗi khi nhìn thấy cảnh này thật cầm lòng k đặng... nhìu lúc thấy bố mẹ mình bên mình thi mình wen mat bon phan lam con, k chăm sóc, mãi cứ bị cuốn theo giá trị đồng tiền, những tưởng đem về ít tiền cho gia đình, như thế là cuộc sống hp... thế nhưng khi gặp chiện gì đó rồi, thì lại mún way đầu hối ti6éc...hazzzz.... Mình cũng thật lo lắm... Bạn cố lên nhé... Hãy là chỗ dựa vung chac cho gia dinh ban nhé
     
  18. nhoxdalat Thành Viên Cấp 3

    Bro thiệt tình,thì đâu phải là tất cả,chỉ là 1 bộ phận thôi Mong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ. - 1!Bác sĩ cũng là người cũng phải lo cơm áo gạo tiền như người thường+còn áp lực từ BV nữa Mong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ. - 2,có cái quy định bất thành văn là khám 1 người k dc quá 5' ~_~ nói vậy thôi đủ cho bro biết bs chịu áp lực ntn rồi

    Thật ra lương bác sĩ cũng chẳng khá gì đâu,vừa đủ sống nếu k mở phòng mạch riêng ~_~

    ~>Chúc anh chủ topic :Mẹ a mau hết bệnh!Mong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ. - 3
     
  19. htuan6487 Thành Viên Cấp 1

    tôi có cảm giác như bạn đang muốn làm tiền cái bệnh viện đó vậy,mẹ bạn bị ung thư giai đoạn cuối sao k dành tất cả thời gian cho mẹ,mẹ cậu sắp đi gặp diêm vương rồi còn gì,còn lo đi kiện tụng làm gì,vì muốn vạch mặt họ à để những người khác k bị như cậu sao,cậu cao thượng quá đấy,tôi thì chả tin lý do đó đâu,sao k đợi khi mẹ cậu đi rồi làm,mà phải làm bây giờ,có cảm giác cậu là 1 thằng ham tiền thì đúng hơn,chả biết có thương mẹ thật k.
     
  20. 2m | mammon Thành Viên Cấp 4

    Thử đặt mình vào trường hợp của chủ topic đi rồi hãy phát biểu nhé...
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 862 (Thành viên: 4, Khách: 813, Robots: 45)