Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao để em quên được người ấy !!! Help

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi torepent, 17/3/10.

ID Topic : 1685997
Ngày đăng:
17/3/10 lúc 23:33
  1. torepent Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    7/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,048
    Đã 2 ngày trôi qua từ khi em biết mình và cô ấy chia tay vì hoàn cảnh của cô ấy nên muốn chia tay với em,em cảm thấy hụt hẫng chán nản vô cùng vì chúng em đã bên nhau 4 năm.1 khoảng thời gian có thể là dài.
    Em đã khóc thật sự đã khóc 2 ngày nay,em không cầm được nước mắt khi nhớ tới cô ấy vì em yêu thương cô ấy thật lòng,những kỉ niêm vui buồn của em và cô ấy cứ xuất hiện trong đầu em.Em đã tư nhủ với lòng ráng quên đi cô ấy nhưng thật sự rất rất khó.Em không biết phải như thế nào mặc dù chia tay cô ấy nói muốn làm bạn.Em mong ACE có thể chia sẻ một chút cảm nhận giúp em phải làm gì và có thể làm bạn với cô ấy không khi chung em đã yêu nhau 4 năm qua.
    Thanks !!!
     
  2. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Mình đã hơn 1 tháng trôi qua mà cứ như ngày hôm qua,ngày nào cũng dài đằng đẵng,đầu nặng như đeo tạ,ko thoát ra được,ko điều khiển đc suy nghĩ.
     
  3. kfc_kfc [MIỄN TRẢ GIÁ]

    chỉ còn trông chờ vào thời gian thôi.....
     
  4. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    4 tháng sẽ ko còn vươn vấn nữa
     
  5. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    vì hoàn cảnh thì c/tay sớm bớt đau khổ...sẽ ko bao giờ làm bạn dc.Hãy cứ khóc...rồi sẽ quên mau thôi...nhìn sign mình rồi thay chữ "trò chơi"="tình iu" nha bác.her her...^^
     
  6. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Kiếm người khác lấp vô chỗ trống thì quên thôi Làm sao để em quên được người ấy !!! Help
     
  7. vodkasaigon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chẵng có thể nói gì hơn bằng 2 từ thời gian thôi bạn à
     
  8. nana2340 Thành Viên Cấp 4

    thời gian... 1 năm... 10 năm ...1 đời ...
     
  9. torepent Thành Viên Cấp 4

    Lại 1 ngày buồn trôi qua !!!
     
  10. kaka_phu202 Thành Viên Cấp 3

    Làm bạn chỉ là cái cớ để ngta bỏ mặc mình mà không phải ray rứt thui,chỉ có thời gian và ý chí mới có thể xoa dịu đi thui,cố lên bạn nhé
     
  11. Z|K Yagate toki wa futari w0

    mới 2 ngày đã lên đây than khóc , 2 năm rùi way lại mình tư vấn cho
     
  12. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tôi rất đau lòng khi thấy đàn ông chia tay mà ủy mị ướt át như đàn bà, chẳng khác nào những thằng dở hơi. Đã chia tay dứt điểm, chú cứ đi chơi với con khác từ từ sẽ hết ngay. Cái cảm giác vui buồn bên 1 người mới là liều thuốc hữu hiệu đó.
     
  13. kfc_kfc [MIỄN TRẢ GIÁ]

    đau một lần rồi thôi.....đau lắm,nhưng phải tự đứng dậy mà đi tiếp...
     
  14. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    "Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
     
  15. snow_drop Thành Viên Cấp 6

    làm bạn thì ... gặp nhau dc, nói chiện dc ...có điều hok có được ôm + hun + take care đặc biệt ..nhưng được gặp cũng mãn nguyên òi. Gặp hoài mà ...khoảng cách hoài ===> riếc rồi chán ==> chán là quên.
     
  16. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Có con nào chịu đi cũng đỡ bác ah:sexy_girl:
     
  17. give me New Style

    cố lên bạn ơi, rùi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, 3 năm rùi mà khi nhớ lại vẫn nhói vẫn đau, chỉ biết khuyên bạn cố lên và đừng ép mình fai quên, cứ sống cứ làm những gì ình thích, thật thư giản và thoải mái, sống cho tương lai và đừng quay đầu nhìn lại, tơi 1 lúc nào đó vết thương sẽ chai thôi...Hãy tự băng bó trái tim mình và đứng lên đi bạn
     
  18. kfc_kfc [MIỄN TRẢ GIÁ]

    không ai giúp được mình hơn chính mình đâu ^^
     
  19. supperspam Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Làm sao để em quên được người ấy !!! Help Nếu biết cố quên là sẽ nhớ, nên lòng ráng nhớ để mà quên Làm sao để em quên được người ấy !!! Help - 1
     
  20. ho TCT Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nản đứng chàng hảng
    Cầm cây thước bảng
    đập mạnh vào háng
    đau quá hết nản