Tìm kiếm bài viết theo id

Mong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyentin020589, 11/3/10.

ID Topic : 1667054
Ngày đăng:
11/3/10 lúc 23:35
  1. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Chủ topic nên mua gấp BHYT cho mẹ để giảm đc bao nhiu thì giảm và cũng nên chuẩn bị tâm lý cũng như mọi việc sẽ diên ra tiếp theo để khỏi hụt hẫn. Ng nhà cần có ng cứng rắng để giữ tinh thần cho cả nhà bạn à! Xoay tiền bằng mọi cách, vay nợ, xin ở quĩ từ thiện, các mạnh thường quân v.v..... Nếu đã làm hết mọi cách thì cũng cam lòng bạn à!

    Việc thưa kiện nên để sau! Tập hợp tất cả bệnh án, sổ khám bệnh, các toa thuốc hàng tháng trong thời kỳ điều trị tại Tân Bình để làm chứng cứ. Nếu chứng minh đc là họ ko phát hiện ra bệnh trong thời gian điều trị thì có khả năng thưa kiện. ....


    Nhà bạn có khả năng mua gạo ăn trong 1 tháng nhưng cũng có ng phải mua gạo đễ ăn hàng ngày đấy bạn! Và có cả những ng chỉ mua đc gạo mà kô mua đc thức ăn đấy bạn ah! Nếu bạn nghèo quá thì ai dám cho bạn vay mượn? Còn những ng tốt thì chỉ góm góp một ít rồi thôi chứ làm sao họ chi tiền hòai cho bạn đc?
     
  2. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Đã có 1 cmt cho chủ topic rồi và chỉ dự định vào xem và theo dõi tâm trạng chủ topic cũng như tình hình sức khoẻ của pác gái. Nhưng cũng từ đó doc dc het cac cmt của bạn này.. XIN LỖI CHỦ TOPIC, XIN LỖI MỌI NGƯỜI, ĐỪNG NGHĨ E DỮ NHÁ... E XIN PHÉP...CHỬI ẠH....
    Này bạn, bạn có bị điên k, có bị tâm thần hok? bạn cũng bảo rằng bạn co ng nhà bi bệnh va ra đi ngay trong ngày lễ tết, thế mà hình như bạn k hiểu cảm giác, sẽ, đang và vĩnh viễn mất đi ng thân sao???
    Bạn nghĩ ng ta vì tiền hã? Chac ai cũng như bạn hả??? Có thể thường ngày, conngười là như thế day, dong tien đương nhiên chiếm 1 quyền lực rất lớn k ai k thể chối cãi, nhưng trong TH này, troing tình cảnh này, mà người như bạn, vua mở miệng ra bảo có ng thân vua wa đời, mà dám nói lên những câu NGU NGỐC, XÚC PHẠM DANH DỰ người khác như bạn thì tôi thấy thật đáng xấu hổ cho cách suy nghĩ lệch lạc như vậy.
    Chủ topic đang trong tình cảnh hoảng loạn, đau xót. Tôi sống vẫn còn bo me a e đầy đủ, tôi k biết lắm cảm giác mat đi ng thân iu nhất, nhưng tôi hiểu tình iu gia đình là thế nào... Mẹ là người mang nặng đẻ đau, rồi còn chăm sóc hi sinh rất nhìu vì con, vì thế, cảm giác sẽ mất đi mẹ, đau lắm tôi bik... Thế mà kẻ vô tâm như bạn, k những vô tâm mà còn ĐẦN ĐỘN, K BIK LIÊM SĨ, mắng ng ta, rồpi khi bị 1 người khác k wen bik chỉ vào mặt mà chửi cho cái ngốc của mình, bạn k bik nhục hả lại còn lên tiếng đôi co?
    Bạn làm ơn đừng áp đặt cái sự nNGU của mìh lên đầu ng ta...
    Tốt nhất là bạn nên im đi trong cái topic này, để cho chủ topic bình yên mà sống những ngày còn lại bên mẹ, bởi vì, những lời bạn nói, sao k giốngtiếng người gì hết...
    Xin lỗi chủ topic lun nhé vì lai vao topic bạn mà mình lại la ó um sùm... Doc cmt nó chiu k noi, cũng may la có pác khicoi mang dc 1 it roi...
    Bạn cố gắng nhé....
     
  3. nunerman Thành Viên Cấp 3

    Mình may mắn hơn bạn nhiều là vì ba mẹ mình vẫn khỏe mạnh. Mình chúc gia đình bạn tai qua nạn khỏi. Chúc bạn mau sớm vượt qua những khó khăn này, đọc cũng buồn lắm nhưng không bít làm gì giúp nữa, chỉ bít trút những lời tâm sự nhỏ nhoi để an ủi và chia sẻ cùng bạn thôi. Chúc baba và mama của bạn mau chóng lành bệnh
     
  4. nguyentin020589 Tửu Lượng Vô Biên

    Thank tất cả các bạn 5s. Tôi vô cùng cảm ơn các bạn , nhờ những lời khuyên của các bạn . Mình đã dần lấy lại tinh thần và bình tĩnh . Cảm ơn những người bạn tốt , dù ko biết mình là ai? nhưng vẫn tận tâm cổ vũ mình. 1 lần nữa cảm ơn tất cả các bạn. Và bây h mình cũng học cách chấp nhận , chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin xấu nhất
     
  5. Kimi Thiết Kế Website & SEO

    Bro này reply mà không biết có suy nghĩ không?
    Gia đình người ta như thế nên bức xúc,tìm cách giải tỏa và lên mạng để chia sẻ với mọi người chứ có phải lên mạng chơi Audition đâu mà ko dc?


    Mình không biết bạn có đọc bài #1 không chứ nghe câu này sao sáo rỗng quá bạn àh.
     
  6. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Hic ! đọc xong cũng nghĩ đến bố mẹ mình ! Luôn cầu chúc cho bố mẹ được mạnh khỏe ......
    Bạn đang bực mấy thằng bác sĩ đó lắm phải không ... mình cũng nghe nhiều về vụ bác sĩ dỏm lắm ! Xã hội là như thế ...... bạn yên tâm sau này mấy tên bác sĩ đó cũng sẽ bị quả báo .... bạn hãy tiếp tục cố gắng chăm sóc ba mẹ thật tốt ! làm việc thiện để có tiền nuôi bản thân và gia đình đừng nghĩ tới việc trả thù nữa !
     
  7. dienthoaisaigon Cửa Hàng Uy Tín

    lương y như dì ghẻ Mong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ.
     
  8. drcoi Thành Viên Cấp 1

    sao lúc đó bác không rút túi mình lấy 13 triệu ra trả tiền thuốc cho những em bé đó để "dạy cho" tụi thầy thuốc đó một bài học về y đức.

    Còn chủ topic thì xin thành thật chia buồn cùng bạn, mình cũng đã trải qua những giây phút đó khi ba mình mang bệnh nặng và mất cách đây 3 tháng. chúc bạn cùng gia đình can đảm lên nhé.
     
  9. ruby4ever Sacrifice was Immortalize

    Mong bạn có đủ nghị lực mạnh mẽ đối diện với những ngày tháng khó khăn sắp tới.Thân
     
  10. Apophis Thành Viên Cấp 2

    ba mình cũng đang ung thư phổi,, hóa trị nên hiểu cảm xúc của bạn. Chia sẻ ...
     
  11. bsminhhung Thành Viên Cấp 4

    Bạn thử nói 1 lý do để kiện bác sĩ xem nào ? Mình chỉ góp 1 câu này thôi.
     
  12. quyloccurtain In God we trust

    Mình không nghĩ lại có người viết lên những câu chử này trong topic cảm động này.

    Bác chủ topic: Mẹ bệnh đã buồn, mẹ bệnh nặng vì sự vô trách nhiệm của BS trong 1 thời gian dài mà không biết, bây giờ thì bất lực lại càng càng tức hơn. Bạn vừa buồn vừa tức nên khó suy nghĩ chính chắn được. Bạn cần bình tĩnh, để còn làm việc, còn tính toán sắp xếp việc gia đình, bình tĩnh nghĩ phương án cứu mẹ. Mình chúc bạn tĩnh táo để đưa ra nhũng phương án tốt nhất, khả thi nhất trong hoàn cảnh của bạn, chúc ban may mắn.
     
  13. rayson Thành Viên Cấp 2

    theo ý bạn làm thì sai rồi, nếu không làm to chuyền thì sẽ còn lần sau nữa, tốt nhất cho lên báo Quốc tế, cho cả thế giới đều biết.Mong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ.
     
  14. rayson Thành Viên Cấp 2

    hên là ở 5s, mong bạn có gắng đừng để ae trên đây bt mặt nhéMong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ.
     
  15. Wave1737 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhân quả tuần hoàn. Gieo gió gặt bão. Cầu mong ba mẹ qua khỏi cơn nguy kịch.
     
  16. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    @htuan6487: Thiệt tình là ko biết dành lời nào cho cái người (sorry mượn lời bro nhé)
    còn muốn biết sao thì xin mời tự nhiên pm mình nhé, mình hứa sẽ cố gắng "thông não" cho bạn nhé. Mong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ.. Dù sao chuottrang và chanceux nói rồi, ko muốn làm thêm trong topic này đâu nhé bạn Mong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ. - 1
    @ chủ topic: sao lúc đầu đi khám ko nói người ta xét nghiệm máu cho mẹ bạn bạn ơi, đi khám bây giờ bác sĩ cũng chỉ nhìn bên ngoài chuẩn đoán bệnh thôi, mà như vậy đâu có chính xác. Như bạn mình nó nổi mề đay, bác sĩ toàn cho thuốc dị ứng, tới khi thử máu mới biết nhiễm giun (ack ack)
    Với lại bạn cũng nên thông cảm cho bác sĩ, ngta cũng nhiều việc, nhiều người khám nên nhiều khi cũng chưa có thể làm hết chức năng của thầy thuốc đúng quy trình đâu.
    Mình nói ở đây ko phải bênh bác sĩ bệnh viện đa khoa Tân Bình, chỉ mong bạn bình tĩnh mà dành sức lực chăm sóc cho mẹ bạn thôi, chia buồn nhé Mong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ. - 2
     
  17. Jimenez Thành Viên Cấp 3

    Không có gì để nói, chúc ba mẹ bạn sớm khỏe mạnh.
     
  18. langthang67 Thành Viên Cấp 1

    Chào bạn nguyentin020589
    Mình cũng đã từng ở vào trường hợp của bạn bây giờ và thấy ý kiến của bạn c0mely là đúng.
    Mẹ mình mất năm 2004.
    Các bác sĩ ở bệnh viện 115 cứ nói đùa với mình là mẹ mổ đầu còn con thì mổ túi.
    Mẹ già như chuối chín cây.
    Bây giờ thì mình mồ côi rồi.
    Viết có vài dòng cho bạn mà mất cả tiếng đồng
    hồ. Thằng con trai lớp 4 cứ hỏi sao ba khóc.
    Chúc bạn luôn mạnh khỏe và tỉnh táo để có thể lo cho Mẹ trọn vẹn nhé.
     
  19. nguyentin020589 Tửu Lượng Vô Biên

    Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm . Mình ko ngờ các bạn lại ủng hộ cho mình. Mà ở đây có ai là bác sĩ ko? Mình nghe nói , Bên SIngapore có thể lọc máu đc . Mình nghe 1 người bạn nói lại , có thể đc ko? Dù cách nào chỉ đạt 0,01% . Mình cũng phải ráng thử . Mong hãy giúp mình và tư vấn mình nha,
     
  20. kzam Thành Viên Cấp 6

    Khi thấy trong người bất thường,nên đi khám toàn thân.