Các bro cứ thế, bác ấy tìm hiểu chút thôi, hùi đó ở dưới đất ngắm lên bắn chứ có biết cái máy bay như thế nào đâu Hum nay đc đi 1 lần sẵn ngắm rồi có tinh thần tự sướng luôn, bác ấy vừa sờ vừa nghĩ : Miẹ nó, cái máy bay nó cứng thế này mà hồi xưa cằm cung bắn rớt cũng nể mình thật, có tài thế mà chẵng hiểu làm sao mà bố mẹ cứ nằng nặc bắt mình ở nhà khác, nhà gì mà toàn b40 bao xung quanh, toàn mấy thằng cứ hát 1 mình, con trai mà đi cột tóc, chẵng = 1 góc của mình, hể thấy máy bay là bắn, đấy có trật phát nào đâu, chiếc nào chiếc nấy trúng đạn vừa bay vừa xịt khói kia kìa !! -H` bác ấy mới đc ra nên đang trong tình trạng phụ hồi trí nhớ :sad:
đúng, đánh Pháp gậy gộc thì máy bay đâu mà cỡi, mà ông nào còn sống cũng thọ. Còn đánh Mỹ chắc anh hùng Phạm Tuân cỡi .....diều bắn máy bay à , sao bác xem thường dân mình thế :too_sad:, tự hào lên chứ bác. http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Tu%C3%A2n