Tìm kiếm bài viết theo id

Xin được trả ơn đời!...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hungdaiphu, 5/9/09.

ID Topic : 1188184
Ngày đăng:
5/9/09 lúc 11:18
  1. meathead Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đọc mà cháu thấy cảm giác wa,khi nào đi làm từ thiện bác cứ rủ cháu đi,sinh viên nhưng cháu sẽ ok hết lòng,chúc bác hạnh phúc
    lương thanh sơn (0987000117)
     
  2. hanoitrogio Thành Viên Cấp 1

    Chú này viết hay thế ,mình biết chủ topic này là chú HÙng lớn tuổi rồi và cũng đã đang thi thoảng nhập cùng nhóm bạn trẻ đi giúp đỡ 1 cụ già mà chú vẫn thường kêu là xuống thăm má phải không ?hóa ra ngày xưa có đi bán khoai đấy ?chúc chú khỏe mạnh để được trả ơn đời nhé chú .
     
  3. hungdaiphu Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn các Bạn ủng hộ Chú vì công việc Cty bận rộn quá, tuy nhiên các Bạn có gì cứ điện cho Chú Hùng nha 0976324324.
     
  4. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Đã đọc topic này lâu rồi. Xúc động!
    Và đọc nhiều lần cũng vậy, vẫn xúc động và thêm sự trân trọng đối với chủ topic có tấm lòng lành!
     
  5. quangcon1989 Thành Viên Vàng

    bài viết hay lắm ..thank
     
  6. Thanhtâm DOVES CLUB

    đọc xong cảm thấy cuộc đời mình may mắn hơn rất nhiều người. mỗi lần nhìn thấy người nghèo ngoài lề đường, mình rất muốn giúp đỡ. nhưg ngặt cái là những người mình đã thương cảm và giúp đỡ, hóa ra lại lừa mình, họ ko thực sự bị khổ như vậy. bị lừa riết cho nên mất lòng tin. con sẽ lưu số đt của chú và theo chú làm từ thiện cho những mảnh đời thực sự khó khăn và bất hạnh
     
  7. cabeou Thành Viên Cấp 1


    Tôi cũng vậy, bị lừa miết, mà bọn lừa làm có bài bản lắm, như kiểu con vợ cõng thằng chồng đi lang thang ngoài đường có người theo kể là bịnh vào BV bị chích trúng gân bị liệt đi không được, kiểu bà già đang đi té xỉu ói ra cả đóng máu (xĩu rồi thì có người của bọn chúng đở dậy cho tiền, người tốt hiếu kỳ móc tiền cho theo)...hay đơn giản là em bé bán vé số đứng khóc ngoài đường kể là bị giựt mất tiền hoặc gần đây thường gặp em bé trai bán chuối chiên ẳm theo em bé mà mâm chuối chiên đỗ lăn lóc bên lề...
    Thật giả lẩn lộn, lòng thương người bị xúc phạm, tôi trỡ nên cảnh giác xem người bị nạn có giở trò gì không? nên không giúp hoặc giúp rất ít đễ nếu có bị lừa cũng không đáng là bao. Nay đọc topic nầy, tôi nghĩ có lẽ mình sai, đời còn nhiều người khổ, thôi thì cứ giúp cho dù là mình bị bọn xấu lừa.
     
  8. usauusau Thành Viên Cấp 5

    Xin mọi người đừng buồn vì bị những người xấu lừa. Ở đời lúc nào cũng có kẻ xấu và người tốt. Chúng ta hãy làm những gì chúng ta thấy cần phải làm, dù cho sau đó có thế nào thì chúng ta cũng hãy an lòng vì chúng ta đã làm tất cả vì tấm lòng của mình.

    Xin cám ơn chú Hùng vì những chia sẻ của chú, cháu cũng có nhiều kỷ niệm khiến bản thân phải suy nghĩ rất nhiều, xin được chia sẻ cùng mọi người.

    Mẹ mình kể, ngày xưa khi sinh mình ra sinh rất khó, hộ lý kêu phải hút thôi, không thể sinh được. Hồi lúc mình sinh ra thì ai cũng sợ hút hết vì nó hại lắm, trẻ sinh ra mà bị hút thì đa số đều bị chậm trí. Mẹ mình rất sợ, mẹ cầu nguyện rất nhiều. Máy hút chuẩn bị, thế nhưng lạ thay, dường như có phép lạ, khi ấy tự nhiên mình lại lọt ra một cách dễ dàng. Nhưng mọi thứ không đơn giản chỉ có thế, vấn đề là có một sản phụ khác ở giường bên cạnh, cũng sinh con cùng lúc với mẹ mình, lúc đó mẹ mình nghe hộ lý bảo đứa bé ra rất dễ dàng, thấy cái chóp đầu rồi, cứ thế ra hết cái đầu sẽ dễ thôi. Nhưng khi may mắn đến với mình thì dường như bất hạnh đến với em bé kia, sản phụ kia kiệt sức hay sao đó không thể tiếp tục cố gắng, cuối cùng em bé đó phải bị hút. Lúc mình nghe câu chuyện này là khi mình 20 tuổi, trong sinh nhật mình mẹ đã kể. Khi ấy mình cứ ngẩn ngơ hoài vì suy nghĩ "Không biết em bé năm ấy bây giờ ra sao?". Và sau này mỗi lần nghĩ lại chuyện đó mình lại thấy bản thân thật may mắn, cho dù chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay thật sự là có phép lạ thì mình vẫn là người may mắn. Có lẽ chỉ số may mắn trong trời đất này có giới hạn cho nên khi nó đến với ngày này thì người kia mất phần, nó vốn không đủ chia đều cho cả nhân loại thế nên bản thân mình là người nhận được may mắn, mình xin được chia sẻ lại những gì có được từ sự may mắn đó cho những người bất hạnh. Từ đó mình bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về các hoạt động thiện nguyện cũng như suy nghĩ tích cực hơn về việc chia sẻ với mọi người chung quanh.
    Hiện nay mình đang tổ chức một nhóm hoạt động xã hội, với mong ước có thể chia sẻ yêu thương với tất cả mọi người. Đã hoạt động chính thức hơn 1 năm với nhiều trải nghiệm cộng kinh nghiệm nhiều năm tham gia các hoạt động ở các nơi mình nhận thấy được nhiều điều :

    - Có nhiều người hỏi "Còn trẻ mà làm từ thiện làm gì, đó là việc của người già rảnh rỗi" - Không ai biết được mình sẽ có được bao nhiêu năm trong cõi đời này, đôi khi chúng ta không kịp để già , vì vậy hãy làm tốt mọi thứ khi có thể.

    - "Bản thân còn chưa lo đủ mà bày đặt từ thiện!" - Bao nhiêu là đủ? Không ai xác nhận được điều đó, vì vậy nếu cứ chờ mình no đủ thì biết chờ đến bao giờ. Vả lại cho đi cái mình có quý hơn cho đi cái mình dư.

    - "Không để dành tiền, dành sức đó mà lo cho ba mẹ ở nhà, cho tròn hiếu đi mà làm chuyện vớ vẩn!" - Ba mẹ thì luôn mong con cái làm những việc có ích, nếu như chúng ta có thể yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ và vẫn dành một phần cho xã hội hẳn ba mẹ sẽ cảm thấy vui hơn rất nhiều. Đó cũng là một cách báo hiếu.

    - "Giúp một tí thì được gì, cũng tới đâu? Các chương trình từ thiện tổ chức ra rồi sau đó cũng là số 0, phí sức, làm gì làm được hoài thì làm" - Không phải đâu các bạn, mỗi việc chúng ta dù chỉ là một chốc một lát, không giúp được gì nhiều về mặt vật chất nhưng chúng ta đã cho đi rất nhiều về mặt tinh thần. Những hành động san sẻ yêu thương của chúng ta sẽ là động lực, niềm tin, hy vọng cho những con người đang chìm ngập trong bóng đêm của bất hạnh. Và chúng ta cũng đang gieo hạt mầm yêu thương vào lòng họ, một ngày nào đó sẽ có những người trong số họ khi đã thoát khỏi bất hạnh sẽ tiếp bước chúng ta, gieo tiếp hạt mầm yêu thương.



    -
     
  9. hungdaiphu Thành Viên Cấp 2

    Cảm ơn cháu và các bạn trẻ 5 giay, những người có trái tim nhân hậu và có cách nhìn tích cực, lạc quan trong cuộc đời. Thật sự nếu chúng ta đã làm một việc gì đó nếu cho là đúng thì không có chuyện bị lừa và ai lừa? nó giống như khi chúng ta đi qua một căn nhà nào đó và thấy có một cái cây trồng trước nhà đang rất khô héo thậm chí là sắp chết mà trên tay của chúng ta đang cầm một chai nước vậy bạn sẽ làm gì?
    1/ Đi luôn kệ nó không liên quan đến mình vì nếu cây sống người ăn trái đầu tiên không phải là mình(chắc chắn)mà là một ai đó trong căn nhà sau cây kia.
    2/ Thôi kệ tưới cho nó ít nước kẻo nó chết tôi nghiệp!
    Nếu các bạn đọc đến đây và các bạn đồng ý với chú chọn điều 2! Phải sinh vật cây cối mà mình còn nghĩ như thế nói chi là con người với nhau làm sao không giúp! usauusau nick cháu nghe buồn nhưng tâm hồn cháu bao la và luôn rộng mở, cuộc sống có những cái các bạn đừng thèm nhìn mà hãy làm nó như câu chuyện có thật 100% sau:
    - Cả trăm con mắt đang đỗ dồn về một nhà sư dìu một người phụ nữ vào nhà phụ sản, và hàng trăm luồng suy nghĩ trong đầu họ đang xãy ra? hoặc một sư cô đang bồng một đứa bé còn đỏ hỏn vội vàng bước vào nhà thương chữa bệnh cho cháu. Tại sao những người tu hành mà lại có con hoặc có vợ!!!??? Họ đâu biết rằng đằng sau những gì mà họ thấy là cả một câu chuyện mà không phải ai cũng làm được! Sư Thầy và Sư Cô phải vượt qua biết bao khó khăn, dị nghị để ngày hôm nay cho biết bao nhiêu mầm sống được vươn lên và có nụ cười trong ngôi nhà (Chùa)mở.
     
  10. hyn Thành Viên Bạch Kim

    hjx hjx, bài viết hay quá, em cũng phải học hỏi anh thôi!
     
  11. duy_khang1412 Thành Viên Cấp 4

    bài viết hay và cảm động quá.thanks chủ topic nhiều...
     
  12. Dordhs Thành Viên Mới

    s?p d?n Xmas r?i, dâu dâu cung th?y nói v? bài này, v? Elvis Phuong, mà t? bé t?i gi? em m?i ch? có nghe ÐT & ÐVH :"> V?y tình yêu nào có cho em xin bài do Elvis Phuong th? hi?n Có ph?i Elvis Phuong th? hi?n thành công nh?t?ngoài bài này ra còn bài Giáng sinh ti?ng Vi?t nào n?i n?i n?a k?Bác nào xông xênh ti?n th? cho em xin luôn m?y bài Giáng sinh kinh di?n nhung cách th? hi?n l? l? 1 chút n?u cóC?m on các ty
     
  13. Con Đường Tơ Lụa Thành Viên Cấp 4

    Xin được trả ơn đời!...Xin được trả ơn đời!... - 1Xin được trả ơn đời!... - 2Xin được trả ơn đời!... - 3
     
  14. lucky0704 Banned

    so hot..........
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 708 (Thành viên: 0, Khách: 703, Robots: 5)