Số là sài đt để quên trong túi quần, mẹ giặt đồ k biết thế là tắm,nhưng lấy ra liền. em đã tháo hết tất cả cái j tháo được,ngâm main vô xăng thơm,rồi sấy khô, bỏ vô hủ gạo,giờ đốt nhang vái trời cho em nó qua khỏi.kính mong bà con cô bác đi ngang có bí quyết j nữa k chia sẽ cho em với, em quý nó lắm,sài cả mấy năm trời rùi...mua đt khác thì nhớ em nó lắm.kính mong bà con giúp giùm.....:too_sad::too_sad:
khuyên bạn nên bán luôn đi , điện thoại vào nước rồi thì xài không còn ngon nữa đâu , lần trước con N73 của mình cũng rớt nước , sửa được , mang về xài thì sóng bắt chập chờn , tính năng chụp hình lúc được lúc không ....
Bác này làm theo kinh nghiệm trên báo hướng dẫn nè đúng k? còn cái đốt nhang vái trời thì chắc bác mới nghĩ ra ^ ^ Đt là được chủ cho đi tắm thì sau khi tắm, phải lau mình cho e nó thật kỹ để k còn dấu nước và nên đem ra tiệm mà bán
cám ơn các bạn, em nó đã qua khỏi,không cần phải đem ra tiệm, giờ chỉ 1 bị 1 lỗi là camera trước không chụp được báo là: Camera Fail Restart j đó!!!
gỡ ra sấy khô, 3 ngày sau lắp vào lại là đc, nhớ lấy mấy sấy tóc, bác nào mang ra tiệm là bị luộc rồi đấy !
bác nhớ đừng gắn pin vào nhé,để nó thật khô,sấy quạt gì gì đó,khi nào chắc ăn nó khô ùi thì mới gắn pin vào,hùi trước gặp trời mưa,nước ngập tới háng,đt ướt sũng,đem về phơi khô,3ngày 3đêm mới dám lắp vào,dùng vẫn vô tư,nhưng h thì nó die ùi,vì năm ngoái ra Bắc đi chơi Yên Tử,lúc xuống đèo trựơt cát,té cái bạch,quần rách đúng 1miếng bằng đúng cái đt 6133,sau vụ đó em nó cũng die luôn,h để nhà làm kỉ niệm ^^
Tình hình là đã bán em nó đi với giá 1000k, nói thật tình trạng em nó cho anh em luôn: camera trước failed restart j đó, main zin không câu dây đục lổ nhưng bị mốc do mình tự sấy bằng máy sấy tóc, lớp quỳ phía sau đổi màu do vô nước mà...ngoài ra mọi tính năng khác đều ok hết, 1000k cho N73 bị lỗi camera trước và main bị mốc??? anh em cho ý kiến nha thấy hơi tiếc tiếc..