Tìm kiếm bài viết theo id

Mong Anh Chị Em ủng hộ em,Vì một mạng người. Sự thờ ơ của bác sĩ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyentin020589, 11/3/10.

ID Topic : 1667054
Ngày đăng:
11/3/10 lúc 23:35
  1. MinhNhung Thành Viên Cấp 5

    mình không rành về kiện tụng, chỉ biết chúc mẹ bạn luôn gặp bình an
     
  2. Con Đường Tơ Lụa Thành Viên Cấp 4

    Cái cần trước mắt là giải quyết sự việc.Nhân quả thì nói sau đi !!!
    Up cho mọi người thấy.ai júp dc thì júp :adore::adore::adore:
     
  3. votientung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trước hết xin chia buồn cùng với bạn, xin kể cho bạn nghe câu chuyện mà tôi trực tiếp được biết, có một vị phó giám đốc BV tỉnh nơi tui ở, BS thì vấn đề chuyên môn về sức khỏe thì chắc chắn là họ rõ hơn ai hết rồi, vậy mà đùng 1 cái ổng nhận được chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối và đã ra đi rồi... ...bệnh đôi lúc nó rõ như ban ngày, cũng có lúc lần hoài không ra bệnh,đôi lúc khoa học cũng phải bó tay...người ta giết chết mẹ bạn thì cũng chẳng được lợi lộc gì...ba mẹ mình bệnh thì hãy cố gắng giành những thời gian ít ỏi còn lại chăm sóc và cầu nguyện 1 phép màu nào đó... đừng nuôi lòng thù hận... oan oan tương báo...mình sẽ chẳng bao giờ dứt ra được đâu... ... Nam mô a di đà Phật! Thiện tai! thiện tai...
     
  4. nhanh_gon_le Thành Viên Cấp 4

    mình thông cảm với bạn
     
  5. nguyentin020589 Tửu Lượng Vô Biên

    Mình nghe 1 người làm chung công ty . Nói ở singapore có thể chữa đc bệnh Ung thư máu , nhưng mẹ mình đã giai đoạn cuối còn chữa đc ko? có ai biết rành bệnh này ko? hãy chỉ mình. Mình đã search thông tin , và chả tìm đc câu trả lời cụ thể cả. thank mọi người
     
  6. quyloccurtain In God we trust

    Nền y học của Singapore thì phát triển hơn mình, nhưng chưa hết hẳn bệnh ung thư thì gần như không thể, nó chỉ kéo dài thêm sự sống thôi. Với lại tinh thần của mẹ bạn rất quan trọng, nếu tinh thần thư thả thoải mái thì bệnh càng được sống lâu hơn. Giống như 1 ngưoời hàng xóm của nhà mình, bị ung thư giai đoạn cuối. bác sĩ phán chỉ có thể sống tối đa 1 năm nữa, chị ta là người Công giáo, sau khi được mọi người an ủi , ủng hộ, chị ta quyết dành những ngày còn lại vui vẽ, cống hiến cho nhà thờ, làm việc giúp những người xung quanh, hoạt bát, yêu đời, vậy mà được gần 3 năm rồi đấy, vẫn thấy khỏe chán luôn. Bạn cố gắng lên, không có gì là không thể. Chúc bạn và mẹ bạn may mắn nhiều.
     
  7. vigilance Thành Viên Cấp 3

    nói vậy đâu được! mẹ bạn này là bệnh nhân khá định kỳ tại bện viện đó mà.Theo mình bạn nên đem hết giấy tờ khám bệnh của mẹ bạn từ trước đến giờ kiếm luật sư khởi kiện đi bạn.ai nói gì mình kệ họ.nếu mình là bạn mình sẽ làm vậy.Bạn làm vậy là giúp cho mọi người ! Ai biết sau mẹ bạn sẽ còn biết bao người bị vậy vì thái độ thiếu trách nhiệm và vô lương tâm như vậy.:doubt:
    Chúc bạn sớm lấy lại được sự công bằng!
     
  8. rayson87 Thành Viên Cấp 1

    nếu bt trước thì tự bản thân chủ topic đi làm bác sĩ cho rồi, nếu bác sĩ không có thời gian làm đủ công việc của mình thì làm bác sĩ làm gì, muốn cứu người thì phải tận tình chứ, nếu vì nhiều bệnh nhân quá mà bỏ mặt 1, 2 người như vậy thì làm bác sĩ gì?
     
  9. kutri1601 Thành Viên Cấp 5

    ko ý kiến gì về luật pháp ! Nhưng chỉ chúc mẹ bạn có sức khoẻ tốt hơn thôi ...
     
  10. trunghang Thành Viên Cấp 4

    nói thẳng,đã làm nghề(bác sỹ cũng là nghề thôi) thì khi có sự cố phải có trách nhiệm.bệnh viện chuẩn đoán sai,kg thể xin lỗi là xong được.chủ topic nên tìm đến các văn phòng luật sư nhờ tư vấn,đem sự việc lên báo chí để tìm lại công bằng.không thể nói mẹ đang ốm nặng,rồi cứ nằm đó ôm mẹ khóc than ,suốt ngày ngồi bên mẹ như ông thần htuan 6487 nói được.
    ông thần htuan 6487 này chắc chỏi nick đểu nên kg sợ ai biết thì phải
     
  11. bietchitlien Thành Viên Cấp 2

    Đọc bài của bạn nhớ lại chuyện ba mình: trước khi phát bệnh 2 năm ba mình cũng đã đi khám khắp mọi bệnh viện lớn nhỏ, ai nấy đều nói ba mình bị lao hết, cứ yên tâm mà chữa trị đi, gần 2 năm trôi qua bác sĩ mới phát hiện là ung thư phổi, chỉ còn sống được từ 3-6 tháng nữa thôi, không có cách cứu được nữa. Ba mình mất để lại gia đình 3 đứa con + 1 bà mẹ già cho mẹ mình gánh vác. Từ khi chuyện đó xảy ra mình không tin tưởng vào kết quả của bác sĩ nữa.
    Mình hiểu tâm trạng của bạn, bệnh ung thư thời kỳ cuối đau đớn lắm, nhìn mẹ mình đau đớn hàng ngày mà mình không làm gì giúp được. Mong bạn vượt qua đươc.
     
  12. nghiavtvtfpt Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thui minh chuc gia dinh ban gap nhieu mai man nhe
    bay gio tien a tren het ban oi tui bac si a tui cho ma it ai co y duc lam
    than ban
     
  13. Boobyblue Thành Viên Cấp 2

    Cũng ko biết nói sao nữa. Thôi thì chúc gia đình bạn gặp nhiều may mắn.
     
  14. kid_kewpie Thành Viên Cấp 5

    chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến..
     
  15. Hoatuongvy Thành Viên Cấp 4

    Ở nước ngoài thì chuyện kiện tụng quá ư bình thường, như cơm bữa vậy đó, còn ở VN khi kiện thì lại bị nói ra nói vào, cho rằng ham tiền nọ kia...nhưng mà bạn ơi, cái gì cần làm thì phải làm thôi đừng vì lời nói của 1 số người mà chùn lòng, nếu mình thấy rằng nó đúng...đợi 1 thời gian nữa khi mọi chuyện ổn định, mọi thứ qua đi, có thời gian hơn thì...cứ thế mà tiến hành, chúc bạn may mắn...mong phép lạ sẽ xảy đến đối với mẹ bạn...Dù gì đi nữa mong bạn tỉnh táo, cứng rắn và vượt qua tất cả nếu cuộc sống không như mong đợi, hy vọng rồi lại thất vọng...
     
  16. kubin4080 Thành Viên Cấp 3

    đọc mấy dòng này thấy quế ghê, hem nói thì thôi nói lên thấy.....
    Hãy làm gì bạn có thể làm cho mẹ đi
    Chúc pac' thật nhiều sức khoẻ
     
  17. ACQUY&THIENTHAN Thành Viên Cấp 2

    Dù sao cũng up cho topic của bạn lên trang đầu ^^!
     
  18. chobits86 Thành Viên Vàng

    Nếu bạn có giấy chứng nhận là mẹ bạn khám định kì ở bệnh viện mà họ vẫn không phát hiện mẹ bạn bị ung thư thì có thể kiện ... cái này đem cho luật sư tư vấn họ sẽ tư vấn cho bạn ... nhưng thường muốn kiện thắng và nhanh chóng thì cần money đó bạn
     
  19. khi coi Thành Viên Cấp 1

    ê , bị đạp trúng đuôi sao mà chửi ong ỏng vậy ????

    xin lỗi nhé, ko muốn chửi đâu nhưng phải nói ....:sad: lỡ có bị banned... thì xin chúc gia đình bạn sớm qua cơn sóng gió ... em xin phép được chửi ...

    @htuan6487: mày có bị điên ko hả thằng khùng kia??? Bộ mày nghĩ ai cũng hám tiền, ai cũng sống biết cái thân chó , ôm khư khư cái cuộc sống hạnh phúc như mày sao??? Tao nói cho mày nghe nhá, mày câm cái miệng chó sủa của mày đi... DCM mày từng sống thấy ông bà, cha mẹ bị ung thư chưa??? Mày rủa người ta, thì cái cổ hộng mày, cái miệng mày, cái răng, cái tóc, cái lông của mày từng sợi nó bị tế bào ung thư ăn dần ăn mòn, ăn cho ko còn ra con người...

    Mày thấy xót xa ko khi nhìn người nhà mày bị dằn xé, con người VN xưa nay có tình có nghĩa, ??????????????? có phải cái hạng ăn lông ở lỗ, chỉ có biết bợ đít quan phủ, sợ mấy thằng cửa quyền như chó sợ chủ... Mày nghĩ mày trù được bao nhiêu người ở đây, tao thách đó... mồm sủa tai nghe, mày rủa đi, cha mẹ mày sẽ là người bị quả báo đó...

    Tao ko hiểu bố mẹ mày đẻ ra mày, đặt cho cái tên, nuôi cho già cái đầu mà sao mày ko báo hiếu được j , chỉ giỏi ra đường chửi rủa, ném cứt cho người ta chửi ... mày thấy mày sủa có ai đụng chạm nhà mày ko, mày rủa thử người nhà mày xem mày vui ko hả???

    Cho dù tao có bị bệnh ung thư, con tao biết lấy tao ra để răn đe mấy thằng bs vô lương tâm thì tao càng hạnh phúc, vì ít ra tao dạy dỗ nó nên người, ko phải hạng chỉ biết ôm mẹ nằm rên rỉ cả ngày... Mày là 1 thằng con trai não ??????????????? có, trái tim thì thôi, chắc thua mấy quả tim heo tao hay ăn cháo hàng ngày... Mày nghĩ mày chửi vậy, bố mẹ mày nghe tự hào ko??? Đẻ ra đứa con báo hiều, mẹ bệnh chi nằm khư khư ôm mẹ chờ ngày mẹ chết như mày, thì tao ko hiểu sao mẹ mày ko treo cổ mày lên quạt trần rồi bấm nút cho văng mẹ cái não phẳng của mày ra...

    NGU THÌ ĐỪNG CÓ ĐỂ NGƯỜI TA THẤY CÁI NGU, SỐNG Ở ĐỜI NGƯỜI TA ĐÉO CHỬI CON NGU MÀ CHỬI BỐ MẸ KO BIẾT DẠY CON... MÀY CHƯA BÁO HIẾU , CHƯA BIẾT CÁI J GỌI LÀ BÁO HIẾU THÌ ĐỪNG CÓ KHIẾN BỐ MẸ MÀY BỊ NGƯỜI KHÁC CHỬI... CHÓ NGU

    ^^ em xin hết... và cũng xin phép ra đi...
     
  20. khanha Thành Viên Cấp 3

    bro htuan6487 này ko bít làm sao mà topic nào thấy cũng nhảy zô phản đối hết
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhthuan8621,
  2. vanquyensg2024,
  3. honeyz...,
  4. minhthuong0203,
  5. hoangmain
Tổng: 1,080 (Thành viên: 8, Khách: 984, Robots: 88)