Tìm kiếm bài viết theo id

Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hjeukendway, 20/3/10.

ID Topic : 1692905
Ngày đăng:
20/3/10 lúc 00:57
  1. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    10/6/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    633
    Hic ! 1 cuộc đời đầy bất hạnh :canny:
    Đầu tiên có trong tay con S500i chính thức sở hữu của mình là lúc đó mừng hết biết, mặc dù là tiền mẹ cho nhưng ( lại là từ nhưng quen thuộc) xài đc cở 1, 2 tuần thì máy có dấu hiệu treo máy, thế là ra tiệm anh nó nói là máy nhiễm virus Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! Thui cho anh ấy quét vài cái, nhưng lần sau cũng ko hết, anh ấy nói nếu tiếp diển thì gữi lên xưỡng sửa Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 1 Thôi! em chịu ! đem máy về nhà, đc 1 thời gian phãi bay qua Đức, đc 1 thời gian thế nào mà thằng bạn cằm cái đt làm rớt hay sao ấy ( lúc đó cũng ko để ý ) từ đó em nó đã bể màn hình :tire: buồn kinh, bao nhiêu hình, video tự quay kỉ niệm trong đó !! Quăng em nó 1 xó, khoảng nữa năm sau thì sắm em Satio, vì là mua bên Đức nên ko quan tâm lắm chuyện rút ruột này nọ ! Nhưng ( lại nhưng Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 2 ) cái số của em hình như nó kị với đồ điện tử, em xài đúng 6 ngày thì phát hiện máy bị lỗi, cứ vào Wifi chơi 1 lúc thì máy lại treo ! Đành ngậm ngùi ra tiệm bảo hành, gần 2 tuần sau, tiệm báo ra lấy máy ! Chà, hình như update phiên bản mới hay sao mà máy chạy coi bộ ngon hơn trước ! Sau vài tháng sử dụng thì hôm qua (18/03/10) phát hiện máy có tình trạng cũ, mà khi online bằng sim thì bình thường, giá onl = sim thì rất mắc, onl vài phút là trừ người ta hết 1,50 euro Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 3 (Chẵng biết cái tiệm có chọt, phá gì ko đây) nãn quá đành để vậy vài bữa rồi tính ! Thế là sáng hôm nay (19/03/10) đi cùng trường coi về khu giới thiệu việc làm, đi cùng lũ bạn nhưng thấy cái gì đó bất ổn sau lưng Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 4 Quay lại bất chợt thì thấy lũ con gái nhìn mình rồi quay đi ko cười nữa ! Chà nghi nghi rồi đây :sweat: Kiểm tra đồ mình có dính cái gì ko nào, hmh mọi thứ bình thường vậy mấy em đó cười cái quái gì vậy :sad: 1 cái khu đất rộng mà lạ là đi đâu cũng thấy tụi em nó hoặc sau lưng hoặc trước mặt rồi cười cười cái gì, sau 1 hồi để ý thì mình thấy 1 em trong đám đó rất dễ thương, mặc áo hồng Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 5 Đi 1 hồi nữa thì có 1 đứa trong đám đó chạy lại mình nói là bạn của nó đứng ở kia muốn xin mình số đt, mình nghĩ là chắc có kèo mới đây Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 6 Móc đt ra cho ! Xong rồi lại đi tham quan, mà cái tụi em nó cứ kè kè sau lưng, 1 hồi nữa thì có 1 em chạy đến hỏi mình sao cứ nhìn em mặc áo hồng, mình nói là thấy dễ thương nên nhìn rồi em ấy hỏi tiếp mình ở đâu, tên gì, sau cuộc trò truyện thì biết em kia ở khác thành phố !
    - Cận h` về, 1 em chạy đến nói là tới kia gặp bạn nó rồi sẵn lấy số đt của nó luôn,tại nó sắp phải về, hồi hộp, ra thì thấy em muốn làm quen mình là cái em mặc áo hồng dễ thương ấy Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 7 Em ấy nói thích lấy số đt ko ! ( Ngu gì ko ) Mới điền đc cái tên Bibi trong danh bạ rồi em ấy đọc số nhưng nhanh quá ko nhớ kịp thì ông thầy đến kiu tụi nó phãi về ! :after_boom: Tiếc thật ! chưa kịp lưu số của em ấy, nhưng kệ em ấy có số mình rồi mà Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 8 Trên xe Bus, ngồi nghĩ lại chợt nhớ ra là .........:beat_shot:Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 9Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 10:too_sad:..........quên thay số 49 ở đầu thành số 0 Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 11 Vậy là em ấy lưu nhầm số của mình rồi ! Người hụt hẫng, buồn 5 phút, à ko, buồn nguyên cả buổi, chỉ còn hi vọng là em ấy biết chuyển số 49 thành 0 ! Hic, về lấy đt khác gọi thử số có 49 ngay đầu thì ra số người khác :cry_002: Huhu ! cơ hội nhỏ hơn rồi ! Thế nào em ấy cũng gọi thữ mà sang máy người khác biết lộn nên nên trách mình cho coi :cold: Hi vọng cuối cùng là em ấy thêm dấu + trước số 49 hoặc chuyển 49 thành 0 thì may ra mới gọi cho mình đc, nhưng nghĩ chắc trình em ấy còn non quá nên ko làm gì đc --> cuối cùng chẵng hi vọng gì mấy Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 12 !

    !!!! Số mình hình như nó ko hợp với điện thoại di động hay sao ấy Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 13Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 14Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 15Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 16Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 17 !!!! Nãn cực ! muốn đem máy ra tiệm cho bảo hành lại nhưng sợ em ấy gọi nên chưa thể làm gì đc !! Huhuh ! muốn bán lại đt quá, khỏi xài Đt nữa luôn Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 18Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 19 Chia sẽ nổi buồn với em đi !! HIchic ! Còn cái đt chẵng biết sao mà cứ bị cái lỗi đó quài :sad: Chưa bao h` xài cái nào mà yên cái đó !
     
  2. chobits86 Thành Viên Vàng

    đây là chuyện gì vậy ... khoe của hã
     
  3. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    kua gái mà quên số dt...Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ !
     
  4. Thanhtâm DOVES CLUB

    có duyên sẽ gặp lại cô gái đó thôi bạn ah. cón vụ mấy cái đt, nếu muốn chấn dứt phiền phức với nó thì mua đại cái cùi bắp mà xài. đt cùi nó ko sợ lở nên chắc chắn bền lắm, hehe
     
  5. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Xin lỗi, mình ko có ý đó !
    Nếu nhãm thì xin bạn đừng comment !
    Ko phãi quên mà cho quên thay đổi 2 số đầu Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 1
    Thanks bro ! tại mê chụp hình mới mua em nó, h` chán em nó quá !
     
  6. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! kô biết nói gì thì cưòi "đời" vậy! Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 1
     
  7. HoàngGia Bảo Thành Viên Kim Cương

    sáng dậy đã vô đây,vô đây lại muốn ngủ tiếp
     
  8. khanha Thành Viên Cấp 3

    chời, lưu cái số đt đâu có lâu lắm, ông thầy kêu thì kêu ổng chờ 5giay chứ mấy Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ !)
     
  9. clickhhere Thành Viên Cấp 3

    Bạn gọi vào số mà bạn đã cho, nhờ người ta cho lại số bạn nếu cô ta gọi vào đó tìm bạn.
     
  10. gdvn Thành Viên Cấp 6

    bác dở wa'. Ai lại lưu số đt kiểu đó. thường người ta làm cho lẹ thì chỉ lấy đt ra bấm số rùi bấm nút call cho nó lưu vào cho nhanh tiện thể nhá máy cho em nó đc chính xác số mình lun. Bó hand với bác, bác đc gái để ý mà sao kua gái gà thế ko bik =.=
     
  11. dvanh Thành Viên Cấp 1

    Người ta thấy xui người ta nói xui, không biết ai khoe của à? Ăn nói phách lối thế? Hình như cô nương này cũng từng khoe học thiết kế này nọ tốn mấy chục nghìn đô đấy.

    Bạn mới là nhãm, anh em tâm sự chút làm gì căng thẳng vậy.

    Chủ topic thiếu rèn luyện, thiếu kinh nghiệm trận mạc đây mà, rút kinh nghiệm cho lần chinh chiến sau : "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng".
     
  12. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    chời...chuyện vậy cũng nói >_< ko kua được gái mà bất hạnh dữ vậy hả
     
  13. motorola2008 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khuyên chân thành :baffle:
    nếu không muốn phiền phức rắc rối, mua cái điện thoại cùi bắp chữa cháy như 1202 đó Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 20 xài tốt luôn Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 21 pin trâu cả tuần luôn.
    còn mê chụp hình thì để dành tiền mua máy ảnh: ít tiền thì mua chiếc Pns, còn nhiều tiền thì mua máy DSLR.:41_002:
    Còn mê nghe nhạc xem phim di động thì mua thêm cái thiết bị giải trí multimedia cá nhân.... xem phim lòi mắt luôn Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 22

    Còn về bạn gái thì phải nói là bạn Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 23 thôi thì rút kinh nghiệm Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 24 mai mốt có gì cứ nhá máy cho nhau rùi lưu số là nhanh và chính xác nhất Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 25 (mình đọc số điện thoại của mình mà còn khi lộn số nữa là Trời ơi ! Sao mà số mình nó xui đến thế chứ ! - 26 còn người ta nói mấy cái sim số đẹp, số gánh, thần tài, số xấu gì gì đó...có bao giờ nhớ được đâu....haiz!!! )

    giờ nếu không liên lạc được thì.....xem như bạn và cô ấy không có duyên với nhau vậy thôi :tire:
     
  14. sonphilu Thành Viên Vàng

    hihi k sao đâu còn đợi cứ chờ đi u
     
  15. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    mắc công đọc thiệt
     
  16. kzam Thành Viên Cấp 6

    sài đồ xịn mần chi?Nghe-gọi-chọi-đập là đc òi,có phải tán gái dễ ko?
     
  17. Dũng MVP Thành Viên Cấp 2

    Thú thật đọc xong thấy dài dòng thiệt, cứ nói ngắn gọn là vì cái đt mà lỡ mất cơ hội quen bạn gái xinh. Nếu đẹp trai có tiền có tài thì sau này gặp thiếu gì cô, lúc đó lại than khổ, sao nhiều cô xin số đt tôi thế này, chết khổ.
     
  18. give me New Style

    ko hiểu đang nói cái gì??? nói chuyện xui hay là khoe của??? khoe đi Dức đi Pháp gì tá lả???
     
  19. Z|K Yagate toki wa futari w0

    lại 1 kiểu tự sướng tinh thần mới ah...dạo này 5s mình teen nhỉ
     
  20. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    không phải khoe đâu
    chủ topic ở Đức mà