Tìm kiếm bài viết theo id

Mong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyentin020589, 11/3/10.

ID Topic : 1667054
Ngày đăng:
11/3/10 lúc 23:35
  1. Chuyện thường ngày ở bệnh viện VN
     
  2. khi coi Thành Viên Cấp 1

    ai đọc vào cũng chỉ nghĩ 1 điều: đứa con xót người mẹ bị hành hạ, tốn kém tiền bạc bao nhiêu lâu rùi để giờ ngồi ngậm cây tăm nhìn mẹ bị bệnh ung thư hành hạ... Nói ko phải, tôi mà là người chủ topic này, tôi hứa gặp bạn ở đâu là táng bạn 1 cái bạt tai ngay chỗ đó...

    BẠN HIỂU CÁI CẢM GIÁC MẤT NGƯỜI THÂN KO??? BẠN HIỂU CÁI CẢM GIÁC ÔNG BÀ, CHA MẸ MÌNH CHỈ VÌ MẤY THẰNG VÔ LƯƠNG TÂM HẠI MÀ BÂY GIỜ MÌNH CHỈ CÒN ĐỨNG KHOANH TAY MÀ NHÌN HỌ CHẾT KO??? BỘ CỨ PHẢI NGẬM CÁI HỌNG LẠI ĐỂ NHÌN NGƯỜI KHÁC CŨNG BỊ SAO, CÒN KẺ GÂY RA CÁI TỘI THÌ UNG DUNG VUI VẺ HẢ???? NẾU NGƯỜI NÀO CŨNG NHƯ BẠN, NGẬM CÁI MIỆNG... RỒI HÀNG VẠN, HÀNG TÁ NGƯỜI VỀ SAU BỊ UNG THƯ MÁU MÀ UỐNG THUỐC BỔ THẦN KINH, THUỐC GIẢM ĐAU, HAY ĐAU BỤNG, NHỨC CƠ ... THÌ TỪ NHẸ MÀ NÓ BIẾN TƯỚNG THÀNH NẶNG ĐÓ...

    P/S : đã ko định nói vào topic này, vì biết bạn chủ topic bây giờ nóng vội, xót mẹ, có nói j cũng chỉ như dầu vào lửa... nhưng ko thể nào chịu được những thằng não nhũn như thế này... ai chửi hay muốn j xin liên hệ CHUỘT TRẮNG : 0922291200 để nói nhé, chứ nhìn người ta đang đau khổ, lại có thằng chọi đá hội nghị thế này... kiềm lòng ko được ...


    Có lẽ cái thằng viết comment này là thằng còn đầy đủ cha mẹ, và chưa bao giờ bị hành ở bv, chưa bao giờ cãi nhau, hay bị chích thuốc sai bệnh thì mới to miệng....... mà nếu ko phải, đã từng bị vào trường hợp của chủ topic mà vẫn nói được thì ................. chắc chưa đến h uống thuốc...

    ĐỪNG ĐỂ MỌI NGƯỜI GỌI BẠN LÀ NGƯỜI MỌI KHI COMMENT VÀO 1 TOPIC NHƯ THẾ NÀY......

    ANYWAY: CHÚC MẸ BẠN CHỦ TOPIC VÀ CẢ GIA ĐÌNH VỮNG TIN HƠN, CỐ GẮNG NHÉ... ( ÔNG MÌNH CŨNG VỪA MẤT VÌ UNG THƯ, ... MÌNH HIỂU CẢM GIÁC CUẢ BẠN ... )
     
  3. htuan6487 Thành Viên Cấp 1

    làm gì bức xúc thế,nếu tôi mà là thằng đó thì tôi sẽ k phí thời gian như thế đâu,tưởng kiện dễ lắm à,mất ít thời gian lắm à,đợi mẹ đi rồi kiện k được sao,theo tôi được biết thì khi ung thư giai đoạn cuối thì thường chỉ sống được vài 3 tháng,vậy mà còn thời gian đi kiện sao,suy nghĩ thực tế chút đi,tôi nghĩ sao nói vậy thôi,tốt nhất bây giờ lo mà báo hiếu với mẹ,còn nếu mà cứ cố đi kiện mà bỏ mặc mẹ ở đó với cái lý do là nhà có nhiều người có thể thay nhau trực thì nói thật thằng đó chỉ là thằng ham tiền,sory,ai thích ném đá ném gạch thì cứ việc,nhưng đó sẽ là cách cư xử của tôi nếu trong tình huống đó.tôi k phải thằng bất hiếu để lãng phí thời gian vào những việc đó,có thể lời tôi nói khó nghe nhưng đó là những lời thật lòng,còn ai muốn giúp đỡ người đó kiện tụng gì đó thì cứ việc,ok,xàm
     
  4. hsuchister Thành Viên Cấp 4

    nếu những lời bạn nói là sự thật thì thật là đáng buồn cho xã hội bây giờ
     
  5. khi coi Thành Viên Cấp 1

    ko ai ở đây có ý định khuyên kiện tụng, rite??? Chủ topic cũng chỉ là 1 người trẻ thôi, nông nổi, chính vì thế trong này ko 1 ai có ý định khuyên chủ topic kiện tụng... bạn có thể thấy những lời nói này là trong lúc nóng giận, chẳng thằng điên nào ( nếu có não ) lại đi khuyên kẻ đang giận đi giết người ...

    Còn cái việc sống được mấy tháng rồi đợi cho mẹ ra đi, xin lỗi... tôi biết nhiều người phát bệnh ung thư cũng sống từ 6 tháng -1 năm đấy, bạn ko biết gì về ung thư thì đừng nói... Cứ nhìn người thân xạ trị, điều trị, uống thuốc... rồi hiểu cái cảm giác đau khổ đi ... Bạn có xót hay ko...

    Đi kiện vì sao??? Vì chủ topic thấy bản thân bv ko làm hết trách nhiệm, và có cái suy nghĩ là do bv liên đới làm dẫn đến bệnh tình nặng hơn, ngoài cái việc an ủi, chia sẽ, khuyên nhủ ... bạn làm cái j ngoài cái miệng chê bai ... trong khi thử hỏi nhà bạn có người bị như vậy xem, bạn có buồn ko....

    Nói 1 cái ví dụ điều trị thuốc sai đi: tôi từng bị chẩn đoán sai là về bệnh " TĂNG ĐƠN NHÂN NHIỄM TRÙNG " theo đơn của 1 vị lang băm, mà phải nhập viện sau 1 tháng điều trị đó... bạn hiểu cái cảm giác uống sai thuốc ko??? Uống hết ngày này qua ngày khác mà ko khỏi, chưa kể là ung thư... đến cái giai đoạn bờ vực sống còn, người ta đau khổ níu kéo cỡ nào, người nhà cũng thế thôi...

    LẦN CUỐI, NẾU BẠN KO GIÚP ĐƯỢC J THÌ ĐỪNG GIÁN TIẾP LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC... LỜI NÓI CUẢ BẠN ĐÔI KHI LÀ LIỀU THUỐC, CŨNG CÓ KHI NÓ LÀ LƯỠI DAO... KO PHẢI Ý KIẾN CÁ NHÂN CUẢ BẠN LÀ ĐÚNG, RỒI BẠN ĐI PHÊ PHÁN NGƯỜI KHÁC...

    1 ngày nào đó có người thân bị như thế, rồi bạn hiểu căm giận là j ...
     
  6. m_ch_n Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lương y như từ mẫu để mà lương y như tháng trước à?
    Giờ chẳng có bác sĩ nào như trong cổ tích đâu, ai cũng vì tiền hết.
     
  7. toefl ibt Thành Viên Cấp 6

    Không phải mình nói tất cả chứ mình thấy xã hội bây giờ chán lắm, không có tiền là chết thôi. Hồi bà mình bị bệnh cũng vậy, nhìn bà đau đớn mà lũ bác sỹ chỉ nói được 1 câu là "già rồi không chữa được" mình thật là pó tay........... Mình tự hỏi liệu họ có lương tâm hay không. Mình cũng thật sự không biết cái câu "Ở hiền gặp lành" đúng được bao nhiêu phần trăm nữa .... Bạn nên liên lạc với báo để đưa câu chuyện này lên báo cho mọi người cùng biết. KHÔNG CÓ GÌ ĐAU KHỔ BẰNG CHỨNG KIẾN NGƯỜI MÌNH YÊU CHỊU ĐAU ĐỚN CẢ
     
  8. htuan6487 Thành Viên Cấp 1

    góp ý lại với bạn là mẹ chủ topic bị ung thư thời ký cuối,nhớ chữ cuối nhé,bạn k hiểu hay cố tình k hiểu thế,bạn của anh tôi cũng vừa qua đời vì ung thư thời ký cuối đấy,đi ngay mùng 1 tết đấy bạn à,chẳng ai có thế làm gì khác đâu,nếu phát hiện sớm may ra còn kéo dài thêm 1 thời gian,còn mà để đến thời ký cuối thì chỉ còn nằm chờ chết thôi bạn ạ.
    tôi đọc lại các comment ở trên thì rõ ràng có nhiều người khuyên nên kiện đến nơi đến chốn,k biết bạn có đọc những comment đó k và ngay chủ topic cũng có ý định đó đặc biệt sau những lời góp ý của nhữngcomment này,bạn có nói gì thì cũng nên trung thực 1 tý,k biết tôi có gây thù chuốc oán gì với bạn hay k nhưng nói thật bạn nói chuyện vừa ngu lại còn cố tỏ ra nguy hiểm,muốn ném tạ gì tôi nữa thì xin mời.
    p/s:thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng ,tôi chỉ muốn thức tỉnh chủ topic nên để dành thời gian cho mẹ chứ k phải lãng phí thời gian vào mấy việc này,còn nếu cứ cố kiện đến cùng mà bỏ mặc mẹ thì nói thẳng tôi khinh chủ topic.vậy thôi.
     
  9. nguyentin020589 Tửu Lượng Vô Biên

    ý bạn nói mình ham tiền à. Vậy thật ra bạn chả biết gì. Lỡ sau này, gia đình bạn có ai giống mẹ mình , bạn có để yên ko? khi biết mọi chuyện hoàn toàn sai bên phía bên đó. Mình đã bỏ tiền đi chăm sóc sức khoẻ , nhưng bù lại căn bệnh càng nặng hơn , cái đó có trong qui tắc sống ko? nói như bạn , bác sĩ và bệnh viện để cứu người hay hại người. Liệu mình kiện ra, họ có cho mình tiền để mua sắm ko? mà bạn nói câu mình ham tiền. Pháp luật đều mang lại sự công bằng mọi người , cứ ko phải để chuộc lơi. Bạn nên suy nghĩ kỹ lại lời nói của mình có đúng hay ko? khi đưa ra phán xét người khác. Thật đáng buồn cho xã hội này cho những người còn suy nghĩ như vậy
     
  10. khi coi Thành Viên Cấp 1


    haizzzz cứ phải chửi qua lại với mấy " CON MỤ ĐÀN BÀ " này sao ta... BẠN HIỂU CÁI TỪ GIAI ĐOẠN CUỐI NÓ NHIỀU CỠ NÀO??? TÔI NÓI CÓ NHIỀU NGƯỜI GIAI ĐOẠN CUỐI LÀ TỪ 6 THÁNG -1 NĂM ( BÁC SĨ BÁO NHÉ, TÔI KO HỌC Y, CŨNG CHẢ HỈU VỀ Y DƯỢC, BS NÓI SAO THƯA NẤY THÔI _

    DĨ NHIÊN TÔI KO RÃNH ĐỌC HẾT CÁC TRANG, TÔI ĐỌC TRANG 1 VÀ NHỮNG NGƯỜI NÀO CÓ NÃO ( TÔI BÍT NICK ) THÌ TÔI THẤY CHẢ AI KHUYÊN LÀ ĐI KIỆN HAY THẾ NÀY THẾ NỌ... CHỦ TOPIC CÓ Ý KIỆN THÌ NGAY TỪ ĐẦU AI CŨNG THẤY, NHƯNG QUAN TRỌNG LÀ CHẢ AI CHỈ CHO KIỆN NHƯ THẾ NÀO, RA LÀM SAO...

    CÒN BẠN HẢ, CHƯA CÓ CỬA ĐỂ TÔI ĐỂ Ý ĐẾN ĐỂ DÂY DƯA NHÉ, NÓI RỒI... ĐỪNG CÓ NÉM ĐÁ HỘI NGHỊ NỮA... tôi ko rãnh theo đuôi bạn vì thế bớt sủa hen.. bye

    à, mà tôi nguy hiểm trước h rùi... còn ngu... thì chắc bạn chưa đủ trình độ để nói tui ngu... hehhehe đồ thiểu năng.. khả năng phân tích tiếng việt quá yếu
     
  11. nguyentin020589 Tửu Lượng Vô Biên

    Mình vô cùng cảm ơn bạn , đã hiểu đc tâm trạng mình
     
  12. hoanganh269 Thành Viên Vàng

    thay vì trách móc kiện tụng thì lên báo nhờ các ace gần xa ủng hộ để giúp gd bạn mình thấy có lí hơn đó bạn àh
     
  13. htuan6487 Thành Viên Cấp 1

    thật nực cười,chả ai thèm để ý đến mình,nhảy vào chửi đổng,người ta tôn trọng trả lời cho thì giở giọng ai thèm dâu dưa,nực cười quá,chửi người ta não trước rồi người ta đáp trả lại thì nói chưa đủ trình để nói, hay thiệt.
    đọc những câu này của chủ topic thì tôi hiểu chủ topic thuộc loại gì rồi,tôi cũng k còn muốn ý kiến gì nữa,những lời cần nói cũng nói rồi,chào chủ topic nhé,lại thêm 1 loại đáng khinh mang cái mác đạo đức giả,mà lại là đạo đức giả với mẹ mình,loai này k nên dính vào ,chào nhé
     
  14. nguyentin020589 Tửu Lượng Vô Biên

    Thế bạn tư cách nào nói tôi không thương mẹ , Hằng ngày sau h làm tôi vẫn bên mẹ. Theo cách nghĩ của bạn , mẹ bạn đang bị ung thư , suốt ngày ôm mẹ vào lòng. Để rồi ko có tiền tống khứ ra khỏi bệnh viện vì ko có tiền à . Dù còn 1% cơ hội để cứu sống , tôi vẫn phải làm tất cả , để cứu lấy mẹ tôi . Tôi ko cần tiền gì ở đây cả . Nhưng tôi muốn cái xã hội này thức tỉnh , đôi lúc đồng tiền quan trọng , nhưng tình người vẫn quan trọng . Bác sĩ là người được mọi người rất kính nể , vì họ đem lại niềm hy vọng nạn nhân . Nhưng khi bạn thấy , họ làm cho mẹ tôi nặng hơn , rồi phán gia đình 1 câu ung thư , và phủi tay hết mọi trách nhiệm , bạn có thấy tức ko? Neu bạn để xã hội này , cứ dần chìm vào những bất công đó , thì còn đâu là cuộc sống hạnh phúc và công bằng đây. Chắc tôi nghĩ anh cũa bạn bị ung thư , bạn suốt ngày ôm anh bạn , ko cần làm gì , để chạy tiền viện phí à. Vậy thật sự chia buồn cùng bạn . Mình ko cần biết , có thể anh bạn ko đi khám thường xuyên từ lúc bệnh nhẹ rồi phát bệnh nặng , bạn mới nói vậy . Còn đây là hoàn toàn khác. Bạn cũng đã đủ lớn rồi chắc tự suy nghĩ được. Tôi đã nói bây h kiện tụng chưa mà bạn nói vậy . Tôi chỉ cần người tư vấn , và sau này mọi chuyện qua đi . Tôi mong mình góp 1 phần nào đó . Để tất cả bac sĩ và bệnh viện đều thức tỉnh . Đôi lúc mình ko đứng vai trò bác sĩ ko thể hiểu đc áp lực. Nhưng mà vì áp lực mà chẩn đoán bệnh của bệnh nhân vậy à. Nếu vậy cần gì bác sĩ nữa, nói như bạn uống 1 ly nước chanh là hết bệnh à.
     
  15. htuan6487 Thành Viên Cấp 1

    tính ra thì tính đi luôn rồi nhưng bạn nói mấy câu nghe ngứa quá,thứ 1 bạn đợi mẹ bạn đi rồi kiện k được à,thứ 2 bạn làm 1 tháng được bao nhiêu tiền,giờ nhà bạn k còn 1 đồng nào sao,nghèo đến vậy sao,tôi chả tin đâu,nếu k có tiền thì cầm xe,bán xe,sau này làm kiếm lại,k thì thế chấp nhà vay ngân hàng sau này làm trả lại,chứ giờ bạn làm 1 tháng được mấy triệu mà nói như k làm thì k có thuốc cho mẹ vậy.nhà bạn đâu,họ hàng đâu,bạn bè đâu,hay bạn sống tệ đến nỗi họ hàng bạn bè k giúp bạn trong chuyện này được hay sao,còn số tiền quá lớn thì 1 tháng của bạn đi làm ăn thua gì.và cái lý do vì muốn người khác k như mình thì làm ơn dẹp dùm đi,mẹ sắp chết mà còn lý tưởng cao cả hi sinh mẹ vì xã hội đến vậy sao,thối quá,ngửi k được
     
  16. muahangTT Thành Viên Cấp 4

    Bro này chắc còn ít tuổi, suy nghĩ chỉ có nhìn 1 phía mà không thông cảm được với nỗi đau của chủ topic, nếu ko hiểu, thông cảm an ủi người ta thì cũng đừng có ăn nói như thế.
    "Lương y như từ mẫu" câu nói này không phù hợp với xã hội bi h nữa rùi, chủ topic cố gắng giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc mẹ nhé! vì thời gian không còn nhiều nữa. việc kiện tụng để sau, kẻo thời gian trôi đi ko lấy lại đc đâu
     
  17. QuianhSH2008 Thành Viên Cấp 3

    giờ bác sĩ hầu như money là trước hết
     
  18. vanlongkich Thành Viên Cấp 4

    hỏi riêng xíu, bác sĩ tư của bạn địa chỉ ở đâu vậy ?
     
  19. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    sao bảo chào mà, vẫn chưa phắn đi cho đẹp trời. Cái thứ như cậu ko sống được ở đây đâu.
     
  20. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    bạn có hiếu quá,mình ngưỡng mộ bạn lắm,1 tay bạn phải lo nhiều như vậy thì quá sức của bạn rồi.Theo mình thấy,bạn nên tham khảo những ai hiểu rõ pháp luật về vấn đề này thì họ sẽ giúp bạn dễ dàng hơn,việc này phải làm từ từ từng bước,chứ ko thể 1 sáng 1 chiều là xong được.Xin chúc cho ba mẹ bạn được nhiều sức khoẻ