Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bocap2duoi, 19/10/08.

ID Topic : 512382
Ngày đăng:
19/10/08 lúc 01:22
  1. hapdiem Thành Viên Cấp 2

    vậy ông quan đó bị tội đó bác, ha ha
    con người hay ma ai cũng đều bình đẳng...
    vãi lều
     
  2. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Có duyên thì sẽ gặp bạn
     
  3. zenzenzen Thành Viên Cấp 4

    bocap2duoi có thể cho mình biết địa chỉ nhà bạn đc không , nghe câu chuyện của bạn mình thấy rất quen, những thành viên cứ y như bên bà cố mình vậy, nếu như suy đoán thì bạn gần giống chú bi mình, có phải bạn ở chợ bà chiểu
    ko đúng vậy cũng thông cảm cho mình nhen
     
  4. hangla Thành Viên Vàng


    Vậy là nhờ câu chuyện này mà bocap2duoi nhận được cháu rồi,xin chúc mừng nha.
     
  5. Bunnisalad Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    anh ơi...em sai lầm khi đọc topic của a...,mún vô viện tim Tâm Đức luôn à T.T
     
  6. binhga113 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình tin chủ tôpic chuyện cũa bạn nghe cũng rùn mình thật
     
  7. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Mồng 1 kg thấy qua, mấy ngày tết cũng kg thèm qua. Đám giỗ Ông Bà Cố mà không qua thì biết tay nha T...Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi
     
  8. zenzenzen Thành Viên Cấp 4

    heheChuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi - 1, à chú cho con số phone có gì con có vướng víu chuyện học hành mà còn cầu cứu nè, nhắn tin cho con đc rồi
     
  9. elite29 Thành Viên Cấp 5

    thanks bạn đã chia sẻ nhưng có vẻ nhà bạn cũng xảy ra nhiều chuyện lạ nhỉ. Mình cũng có nhiều thắc mắc giống bạn về thế giới tâm linh đúng là nếu mất rồi tại sao lại quay về muốn có nhà ở, muốn có xe rộng, cần có tiền, có vàng...? nếu thế thì đã phạm vào tham sân si rồi...
     
  10. ACB_duykhang Thành Viên Cấp 3

    dài quá, đọc mỏi mắt
     
  11. search_item Thành Viên Cấp 4

    Cái này thì cũng không chắc là tui có nhớ chính xác không, nhưng có lần, 1 vị thầy có nói là đừng rải vàng mã khi đưa tang, vì người chết không hưởng được gì. Riêng nhà tui không có thói quen đốt vàng mã. Tiền thay vì mua vàng mã đốt, gia đình tui để giành giúp người nghèo sẽ tốt hơn. Tốt cho người đã mất (hồi hướng cho họ) và cho cả người sống.
     
  12. Bunnisalad Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ủa em tưởng đưa tang rải vàng mã là hối lộ cô hồn trên đường đi để buông tha cho vong hồn đến nơi an nghỉ chứ nhỉ? còn e cũng thấy lạ vì ng ta bảo bỏ vào miệng ng quá cố vàng hay bỏ vào tay 1 vài đồng hào để xuống dưới...hối lộ cho ngạ quỷ âm binh cho qua đường gì...e chỉ nghe vậy cứ k biết tực hư sao...ấy a chỉ e hiểu với Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi
     
  13. jeykay Thành Viên Cấp 6

    Lúc Nội mình mất thì ba mình cũng có bỏ 1 đồng tiền vào miệng nói là để lúc qua cửa ngục hối lộ cho người canh cửa ngục
    p/s : vậy là bà nội và ông nội của chủ thớt mất cùng 1 ngày Chuyện thật tự kể - Vong hồn & tâm linh quanh tôi , ko biết có phải trùng hợp ko ... ông nội mình , bà nội với bà ngoại mình mất cùng 1 tháng ... ông nội thì mất giữa tháng 2 còn bà ngoại thì đầu tháng 2 ... bà nội thì cuối tháng 2
     
  14. emhamvui Tửu Lượng Vô Biên

    Bài viết của bạn rất hay. Mình tin những gì bạn kể là thật.
     
  15. tdungx Thành Viên Cấp 4

    Oh, bài viết rất hay và thực tế. Rất đáng để người sống mình tham khảo và cũng nên hướng về tâm linh chút xíu ^^. Cá nhân mình cũng học thêm được nhiều điều hay ^_^

    À, nhân dịp, mình thấy có bài nói chuyện về cái chết của thầy Chân Quang, thấy khá là thiết thực, dễ hiểu và rõ ràng, xin chia sẻ cùng các bạn quan tâm nhé:

    Các bạn vào nghe bằng Internet Explorer nhé
    Phần A: http://vidaothieng.net/vidaothieng/play.asp?FREEID=NjAy
    Phần B: http://vidaothieng.net/vidaothieng/play.asp?FREEID=NjAy

    Ai không thấy hay mình xin đãi cà phê hihi :smile:
     
  16. stepalone Thành Viên Cấp 4

    càng ngày càng hay
    nếu như dúng như lời bạn nói thì vẫn còn 1 thế giới nữa ở đằng sau chúng ta
    nhưng để khám phá ra nó thì chỉ có những...nhà ngoại cảm tâm linh biết 1 chút về sự thật!
    khoa học cũng chưa thể chứng minh dc sự thật này!
     
  17. quyen.jang Thành Viên Cấp 1

    tin 100%, vì tui từng chứng kiến, hix.. kinh khủng lắm. kể ra còn sợ hơn
     
  18. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    thật là ...vãi hà///
     
  19. kutri1601 Thành Viên Cấp 5

    mình cũng tin lắm chứ !! Có lần đi đến viếng Đức Mẹ ở Tà pao mình đã tận mắt chứng kiếng bức tượng bằng thạch cao của Đất Mẹ xoay , tà áo tung bay phất phới như tà áo tơ lụa trong khi đó là tượng bằng đá thạch cao . Những ai đứng dưới chân núi trông lên tượng Đức Mẹ đều xúc động khi thấy cảnh tượng như vậy . Chỉ có ai đang đứng khẩn cầu bên sát tượng thì họ chả thấyngay lúc đó cáo với những người đứng phía dưới trông thấy cả !!??
     
  20. Pasta Thành Viên Cấp 4

    Có đọc qua truyện về Ngộ Đạt Quốc Sư,oan gia trái chủ cứ theo đòi ,đến khi đòi được mới thôi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi,
  6. passio
Tổng: 891 (Thành viên: 7, Khách: 858, Robots: 26)