Lát 6h đi ^^ [gf hơi bị khoái xem mấy cái hội sách này] Cầu trời cho đi về còn nguyên xi [kô bị mất gì]
hix, giảm giá có 10% em hổng ham chạy vào gian hàng ảt bôk, sách sale quá trời, mấy cuốn fiction bằng english fix có 50k. kiếm dc 1 tiếng, dc 1 cuốn gateway mà mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ như tắm ...mai ra kiếm tiếp kiếm hoài ko dc davinci code...cuốn này bên gian sách nc ngoài tận 147k...chắc nó ko sale roài
davinci code nhà mình có, mà mình nhìn hết muốn đọc luôn. có cả angel and demons nữa.... mámy mình chuyên gia đi côg tác ở đâu cũng rinh sách về ( mà toàn sách fiml, sách teen có cả new moon nữa mới ác chiến =)) ) xong gom lại 1 góc ko ai đọc rồi tối tối đọc Đắc nhân tâm ko =))
mới đi hùi nãy. Có ca nhạc khai mạc FAHASA xếp sách đẹp kinh khủng :X zô chơi thui chứ hok ham đọc sách mấy ..
Cái này chắc chắn ng iu cũ mình có đi nè..lần nào có gì liên quan về sách là bắt mình đi cho được...giờ ko bik đi với thằng nào nữa
Gian hàng Art Book chỗ kệ sách non-fiction mới đã. Nhưng mà tình hình là nếu những ngày tới họ ko thêm sách nữa thì coi như gian hàng này hết sách hay (vì đã bị gom hết rồi).
Hwa đến lúc 6h mí ... trời ơi đông quá trời ... để xe mà xếp cả hàng dài chờ vào gửi ... ngán gì đâu ! ... vô gf mua đc 3 cuốn vs mình mua 1 bộ 3 cuốn truyện về đọc cho vui , thấy cũng nhộn nhịp dữ Đi 1 hồi lóng lực wá ... rút về đi kiếm ăn ... về lấy xe mà thấy dân tình đổ vào còn đông hơn lúc mình vào ... May quá ! Kô biết đi vs thằng nào thì nt rủ "ấy" đi đi ... sao lại ngồi tiếc hùi hụi thế lày :look_down:
Đi kiếm gian hàng của First News mà không thấy. Mới đi về, lê la hết gian hàng này đến gian hàng khác,kiếm được bộn, còn một số cuốn chắc ra ngoài kiếm. Feedback 1 tí. Hầu như được giảm từ 20% cho mọi đầu sách nha các bác,nên hỏi mấy người nhân viên bán hàng. Cửa hàng ngoài bắc vào nhiều, một số gian hàng lớn như Fashaha, PNC, nxb Trẻ, Văn Lang...v.v..v.v thì nhân viên mặt đồng phục và gian hàng như nhà sách thu nhỏ. Hội chợ sách mà bán văn phòng phẩm linh tinh cũng 1/3 rồi. Her. Còn 1 khu riêng cho các trung tâm AV Có gian hàng của thư viện đại học tổng hợp, chiếu flash hình ảnh SG xưa, và e-book sách quý,nên ghé coi thử. Nếu mua ảnh SG xưa thì 200k.1bức, khổ lớn Các bác đi,thì nên mang theo tờ giấy và cây viết,ghi tên đầu sách lại,sau khi đi hết 1 vòng thì mua cho tiện, thứ 1 là đỡ mất công mang vác nặng,2 là có thể dọ giá. Trong hội chợ thấy ngta làm cách này nhiều lắm,làm mình tốn 2k(tiền bút) Ai đi buổi trưa thì bên kia đường ĐBP có quán phở Điện Biên, 28k,nước lèo lạt nhách,tương lạt nhách,rơm cỏ bị khô, có cái thịt nhiều. Mà trong hội chợ cũng có bán đồ ăn và một số chỗ có cafe. Có thể dắt ngiu vào tô tượng (free) ở gian hàng bán màu nước hay bút chì gì ấy
nên đi vào 3 ngày cuối tuần, lúc đó sẽ đc giảm giá đặc biệt, từ 30% đến 80%, mấy ngày nầy chỉ nên đi xem thui, CN mới gom hàng. Hihih, mới bán bên đó về, bán dc 2 buổi sáng ùi, nói chung là vui. nhưng hết bán ùi, bùn bùn
còn mà hổng sale, nên ra CMT8 mua, dc sale 20% bạn ui kì này có mua thì mua dấu hiệu thất truyền của dan brown, mới xuất bản nên PR cũng kinh, dc 10% sale. chớ mua mấy cuốn cũ thì ra ngoài rẻ hơn